CUỘC THI "SÁCH VÀ TÔI"

Nếu cha có một điều ước, cha ước mong con sẽ đem tình yêu đến cho mình. Cuộc sống này còn cần gì hơn thế!”. Đây chính là một phần trong bức thư Kent Nerburn viết tặng con trai mình. Là một nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng khắp thế giới với nhiều tác phẩm được trưng bày, Kent cũng đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm văn học đáng chú ý với giọng văn sâu sắc, đầy chất thơ như “Small Graces”, “Make me an instrument of your peace”, “Letters to my son”…


Letters to my son” (tên tiếng Việt là “Phút dành cho con”) là một cuốn sách về cái tôi, về những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời, về sức mạnh của tình yêu thương và sự quan tâm, về tuổi già, nỗi đau và cái chết…

Với mong muốn con trai mình trở thành một người đàn ông có một trái tim thật lành lặn, một tâm hồn rộng mở, dũng cảm đối mặt với khó khăn và có lòng tin vào những điều kì diệu của cuộc sống quanh mình, Kent đã viết cuốn sách “Phút dành cho con” bằng rất nhiều trăn trở và yêu thương. Những kĩ năng và trải nghiệm được đề cập đến trong cuốn sách chắc hẳn sẽ là một món quà quý giá mà bất cứ cậu bé nào cũng mong muốn có được trong đời.


(Ảnh nguồn: http://www.izlamabad.com/father-and-son/)

Bài dự thi của Nguyễn Thúy An - Lớp 6A2 (năm học 2013 - 2014)

Nguyễn Thúy An - Lớp 6A2