Ngày 02/11/2013, buổi họp mặt cựu học sinh trường Nguyễn Tất Thành với mục đích lên chương trình cho tuần kỷ niệm sắp tới đã diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy hào hứng.

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường hiện đang là chủ đề dành được nhiều sự quan tâm của không chỉ các thầy cô giáo, các bạn học sinh mà còn của các cựu học sinh trường THPT & THCS Nguyễn Tất Thành. Nhân lễ kỷ niệm, cựu học sinh các thế hệ sẽ quây quần về đây, cùng ôn lại những kỉ niệm thân thương của tuổi học trò, cùng sẻ chia những niềm vui hay nỗi buồn, những thành công và cả những ước mơ…

Mở đầu buổi gặp gỡ, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh bày tỏ sự cảm kích trước sự nhiệt tình của các cựu học sinh trong suốt thời gian qua. Để lễ kỷ niệm thêm phong phú và chan chứa tình thầy trò, tình bạn bè, cựu học sinh đã đóng góp những ý kiến quan trọng và tham gia tích cực vào các hoạt động như cắm trại, nhảy flashmob, biểu diễn các tiết mục văn nghệ và tổ chức những trò chơi trong lễ hội…


Tiếp theo sau đó là công việc của các anh chị cựu học sinh. Họ đã cùng nhau bàn luận sôi nổi các kế hoạch, lần lượt những ý kiến được chia sẻ và lắng nghe. Họ hào hứng như được trở lại ngày xưa, cái khoảng thời gian cùng nhau cắp sách tới trường, cùng nhau cố gắng phấn đấu học tập, cùng nhau náo nức tham gia hoạt động ngoại khoá.


Cấp III là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời học sinh bởi nó chất chứa bao kỉ niệm. Có lẽ vì vậy mà sau một khoảng thời gian dài chia tay mái trường trung học, việc được gặp lại những gương mặt đầy thân thương đã khiến cho các bạn cựu học sinh vô cùng vui mừng, thích thú, hào hứng, vừa bàn luận công việc, vừa vui đùa, trêu chọc lẫn nhau.


Thảo luận nhỏ cho kế hoạch lớn


Lớn rồi nhưng sao vẫn “teen” quá vậy!

Tất cả đều đã trưởng thành, là những sinh viên đại học, thậm chí có người đã đi làm, nhưng trái tim của các cựu học sinh vẫn luôn hướng về ngôi nhà xưa yêu dấu. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Hãy cùng chúng tôi đếm ngược thời gian bạn nhé!

Vũ Thùy Dung (CLB Phóng viên)