Ngữ văn 6: Tập làm thơ năm chữ

CỔ TÍCH VỀ HAI CHIẾC LÁ


Ở một cành cây nọ
Có hai chiếc lá non
Giống nhau y như đúc
Từ chỏm đầu đến chân

Nhưng mỗi người mỗi tính
Chả giống nhau chút nào
Lá thì thật chăm chỉ
Lá thì chỉ ậm ào

Làm việc thật cần mẫn
Nào có vất vả đâu?
Được tắm trong sương sớm
Lích chích tiếng chim sâu

Ngồi không là sung sướng?
Không! Không! Đó sai lầm!
Cuộc đời trôi buồn tẻ
Ngày tháng phí hoài dần

Thời gian trôi không đợi
Gió dịu dàng lướt qua
Nhẹ nhàng như tấm lụa
Thu xôn xao hiên nhà

Chiếc lá lười run rẩy
Nấp sau bạn của mình
Mùa đông đến rất vội
Lá lười chưa kịp “xanh”

Chiếc lá chăm thanh thản
Thả mình theo gió trôi
Bình yên, không nuối tiếc
Ai hay, lá mỉm cười?

Chiếc lá lười sợ hãi
Run rẩy, bám lấy cành
Gió đông thổi vi vút
Lá lìa tay, xoay nhanh…

   *
*     *

Ở một cành cây nọ
Một búp non hé cười
Xuân đã về. Thật khẽ
Sự sống lại sinh sôi

Vũ Hoàng Minh (6A1), Hoàng Thái