Có một màu sắc đã gắn bó, đồng hành với nhiều thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành trên con đường tới trường qua những mùa đông lạnh giá, màu sắc ấy đặc biệt tới mức nó được coi như là một thứ “bản sắc” độc đáo, riêng biệt của ngôi trường - sắc xanh của những chiếc áo khoác đồng phục mùa đông. Với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn học sinh Nguyễn Tất Thành yêu thích chụp ảnh, câu lạc bộ Phóng Viên Trẻ YRC đã tổ chức cuộc thi XANH BIẾN TẤU trong vòng hơn 1 tháng qua và kết thúc thành công “mĩ mãn” ở buổi chung khảo sáng ngày 12/02/2015.

Sau gần 1 tháng công bố cuộc thi (01/01/2015 - 26/01/2015), ban tổ chức đã nhận được 167 bức ảnh gửi về. Đây là một con số khá ấn tượng với lần đầu tiên tổ chức, nó không chỉ chứng tỏ sự năng động, nhiệt tình, yêu thích nhiếp ảnh mà còn cho thấy sự tài năng của học sinh Nguyễn Tất Thành cùng tình yêu đối với màu áo đồng phục. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của tất cả các khối học sinh trong trường, từ những em bé lớp 6 tới các anh chị lớp 12 và cả những bạn học sinh đã ra trường.

Cuộc thi được khai mạc vào hồi 9 giờ với sự tham gia của thầy phó hiệu trưởng Đỗ Danh Bích cùng thành phần ban giám khảo: thầy giáo Nguyễn Văn Thiện, cố vấn hiệu trưởng, cô giáo Lê Thị Thu - trưởng ban giám khảo, giáo viên môn Lịch Sử, người từng có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và chụp ảnh và cũng là một trong những người gắn bó đầu tiên với màu áo xanh Nguyễn tất Thành, cô Hoàng Lan Anh - phóng viên đến từ báo Người Lao Động, người luôn theo dõi và ủng hộ các hoạt động của YRC, thầy giáo Tạ Anh Cường - một giáo viên môn Toán vui tính, từng du học tại Pháp, là người yêu thích và đã từng đạt giải thưởng quốc tế về nhiếp ảnh và cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái - giáo viên bộ môn Văn đồng thời là cố vấn YRC, người cũng có kinh nghiệm trong báo chí và nhiếp ảnh. Cùng với đó, cả khán phòng 107 cũng kín hết tất cả các chỗ ngồi bởi chủ nhân các bức ảnh cũng như học sinh yêu thích ảnh của trường tới tham dự, cổ vũ.

Sau khi chủ tịch câu lạc bộ YRC, chị Nguyễn Thị Dung - một cựu học sinh tài năng của trường, giới thiệu về cuộc thi và câu lạc bộ YRC, cô giáo Lê Thị Thu, trưởng ban giám khảo đã lên công bố thể lệ chấm điểm. Ban giám khảo đã tổ chức chấm sơ loại để chọn lấy 16 bức ảnh đẹp nhất.


Chị Nguyễn Thị Dung – chủ tịch CLB Phóng viên – giới thiệu về cuộc thi


Cô giáo Lê Thị Thu chia sẻ về đam mê nhiếp ảnh và công bố thể lệ chấm

STT

Mã số ảnh

Tác giả

Ghi chú

1

XBT01

LX Group

D2 (khóa 2008-2011)

2

XBT05

Vũ Đình Hoàng

12D3

XBT011

3

XBT056

Lê Ngọc Trâm

12D2

XBT062

4

XBT164

Đặng Phương Khanh

9A1

Phùng Ngọc Lưu Lu

Nguyễn Thị Thanh Tú

Nguyễn Lâm Tú

5

XBT071

Nguyễn Hương My

Bùi Vũ Lâm Phương

9A5

XBT072

6

XBT079

Chu Ngọc Thùy Linh

7A3

7

XBT097

Nguyễn Thương Huyền

8A5

XBT116

8

XBT106

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

11D2

9

XBT124

Nguyễn Mạnh Trung

12A1

XBT151

10

XBT146

Trần Hà Chi

Nguyễn Phương Trà

Nguyễn Thị Kim Chi

Vũ Hà My

6A4

11

XBT065

Tiến Anh

Minh Chi

Ngọc Ánh

Hà My

10D1

XBT069

10D2

12

XBT057

Thạch Phương Mai

12D1

13

XBT055

Ngô Duy Hiếu

12A5

14

XBT093

Nguyễn Thành Dân

Cựu học sinh

(khóa 2011-2014)

15

XBT161

Nguyễn Phan Anh

11D4

16

XBT172

Đỗ Tuấn Bảo

10N1

 

Vòng chung khảo diễn ra với muôn vàn sắc thái cảm xúc đến từ những bức ảnh cùng những phần thuyết trình phong phú khác nhau. Là câu chuyện xúc động về ngày cuối cùng được ở bên nhau trước khi người bạn thân đi du học của bạn Thạch Phương Mai lớp 12D1, hay sự hồn nhiên trung thực của các em lớp 6A4, hài hước với phần trình bày của bạn Mai Quang Nam, Nguyễn Mạnh Trung lớp 12A1, sự chuyên nghiệp của các anh chị cựu học sinh, hay nhận ra được những điều bình dị về tình bạn, về màu áo xanh, về ngôi trường Nguyễn tất Thành của các học sinh lớp 10D1, 10D2, là thấp thoáng chút lãng mạn thân quen khi bắt gặp bóng áo xanh giữa chốn xa lạ, là niềm ấm áp, tự hào, là động lực, bước đệm hướng tới tương lai, là những nỗi buồn vu vơ, là nụ cười tỏa nắng, là bay cao lên ước mơ, là gắn kết tình bạn, là nhớ nhung sau khi rời xa ngôi trường cấp 3, là yêu thương được giữ trọn...

Phần trình bày của các thí sinh:

 




 Để cho ra đời một bức ảnh đẹp không phải là điều dễ dàng và để bức ảnh ấy chứa đựng ý nghĩa lại càng khó hơn. Mỗi bức ảnh đều là một sự dày công cố gắng của người chụp. Kết thúc 16 phần trình bày đầy xúc cảm ấy, thầy giáo Tạ Anh Cường, đại diện ban giám khảo đã có đôi lời phát biểu về ý nghĩa và cảm xúc mà nhiếp ảnh đem lại. Thầy chia sẻ rằng: “Ảnh là một loại ngôn ngữ giao tiếp. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Mai này, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa hay có thể lâu hơn, khi các em nhìn lại những tấm ảnh này, các em sẽ thấy chúng có giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là điều kì diệu mà nhiếp ảnh đem lại”.

Trong lúc ban giám khảo thảo luận chấm giải, không khí cả căn phòng đã nóng hẳn lên với những tiết mục văn nghệ của chính các thành viên của câu lạc bộ YRC kết hợp cùng M4U và có khi là cả khán giả nữa.

Các bức ảnh được chấm theo tiêu chí 6 điểm nội dung và 4 điểm bố cục. Một bức ảnh được đánh giá cao là một bức ảnh kể được những câu chuyện đằng sau nó. Ban giám khảo đã phải làm việc rất công minh và chuyên nghiệp để chọn được những bức ảnh dung hòa được cả 2 yếu tố trên. Sau đây là danh sách giải thưởng:

1 giải dành cho bức ảnh được nhiền lượt like và share nhất trên facebook thuộc về học sinh Ngô Duy Hiếu lớp 12A5, mã số ảnh XBT055.

3 giải khuyến khích gồm học sinh Nguyễn Mạnh Trung lớp 12A1, mã số ảnh XBT124, Chu Ngọc Thùy Linh lớp 7A3, mã số ảnh XBT079 và nhóm Tiến Anh, Ngọc Ánh, Minh Chị, Hà My lớp 10D1, 10D2, mã số ảnh XBT065.

3 giải 3 thuộc về học sinh, mã số ảnh XBT079, Huyền Thương lớp 8A5, mã số ảnh XBT096 và Thạch Phương Mai lớp 12D1, mã số ảnh XBT057 và nhóm Nguyễn Hương My, Bùi Vũ Lâm Phương lớp 9A5, mã số ảnh XBT071.

2 giải nhì thuộc về bức ảnh Rạng rỡ chào đông của học sinh Lê Ngọc Trâm lớp 12D2 và Nghịch nước của học sinh Đỗ Tuấn Bảo lớp 10N1.


Thầy giáo Tạ Anh Cường tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt giải Nhì

2 giải nhất thuộc về nhóm học sinh lớp 6A4 với bức ảnh Khoảng lặng xanhLớp phó của học sinh Vũ Đình Hoàng lớp 12D3.


Thầy Hiệu phó Đỗ Danh Bích chúc mừng các tác giả đạt giải Nhất

Hai bức ảnh đồng giải nhất là 2 bức ảnh bạn giám kháo đã rất khó khăn trong việc chọn lựa. Cả 2 bức ảnh đều có chất lượng, bố cục rất tốt và câu chuyện, nội dung đằng sau cũng mang nhiều ý nghĩa chiều sâu. Vì thế, dù dự kiến ban đầu là 1 giải nhất, ban giám khảo cũng đi tới quyết định là chọn cả 2 bức ảnh ngang tài ngang sức này đồng giải.

Kết thúc cuộc thi, thầy giáo Nguyễn Văn Thiện đã lên có đôi lời trò chuyện với tất cả các học sinh. Nhờ đó, chúng tôi - những học sinh của trường mới biết đến nguồn gốc và ý nghĩa của chiếc áo màu xanh. Năm học 2003 - 2004, nhà trường họp hội đồng để bàn về việc may áo khoác đồng phục cho các học sinh. Cô giáo Nguyễn Tường Lan, một trong những giáo viên đầu tiên gắn bó với trường từ những năm đầu thành lập đã nghĩ ra ý tưởng lấy màu xanh làm màu cho áo đồng phục. Màu xanh ấy, là biểu tượng cho tương lai tuổi trẻ, là niềm hy vọng, ước mơ. Qua thời gian, màu xanh ấy cuối cùng cũng được giữ gìn và thật sự trở thành thương hiệu của nhà trường. Không khí căn phòng thật sự vô cùng xúc động khi thầy chia sẻ với chúng tôi bằng giọng ấm áp: “Các con ạ, chiếc áo đồng phục nó không chỉ đơn thuần là chiếc áo, mà nó còn lá thứ để xóa nhòa khoảng cách giàu nghèo, là “thương hiệu”. Và giờ đây, thầy thực sự vui mừng khi thấy các con có ý thức yêu quý, trân trọng sắc xanh của chiếc áo đồng phục Nguyễn Tất Thành. Thầy mong các con sẽ tiếp tục làm cho màu áo ấy ngày càng đẹp hơn nữa.


Thay mặt BTC cuộc thi, thầy giáo Nguyễn Văn Thiện
và cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái chúc mừng các bạn đã đạt giải

XANH BIẾN TẤU - cuộc thi ảnh lần đầu tiên được tổ chức tại trường Nguyễn Tất Thành - đã thành công rực rỡ. Chia sẻ với phóng viên, các em học sinh nhóm lớp 6A4 nói: “Thực sự chúng em rất ngạc nhiên khi biết ảnh của mình được vào vòng trong. Đối với chúng em thì lọt vào vòng chung kết đã là vui lắm rồi (cười). Và khi biết tin được giải nhất thì chúng em càng vui hơn nữa”. Một trong 4 em học sinh lớp 6 này đặc biệt hứng thú với ảnh và có ước mong trở thành phóng viên nữa đấy!

Trò chuyện cùng cô Hoàng Lan Anh, cô xúc động nói: “Cuộc thi của trường thật sự có nhiều điều làm cô bất ngờ. Bất ngờ vì sự năng động, tài năng của các em, bất ngờ vì những câu chuyện, những chia sẻ đằng sau bức ảnh.Cô yêu trường Nguyễn Tất Thành vì nơi đây các em học sinh được tạo cơ hội tối đa thể hiện tài năng và đam mê”.

Cuộc thi kết thúc vào hồi 11h cùng ngày hết sức thành công tốt đẹp.

Cuộc thi sẽ còn tiếp tục sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán với một sự kiện “hoành tráng” hơn. Tham gia cùng chúng tớ nhé!

Bài: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11D2)

Ảnh: Đỗ Tuấn Bảo (10N1)