Lễ Bế giảng của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã được diễn ra trong không khí long trọng và ngập tràn cảm xúc vào buổi sáng ngày thứ 7 ngày 25 - 05 - 2013. Đây không chỉ là khoảng thời gian để tất cả các thành viên dưới mái trường mang tên Bác cùng điểm lại và vinh danh những thành tích nổi bật trong năm học qua mà còn là thời khắc chia tay đầy lưu luyến của những học sinh lớp 12 để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Từ sớm, tất cả học sinh trong trường đã có mặt đầy đủ, nghiêm túc chỉnh tề trong bộ đồng phục tinh khôi trắng cả sân trường. Những tà áo dài duyên dáng của nữ sinh khối 12 khiến cho cái nắng của tháng năm như dịu bớt đi. Đã gần một tuần kể từ buổi học cuối cùng, bạn bè giờ mới lại được gặp nhau. Mọi người ai cũng mừng tíu tít, chưa xa bao lâu đã thấy nhớ lắm rồi!

Góp vui cho không khí nhộn nhịp đó, thầy giáo Lê Đình Cương – giáo viên dạy môn Lịch sử lên chia sẻ vài dòng tâm sự. Thầy là người cha, người ông đã dạy dỗ bao thế hệ học sinh, đã thổi linh hồn lịch sử hào hùng nước nhà vào mỗi tiết dạy trên lớp. Vì vậy, những lời chúc của thầy cho chúng con ngày hôm nay cũng chính là những lời nhắc nhở, những lời động viên mỗi chúng con hãy tiếp tục cố gắng hết sức mình, đem thắng lợi vinh quang về từ những kì thi quan trọng sắp tới.

Cô giáo Phương Thảo cất cao giọng hát ngọt ngào, sâu lắng hòa nhịp với điệu múa uyển chuyển của những “diễn viên múa nghiệp dư” tài năng khiến không khí trên sân trường bỗng nhiên lắng lại. Tiết mục hát múa đặc sắc mở màn đã hứa hẹn mang đến một chương trình văn nghệ đặc sắc hấp dẫn cho buổi lễ.


Để đem lại một không khí tươi vui hơn, nhóm tam ca học sinh khối THCS đã thể hiện một bài hát trẻ trung như là lời chào mừng tất cả các thầy cô, các vị đại biểu, khách mời và các bạn học sinh đến tham dự Lễ Bế giảng.


Tam ca khối THCS

Buổi lễ chính thức bắt đầu! Cô giáo Lương Thị Bích Hằng - MC của chương trình đã trân trọng giới thiệu các vị đại biểu và khách mời đến dự Lễ Bế giảng. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, có thầy Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng đến tham dự. Về phía trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có PGS, TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội; PGS.TS Đỗ Việt Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Đức Hoàng - Hiệu trưởng trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Thạc sĩ Lê Xuân Quang - Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội; và đại diện của các phòng ban, các khoa, các viện nghiên cứu trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Về phía trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành có Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường, ông Đàm Thanh Sơn - Trưởng Ban Phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh.


Đội cờ, đội trống thực hiện nghi thức


Học sinh nhiệt liệt chào đón các vị đại biểu và khách mời

Lễ chào cờ diễn ra một cách trang nghiêm và long trọng. Tất cả cùng cất cao giọng hát hòa nhịp trong bài Quốc ca. Tiếng hát vang lên thật hào hùng, nhưng hình như với những học sinh cuối cấp còn có cả sự nghẹn ngào bởi đây là lần cuối cùng họ còn được đứng bên nhau, được hát cùng nhau trong nghi lễ thiêng liêng này.



Lễ chào cờ trang nghiêm

Cũng xúc động không kém khi đến phần nghi lễ Lễ dâng hoa lên Bác. Đây là một nghi lễ truyền thống của trường Nguyễn Tất Thành trong bao nhiêu năm qua nhằm thể hiện đúng tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt là với vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh.


Lễ dâng hoa lên Bác

Vinh dự được mang tên Bác, ngôi trường Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay đã làm lễ Báo công lên Bác, điểm lại những thành tích trong quá trình giảng dạy, học tập của cả thầy và trò trong năm học 2012 -2013.


Lễ Báo công lên Bác

Tiếp nối chương trình là tiết mục “Múa giao duyên” của đoàn học sinh tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học tại Singapore. Đây vốn là một hoạt động thường niên của trường Nguyễn Tất Thành và với thành công trong năm nay, nhà trường một lần nữa khẳng định được vị thế của mình trước bạn bè thế giới. Tiết mục múa “Cây đa quán dốc” – món quà tinh thần mà học sinh Nguyễn Tất Thành đã gửi tới nước bạn ở đảo quốc sư tử - một lần nữa được trình diễn cho bè bạn, học sinh và thầy cô trong trường thưởng thức.


Tiết mục “Múa giao duyên” của đoàn học sinh đi Singapore

Tiếp đó, nhà trường trao Học bổng Nguyễn Tất Thành nhằm khen ngợi và vinh danh những học sinh đạt thành tích cao trong học tập và đoạt giải trong các cuộc thi.


Trao học bổng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất


10 học sinh được nhận học bổng Ustralia

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh lên phát biểu đôi lời tổng kết những kết quả mà thầy và trò đã đạt được trong năm học qua.


Cô giáo Hiệu trưởng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh phát biểu ý kiến

Ngay sau đó, bác Đàm Thanh Sơn, đại diện Ban Phụ huynh nhà trường cũng lên chia sẻ cảm xúc và chúc nhà trường, chúc các em học sinh sẽ tiếp tục đạt được những thành công tốt đẹp. Bác cũng thay mặt các phụ huynh gửi đến cô giáo Hiệu trưởng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành nhất!


Bác Đàm Thanh Sơn - đại diện Ban Phụ huynh chia sẻ cảm xúc


Tặng hoa mừng thành công của năm học

Tiết mục múa dân gian “Quê tôi” của đoàn học sinh đi Newzealand tiếp nối chương trình đã thu hút mọi ánh nhìn trong sự mềm mại, uyển chuyển như những cánh bướm vàng lượn trong gió. Điệu múa đã khiến mỗi thành viên trong nhà trường nhớ lại chuyến đi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình giao lưu văn hoá, trao đổi du học sinh với trường Horowhenua – Newzealand.


Tiết mục múa dân gian “Quê tôi” của đoàn học sinh đi Newzealand

Sau tiết mục múa đặc sắc, bạn Đỗ Ninh Đan - học sinh lớp 12A5 lên có đôi lời bày tỏ suy nghĩ. Đại diện cho học sinh lớp 12, bạn xúc động gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy, cô giáo đã luôn giúp đỡ trong thời gian qua và chị xin hứa, tất cả học sinh 12 sẽ không phụ lòng mong đợi thầy cô, thi thật tốt và gặt hái nhiều thành công trên con đường tương lai phía trước.


Học sinh Đỗ Ninh Đan - đại diện học sinh khối 12 bày tỏ cảm xúc

Phần cuối chương trình là những tiết mục sôi động của học sinh khối 12 tự dàn dựng, tổ chức và biểu diễn để gửi lời tri ân đến thầy cô và mái trường, và cũng là để nói thay lời tạm biệt đầy lưu luyến.


Múa quạt đầy quyến rũ


“Vút bay”


Nhảy hiện đại


Nhảy tập thể


Tay trong tay ta cùng cất lên khúc hát “Tạm biệt”


Thả tung những ước mơ lên trời

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh này, hơn bao giờ hết, chúng tôi đã thấm thía giá trị của tình bạn, tình thầy trò. Dòng đời trôi qua nhanh như một giấc mơ, thấm thoát những cô, cậu bé ngày nào mới cắp sách tới trường đã trưởng thành và ra trường. Dù có chia xa thì kỉ niệm ngày Bế giảng cuối cùng này sẽ mãi mãi không ai quên được. Hãy cố lên nhé, rồi hẹn ngày vui ta gặp lại nhau!


Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động

Lễ Bế giảng kết thúc đã để lại trong mỗi người những dư âm khác nhau, có khi là niềm tự hào sau những thành công đạt được, có khi là sự nuối tiếc vì kết quả chưa được như mong muốn, có khi là ý chí quyết tâm vươn tới những đỉnh cao mới… Còn với những học sinh cuối cấp thì đó là sự nghẹn ngào xúc động và lưu luyến nhớ thương… Nhưng dù là dư âm nào thì đó cũng là những động lực để mỗi người cố gắng hơn sau khi một năm học cũ khép lại. Sau hai tháng hè, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau!

Nguyễn Thu Thảo - lớp 11D1 (CLB Phóng viên)