MÈO ĐEN ĂN VỤNG

Mèo đen nằm trên ghế
Bụng nó đói cồn cào
Nằm dài kêu ngao ngao
Cái đuôi đen ngoe nguẩy.

Chợt mèo ta nhìn thấy
Nồi sữa còn đang sôi
Rồi mèo ta chép môi
“Ái chà ! Sao đói thế !”

Mèo nhảy xuống khỏi ghế
Đi nhanh đến bên nồi
Sữa ngon vẫn đang sôi
Tỏa hương thơm khắp bếp.

Mèo đen vội mở nắp
Khói trắng tỏa vòng quanh
Mèo ta muốn uống nhanh
Sữa thơm còn ấm nóng.

Mèo đưa lưỡi nếm thử
Rồi nó hét thất thanh
Thì ra vì lanh chanh
Mèo đen bị bỏng lưỡi.

Lưỡi mèo sưng tấy đỏ
Mũi cũng bỏng mấy phần
Cô chủ ở ngoài sân
Vội chạy vào trong bếp.

Thấy mèo đang giãy giụa
Sữa thì đổ trên sàn
Cô bé vội hỏi han
“Kẻ gian” uống trộm sữa.

Mới đầu mèo giãy giụa
Rồi cũng nguôi ngoai dần
Nhìn mèo đen ăn năn
Cô chủ không nổi giận.

Từ đó mèo ta sợ
Xin kiếu, cạch tới già !
Ăn vụng lại bỏng lưỡi
Thất thần khóc oa oa !

Nhóm tác giả:
Nguyễn Thị Hải Yến,  Vũ Đan Chi,
Nguyễn Hương Giang,
Đỗ Minh Hoàn, Nguyễn Diệu Ly


NGÀY TẾT QUÊ EM

Ngày tết trên quê em
Là ngày hội vui nhất
Mọi người luôn tất bật
Sắm sửa cho gia đình.

Ngày tết trên quê em
Người mua đào mua quất
Những con phố sầm uất
Luôn tràn ngập sắc hoa.

Vào những ngày giáp Tết
Ở trong mỗi gia đình
Mọi người đều quây quần
Nồi bánh chưng trên bếp

Khi năm mới đã sang
Mỗi người thêm tuổi mới
Trẻ con vui phơi phới
Vì được nhận phong bao...

Em mong ước làm sao
Cho mau mau đến Tết !

Nhóm tác giả: Lê Thanh Hương,
Đặng Phương Hà, Vũ Nam Khánh

Lớp 7A4