Lại một ngày 20/10 trôi qua nhưng những dư âm và vị ngọt mà nó để lại đều khiến mỗi thành viên trong tập thể 11D2 chẳng bao giờ có thể quên được.

Suốt một tuần vừa qua trước ngày 20/10, ai ai trong chúng tôi cũng đều háo hức ngóng chờ ngày ấy sẽ đến. Đối với các bạn nữ thì đó là dịp để các bạn được tôn vinh vẻ đẹp của mình, được nhận những sự quan tâm và yêu thương “đặc biệt” từ các bạn nam. Còn đối với đám con trai chúng tôi thì đó là cơ hội để bày tỏ sự yêu thương với các bạn nữ trong lớp và cũng là cơ hội để “đại gia đình” này thêm gắn kết hơn.


Khung cảnh đầm ấm nhân ngày 20-10


Lớp học tràn ngập bóng bay

Ấy vậy mà trong ngày 20/10 vừa qua lớp chúng tôi lại không có chương trình gì khiến một số bạn nữ không giấu nổi cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối. Với tâm niệm luôn muốn dành những tình cảm hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho phái đẹp của lớp nên chúng tôi đã tổ chức bất ngờ cho các bạn vào ngày 22/10. Chiều hôm ấy, mỗi đứa con trai chúng tôi cảm tưởng mỗi phút trôi qua đều thật đặc biệt, tôi có thể nghe rõ tiếng trống ngực cứ đập thình thịch và mạnh dần lên bởi chỉ ít phút nữa thôi sẽ là lúc chúng tôi được dịp “trình làng” “đứa con tinh thần” ấp ủ suốt một tháng qua. Những buổi chiều quay video, những buổi tối thảo luận bàn bạc đến 12h rưỡi đêm… đều là khoảng thời gian mà không một đứa con trai nào của 11D2 có thể quên được. Từ 12h trưa hôm ấy, 13 con người đã tụ tập đông đủ tại lớp, mỗi người một việc không ai bảo ai, từ trang trí đến treo bóng bay, kiểm tra âm thanh ánh sáng đều rất cẩn thận và chu đáo, dù những giọt mồ hôi cứ chảy ướt sũng nhưng không một tiếng phàn nàn, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất và nhanh nhất công việc của mình.  Khi bước chân vào lớp, bạn nữ nào cũng sửng sốt khi lớp 11D2 ngày thường đã biến thành một căn phòng tràn ngập hoa và bóng bay sặc sỡ như trong một câu chuyện thần tiên. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời và ngạc nhiên ấy, chúng tôi đã thầm hiểu rằng những cố gắng của mình là không vô ích.


Những món quà đáng yêu của chúng tôi

Mở đầu chương trình là màn trình diễn do tốp ca nam thể hiện- ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”. Những lời hát du dương và chan chứa cảm xúc đã kéo các bạn nữ “nhập cuộc” rất tự nhiên. Chẳng biết tự bao giờ, cả lớp cùng đồng ca theo điệu nhạc trong một không khí rất tưng bừng.

Bất ngờ không chỉ có vậy, với sự đầu tư công phu về thời gian và tình cảm đặc biệt với phái nữ của lớp, các bạn nam chúng tôi đã đem đến một vlog dành tặng riêng cho các bạn nữ 11D2 mà ở đó mỗi bạn đều nhìn thấy hình ảnh của mình thường ngày, vừa hài hước vừa nhí nhảnh, thật đáng yêu.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chúng tôi còn mang đến trò chơi “Finding Queen” với “luật chơi” không thể đặc biệt hơn- người đăng quang chính là người may mắn “bốc thăm trúng thưởng”. Rồi các bạn còn được nhận quà tặng là chiếc bánh thạch 3D do chính tay nhà tài trợ Kim cương Quang Huy- một “soái ca” của lớp- đã tự mày mò làm ra vừa đẹp lại vừa ngon khó cưỡng.


Các nhà tài trợ cùng đương kim á hậu bên chiếc bánh 3D trong cuộc thi “Finding Queen”

 Và hơn cả tuyệt vời là tiết mục cuối cùng. Chương trình khép lại bằng ca khúc “Mình yêu nhau đi” do tốp ca nam 11D2 biểu diễn. Trên sân khấu, những cái khoác vai, những vòng tay ôm của chúng tôi ngày càng siết chặt hơn vì thấy hạnh phúc, khi công sức đã được đền đáp xưng đáng bằng sự hò reo và cổ vũ không ngớt từ các bạn nữ. Cuối chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các cô thực tập sinh – những người đã giúp đỡ các bạn nam rất nhiệt tình từ ngày đầu lên ý tưởng. Đồng thời cũng cảm ơn giáo chủ nhiệm đã dìu dắt và nâng đỡ tập thể 11D2 trong suốt thời gian qua.


Các bạn nam cùng các cô thực tập và người phụ nữ quyền lực nhất của lớp

Chương trình đã kết thúc nhưng dư âm mà nó để lại thì có lẽ sẽ còn đi theo mỗi thành viên trong tập thể 11D2 đến suốt cuộc đời. Hơn hết nó là một chất xúc tác gắn kết mỗi con người trong tập thể ấy lại thành một gia đình mang tên 11D2. Buổi chào mừng 20/10 kết thúc nhưng nó sẽ là điểm khởi đầu mở ra vô vàn những chương trình hấp dẫn, giàu cảm xúc hơn trong tương lai.

Lời cuối, tôi cùng các bạn nam một lần nữa xin gửi lời chúc đến cô chủ nhiệm cùng các bạn nữ lớp 11D2 nói riêng và phái đẹp nói chung có một ngày 20-11 vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và thành công!

Tác giả: Lê Thái Dương - 11D2