Tối ngày 25/02/2017, "Dạ hội Tiếng Anh" (English Festival) – chương trình được trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức thường niên với sự hỗ trợ của CLB Tiếng Anh E4E, sự hợp tác của CLB Âm nhạc M4U và CLB mĩ thuật MCO đã diễn ra đầy cảm xúc. Chương trình là nơi để các bạn học sinh thể hiện và bồi đắp tình yêu với môn Tiếng Anh, thỏa sức bộc lộ tài năng, sức sáng tạo cũng như gắn kết học sinh các lớp, các khối gần nhau hơn. Mỗi năm, Dạ hội Tiếng Anh lại có 1 chủ đề khác biệt như: Radiant,Coreterno, ... – những chủ đề được lấy cảm hứng từ các “Thần thoại Hy Lạp”. Năm nay với chủ đề Patronus” , chương trình hứa hẹn sẽ đem tới rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn.

Chủ đề dạ hội năm nay lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng Harry Potter và thế giới phép thuật kì bí. Các lớp tham dự được bốc thăm chia thành 10 “nhà” lần lượt mang tên rất đậm chất “Harry potter”: Ravenclaw, Thunderbird. Veela, Horned Serpent, Centaur, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, Pukwudgie và Wampus. Mỗi “nhà” phải chuẩn bị các tiết mục riêng để tham gia tranh tài trong đêm dạ hội. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn nhận được rất nhiều đơn đăng kí dự thi, đóng góp tiết mục đến từ các tập thể lớp, các câu lạc bộ trong toàn trường.


Chương trình mở đầu bằng tiết mục hấp dẫn của CLB Âm nhạc M4U


CLB M4U chuyên nghiệp trong từng bước nhảy

Với hai phần thi Văn nghệ và Cổ động (cheer), các “nhà” đã thực sự cháy hết mình trong đêm hội, tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt dưới vòm trời THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. 21 tiết mục là 21 sự mới lạ, tài năng và phong cách.


“Nhà” HUFFLEPUFF với màn biểu diễn vô cùng tráng trong đêm chính hội


“Nhà” SLYTHERIN say mê trong từng bước nhảy


Màu xanh tươi trẻ trên sân khấu đến từ “nhà” THUNDERBIRD


“Nhà” CENTAUR với màn “Basic handclap dance” vô cùng thu hút


Ấn tượng và trẻ trung - “nhà” VEELA


“Nhà” PUKWUDGIE và “cơn lốc màu cam khuấy động sân khấu


“Nhà” RAVENCLAW với tiết mục nhảy hiện đại ra rất phong cách


“Nhà” GRYFFINDOR rất ngầu với những điệu nhảy ấn tượng


Với màu áo độc và lạ, “nhà” WAMPUS đã đốt cháy sân khấu English festival 2017


"Nhà" HORNED SERPENT với giọng ca đầy cảm xúc

Không hề tỏ ra kém cạnh với các anh chị, những cô cậu bé cấp 2 đã tham dự đa dạng tiết mục như vở kịch “Turtle and Rabbit” đến từ tập thể 6A4, “Little prince” của 8A4 hay độc đáo hơn nữa là vở kịch âm nhạc “Beauty and the beast” đến từ 8A6. Các tài năng nhí đã khiến không ít khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.


Vở kịch vô cùng đáng yêu đến từ các em học sinh nhỏ tuổi nhất của trường


Cùng thả mình theo lời hát…

 Khép lại chương trình bằng phần thi Cheer cực kỳ hoành tráng đến từ 10 “nhà”: Ravenclaw, Thunderbird. Veela, Horned Serpent, Centaur, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, Pukwudgie và Wampus. Mỗi “nhà” có một cá tính, màu sắc riêng. Chia sẻ với các phóng viên của CLB Phóng viên trẻ YRC, bạn Lê Thị Thảo My lớp 10N3 – cựu học sinh cấp 2 tại trường Nguyễn Tất Thành đã không ngần ngại bày tỏ: “Với em, chính những hoạt động vừa ý nghĩa lại vừa hấp dẫn như thế này càng là động lực để em cố gắng tiếp tục gửi gắm ba năm cuối đời học sinh tại THCS&THPT Nguyễn Tất Thành”.


Chú linh vật đặc biệt trong tiết mục cheer chỉ có tại “nhà” HUFFLEPUFF


“Nhà” SLYTHERIN quyền lực với chiếc đũa ma thuật


Tất cả các bạn học sinh hoà mình vào “bữa tiệc” âm nhạc chuyên nghiệp kết thúc chương trình

Trong đêm 25 tháng 2, hơn hai ngàn trái tim đã hoà chung một nhịp đập. Đó là nhịp đập của sức trẻ, nhịp đập của trái tim yêu và rất yêu mái trường Nguyễn Tất Thành – ngôi trường đã tạo ra vô vàn những sân chơi bố ích để mỗi học sinh không chỉ được tiếp thu được nhiều kiến thức mà còn được sống với đam mê. Nhịp đập chung ấy còn là hiện thân của tình đoàn kết, gắn bó giữa những thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành hôm nay và mai sau.

Sau chương trình này, có lẽ trong mỗi học sinh đều thêm yêu, thêm gắn bó với ngôi trường và thầm biết ơn tới những người thầy, người cô – những người đứng sau sân khấu, lặng lẽ đổ mồ hôi tạo nên một không gian đặc biệt để học trò được vừa học, vừa chơi. Những trải nghiệm như vậy sẽ trở thành một trong những kí ức đẹp bên bạn bè, thầy cô mà mỗi học trò của ngôi trường mang tên Bác đều hoài nhớ.

Bài viết: Ngọc Anh – 11D1

Ảnh: Hoài Nam – 11N1; Thanh Thuỷ - 10D3