Hè đã sang, báo hiệu một năm học sắp sửa trôi qua. Những bước đi cuối cùng trên con đường lớp 11 của học sinh Nguyễn Tất Thành trở nên vô cùng ý nghĩa khi được tham gia khóa học “Kĩ năng sống” tại trung tâm IOGT – Việt Nam. Hai lớp 11D5 và 11A3 của chúng tôi cũng lại là những lớp cuối cùng của khối 11 tham gia khóa học, đánh dấu sự thành công của một chương trình phát triển toàn diện cho học sinh theo mục tiêu giáo dục đã đề ra của Ban Giám hiệu nhà trường. Nhưng hơn thế, hai ngày ngắn ngủi đã cho chúng tôi cơ hội không chỉ học tập, giao lưu mà còn trải nghiệm những điều vô cùng quý giá. Ở đó, có những giọt mồ hôi làm ướt áo vì mệt nhọc, nắng nóng; có những nụ cười hân hoan khi được ở bên nhau hoàn thành bài tập và còn có cả những giọt nước mắt nghẹn ngào vì xúc động.


Hào hứng trên xe!

Đúng 8h sáng ngày 17-5-2013, tập thể hai lớp chúng tôi đã tề tựu đông đủ tại sân trường để chuẩn bị lên đường. Với những chiếc quạt trên tay, ai nấy đều không khỏi lo lắng bởi thời tiết nắng nóng đã kéo dài mấy ngày qua, nhất lại là cái nắng nóng kỉ lục trong suốt 30 năm, tuy nhiên, điều đó cũng không thể làm mất đi vẻ háo hức trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Trong khi 11A3 “đồng nhất” với chiếc áo đồng phục lớp caro thì 11D5 là cầu vồng đa dạng sắc màu. Trước giờ lên xe, các bạn còn tranh thủ ngồi tán chuyện về chuyến đi sắp tới, chụp ảnh rất vui vẻ. Đi theo chúng tôi là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài và cô giáo Trần Thị Thu Hảo – giáo viên chủ nhiệm hai lớp, tài sản tinh thần lớn nhất mà hai lớp chúng tôi may mắn có được. Cả hai cô đều là giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, rất vui tính và luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo những học trò cưng của mình.


Bên tượng Thánh Gióng

Trong lần đi Sóc Sơn này, vì gần đúng dịp Hội Gióng nên chúng tôi được ghé qua đền Sóc, nơi thờ cúng một trong tứ bất tử của dân tộc. Sau khi kết thúc lễ dâng hương và thăm đền, chúng tôi tiếp tục lên xe, vượt qua những con đường gấp khúc quanh co để lên đến đỉnh núi Đá Chồng – nơi đặt tượng Thánh Gióng. Sau khi lắng nghe chú hướng dẫn viên giới thiệu, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước lịch sử cũng như những chi tiết về tượng Thánh Gióng. Bên cạnh đó, từ trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh những khu nhà cửa, ruộng đồng khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất thú vị và thoải mái. Để tránh cái nắng và cho kịp lịch trình, chúng tôi tiếp tục lên xe đến thẳng địa điểm học tập tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Học sinh nam nữ của hai lớp được chia thành bốn nhóm, sống tại những nhà khác nhau xung quanh khu vực học tập. Trung tâm có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất rất đầy đủ nhằm tạo cho học sinh hai ngày học tập thoải mái và tiện nghi nhất. Các bữa ăn cũng được đảm bảo dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cần thiết cho chúng tôi hoạt động.


Với đa số các bạn của hai lớp, đây đều không phải là lần đầu tiên đến Sóc Sơn học tập kĩ năng sống, thậm chí có bạn còn đến đây 4,5 lần. Nhưng mỗi lần đều là một trải nghiệm mới với những bài học mới lạ và đòi hỏi kĩ năng ngày càng cao. Trong suốt buổi chiều ngày 17 và cả ngày 18, hai lớp chúng tôi được chia thành những nhóm nhỏ, luân phiên nhau học tập các bài học như: cầu thăng bằng, cứu người qua sông, vượt ngục, bắc cầu, dùng phao chuyển người,… Ở mỗi nhiệm vụ, các giáo viên phụ trách đều hướng dẫn chúng tôi một cách tỉ mỉ, nhiệt tình những bài học rèn luyện, phát triển khả năng lãnh đạo và xử lý tình huống. Đặc biệt, lần này, học sinh khối 11 chúng tôi còn được học tập kĩ năng làm việc theo nhóm với giảng viên Johan Bengtsson đến từ Thụy Điển. Tất cả đều là những bài học bổ ích mà chúng tôi cần đến trong việc học tập cũng như cuộc sống sau này.


Bài tập cầu ao


Bài tập cầu thăng bằng


Bài tập dùng phao chuyển người

Có lẽ trong chuyến đi Sóc Sơn hai ngày vừa qua, điều tuyệt vời nhất và cũng là điều đọng lại sâu nhất trong lòng mỗi chúng tôi chính là buổi tối giao lưu văn nghệ giữa hai lớp. Cũng như những lớp trước, như thường lệ, để bắt đầu chương trình, các thầy của trung tâm đã tổ chức cho chúng tôi một trò chơi đồng đội rất thú vị: “ăn dưa hấu”. Trong tiếng nhạc rộn ràng, các bạn chuyền tay nhau thùng nước đến khi tiếng nhạc kết thúc, người nào vẫn đang cầm thùng nước trên tay sẽ được “thưởng nóng” một miếng dưa hấu đỏ tươi. Cứ như vậy, đến vòng 2, vòng 3 thì có bạn đã lĩnh thưởng tới ba lần. Ngay cả hai cô giáo chủ nhiệm cũng chia nhau mỗi người một miếng dưa, khiến trò chơi trở nên ngày càng hấp dẫn và tràn ngập tiếng cười. Tiếp đó, các thầy của trung tâm đã gửi tặng chúng tôi những bài hát thật hay được chuẩn bị kĩ lưỡng, giúp không khí của chương trình thêm sôi nổi. Xin gửi lời cảm ơn tới những ca khúc hay tuyệt của các thầy.

Hấp dẫn hơn cả là phần giao lưu văn nghệ đan xen của hai lớp 11D5 và 11A3. Mở đầu, lớp trưởng Tuấn Ngọc và rapper Thắng của D5 đã đẩy chương trình lên đến cao trào với bài hát “No say ben” cực kì sôi động, được sự ủng hộ, hò hét nhiệt tình của tất cả mọi người. Đáp lại, bạn Minh Đức 11A3 đã cover “What makes you beautiful” của nhóm nhạc One Direction bằng chiếc đàn ghitar qua những giai điệu hết sức ngọt ngào. Mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị và chưa hề qua tập duyệt nhưng tập thể lớp 11D5 sau đó đã cùng nhau cất lên những lời ca vô cùng ý nghĩa của “Mẹ yêu”. Qua bài hát này, mọi người muốn gửi đến cô chủ nhiệm Thu Hoài lời nhắn: “Cô là người mẹ hiền thứ hai của cả lớp. Chúng con yêu cô rất nhiều. Cô hãy ở lại với chúng con và đừng rời xa chúng con cô nhé!” Trước những tình cảm chân thành của lũ học trò thân thương, cô đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Cũng trong cùng một tình cảm hướng về cô chủ nhiệm, các bạn 11A3 đã có những phát biểu xúc động gửi đến cô Thu Hảo: “Cô luôn nói chúng con không cần cảm ơn cô, bây giờ còn là quá sớm. Chúng con hiểu, và nhất định sẽ trở thành những học trò thành công trong tương lai, để cô được tự hào về chúng con.”

Lần đầu tiên trong suốt một khóa đào tạo của toàn khối 11, chương trình giao lưu văn nghệ giữa hai lớp có một tiết mục kết hợp. Đó chính là màn trình diễn song ca “My lady” của Tuấn Ngọc (11D5) và Minh Đức (11A3). Cuối cùng, chương trình giao lưu kết thúc trong tiếng nhạc “Mong ước kỉ niệm xưa” đậm chất dịu dàng. Sau đó, theo như đúng lịch, các lớp trở về khu vực của mình để liên hoan cùng nhau. Đó là một đêm đáng nhớ, một đêm mà tất cả cô trò chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.


Lớp 11D5 và cô giáo chủ nhiệm Thu Hoài


Tập thể hai lớp 11A3 và 11D5 cùng hai cô giáo chủ nhiệm

Khóa học kĩ năng sống kết thúc vào chiều ngày 18-5 sau khi 2 lớp có những bức hình chung ghi lại một thời để nhớ. Trong lòng mỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những phút giây ấy. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ và khắc ghi trong trái tim mình những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường Nguyễn Tất Thành, cảm ơn trung tâm IOGT và đặc biệt là hai cô giáo chủ nhiệm đã giúp chúng tôi có được những trải nghiệm thú vị và những kỉ niệm tuyệt vời trong hai ngày qua!

Nguyễn Thị Dung 11D5