Được tổ chức nhằm khơi gợi tình yêu, sự đam mê và khả năng nghiên cứu khoa học của mỗi học sinh, cuộc thi “Nhà sáng tạo trẻ” năm 2016 đã thu hút sự quan tâm của tất cả các khối lớp trong trường. Trải qua vòng sơ loại, 13 đội thi đã xuất sắc tiến vào Chung kết. Mỗi đề tài, mỗi ý tưởng đều đem lại cho người xem sự ngạc nhiên và bất ngờ thú vị.


Nhóm học sinh lớp 10N1 say sưa giới thiệu dự án “Biến đổi nhiệt năng thành điện năng”


“Hộp chiếu ảnh 3D” (11A1) gây bất ngờ vì sự đơn giản mà hiệu quả


“Máy phát bóng bàn” (11A3) là một dự án xuất phát từ chính nhu cầu thực tế


Các nhà sáng tạo nhỏ tuổi nhất đến từ lớp 6A1 mang đến cuộc thi dự án “Máy gom rác tự động”


Phần thuyết trình đầy thuyết phục về “Tua bin gió” của nhóm học sinh lớp 10N1


“Máy tạo điện” đến từ nhóm học sinh lớp 11D3 gây ấn tượng về sự đầu tư nghiêm túc


Dự án “Rèm năng lượng” (11A3) rất có tính khả thi


“Kính học tập cho trẻ em nghèo” (11N2) là một dự án giàu tính nhân văn


Tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là điều mà dự án
“Công nghệ sản xuất thạch cao khan từ bã thải của nhà máy phân bón” (11D3) hướng tới


BGK thích thú với dự án “Máy lọc nước tự chế” (7A2)


Với dự án “Kính thiên văn với độ bội giác 100X”, nhóm học sinh lớp 11N1 đã chứng minh sự cần thiết của việc học đi đôi với hành

Chăm chú theo dõi buổi Chung kết từ đầu, cô Trần Quỳnh Trang - phụ huynh học sinh Nguyễn Thanh lớp 7A2 – chia sẻ: “Những điều các con mang đến cuộc thi vô cùng thú vị. Mỗi nhóm một ý tưởng khác nhau, song các con đều hướng tới việc giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống như giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng… Cô nghĩ, nếu được gọt giũa thêm, nhiều dự án trong số này sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Bài: Lê Doãn Tùng Lâm – 10A1

Ảnh: Trần Hoài Nam – 10N1