Trong khuôn khổ các hoạt động chào đón các bạn học sinh New Zealand, trường Nguyễn Tất Thành chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều sự kiện thú vị dành cho chuyến viếng thăm của đoàn trường Horowhenua lần này. Và ngay sau hôm đầu tiên đến Việt Nam, ngày 22-05-2014 hành trình đến Làng gốm Bát Tràng đã sẵn sàng rồi !!!

Từ lâu, Bát Tràng được biết đến như làng nghề gốm nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam. Qua những bức ảnh giới thiệu, các bạn New Zealand có vẻ rất tò mò và háo hức về cái gọi là “gốm”. Tuy vậy,có lẽ do còn bỡ ngỡ, ban đầu các bạn ấy có vẻ khá ngại ngùng và dè dặt nên bầu không khí trên xe chưa thật sự sôi nổi…



Nhưng khi xe vừa dừng lại tại Bát Tràng, mọi người bắt đầu gắn kết hơn, có lẽ vì cùng đang tò mò về cảnh vật nơi làng nghề Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là Xưởng sản xuất và trưng bày gốm với lò gốm cổ xưa. Trước vẻ đẹp kì ảo của gốm sứ, từ thầy cô đến học sinh New Zealand đều lấy làm lạ lẫm, liên tục ghi lại bằng những bức ảnh chụp. Bên cạnh đó, mọi người cũng chọn được cho mình những vật lưu niệm bằng gốm hết sức dễ thương và đẹp đẽ.


Và lúc này, bầu không khí trầm lắng khi trước đã bị phá tan hoàn toàn bởi hoạt động vô cùng hấp dẫn tiếp theo: Tự tay thử làm gốm!!! Mọi người từ thầy cô học sinh trường Horowhenua đến trường NTT đều có vẻ rất hứng thú, ai ai cũng hăng say xoay những bàn xoay gốm, tạo cho mình một sản phẩm riêng thật đẹp và độc đáo, mặc cho đất bùn lấm bẩn quần áo và tay chân. Quả thật để tạo ra một sản phẩm gốm đẹp vô cùng khó, thế nên ai ai cũng bật cười giòn giã khi chứng kiến những sản phẩm gốm “xiên xẹo quái dị” của mình


Đầu tiên là nghe anh phụ trách hướng dẫn cách làm


Và bây giờ thì bắt tay vào làm !!!


Việc làm gốm không chỉ cần sự khéo léo và tỉ mỉ…


…mà còn cần tinh thần không ngại “lấm bẩn”


Nhưng việc làm gốm quả thật rất vui !!!


Làm gốm nhưng vẫn không quên chụp ảnh đâu nhé !!!


Không chỉ có học sinh…


Thầy cô Newzealand cũng không hề kém cạnh

Ai cũng biết món ăn truyền thống của Việt Nam ngon và đậm đà, nhưng sẽ thật đặc biệt khi được thưởng thức những đĩa thức ăn đặc sản nóng hổi ấy trong một ngôi nhà cổ kính đã trường tồn hàng trăm năm – đó chính là bữa ăn trưa của bọn tớ! Lúc này, bầu không khí chỉ còn lại sự sôi nổi và ấm áp, ai ai cũng cười nói rôm rả trong khi thưởng thức các món ăn. Các bạn New Zealand khen rằng thức ăn Việt Nam rất đặc biệt, vì có sự hài hòa của các loại gia vị rất đậm đà. Một minh chứng là khi ra về, đĩa nem rán và chả thịt đã hết sạch sành sanh!!!


Ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi

Và đến đây cũng đã kết thúc hành trình đến “xứ Bát Tràng” cổ kính. Chiếc xe lại quay về Hà Nội, nhưng khác với ban đầu, dường như nó nặng hơn vì chở thêm bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tình cảm và tràn ngập những niềm vui- tiếng cười...


Tác giả: Acidz - lớp 11D2