Em mỉm cười chào tháng mười hai
Tháng cuối năm của những ngày bận rộn
Không rong chơi như thời thiếu nữ
Tháng cuối năm về chất ngất những lo toan

Em vẫn cười khi đón tháng mười hai
Sinh nhật sẽ không còn hoa và nến
Tấm bưu thiếp vẽ hình công chúa
Con gái yêu tặng để trên bàn

Em ngồi chờ đón tháng mười hai
Nắng vàng rực hanh hao gõ cửa
Những nỗi lo chung của bạn bè cùng tuổi
Tháng mười hai này tuổi mới sẽ… già đi

Em vẫn chờ đón tháng mười hai
Đón tháng cuối năm mùa đầy gió
Trên đường đời có bàn tay anh nắm chặt
Tháng mười hai về với những niềm vui.

Thu Nguyên