(Bài hưởng ứng cuộc thi NTT in my heart 2015)




Cây bàng già xoè tán rộng yêu thương

Lá lấp lánh đùa chơi cùng bóng nắng

Đang giờ học cả sân trường vắng lặng

Chim trên cành cất tiếng hót bâng quơ

 

Chúng tôi ngồi nghe cô giảng bình thơ

Nắng cũng muốn ngó nghiêng qua cửa sổ

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa

Thi thoảng bay vào, mát ngọt giọng cô ngâm

 

Chúng tôi say theo từng nhịp bổng trầm

Chiếc lá bàng rơi cũng ngất ngây xoay tít

Cả gió và mây cùng bên nhau ríu rít

Rủ nắng vàng ghé của hóng nàng thơ

 

Tôi thả hồn theo lời giảng của cô ̣

Thời gian cũng ngừng trôi trong tĩnh lặng

Lời thơ cô vẫn nhịp nhàng sâu lắng

Dẫn tôi vào thế giới của thi ca

 

Dẫu mai đây có đi đến nơi xa

Tôi vẫn nhớ ngày hôm nay tha thiết

Lời cô dạy sao nhẹ nhàng khúc chiết

Là ngọn đèn soi tỏ bước tôi đi.

 

Bài: Trần Hoài Nam - 10N1

Ảnh: Hoàng Thái