8A4 chúng tớ lại một lần nữa đăng quang vô địch giải bóng đá khối 8. Nhìn lại chặng đường bước đến ngôi vương, có biết bao cảm xúc, biết bao câu chuyện mà chúng tớ muốn kể.


Chuẩn bị trước cuộc tranh tài với đội bạn

Tớ muốn kể về các chàng trai như Phan Hải, Chu Hiếu, Duy Hiếu, Đỗ Hải, Việt Đức, Quang Minh – niềm tự hào của 8A4. Từ khi mới là những cầu thủ lớp 6, lon ton trên sân với những bước chạy vụng về cho đến khi trở thành những nam sinh lớp 8, tung hoành thoải mái với nhiều kĩ thuật điêu luyện hơn…, lúc nào cũng thế, các bạn luôn ra sân với niềm đam mê cháy bỏng, sự tập trung cao độ và một khao khát chiến thắng mãnh liệt. Những chàng trai vừa hiếu động, đáng yêu vừa có khả năng chơi thể thao tuyệt đỉnh ấy đã đưa lớp tớ lên ngôi vô địch giải bóng đá lần thứ 2.


Những “công thần” của lớp 8A4


Những đường bóng đầy kĩ thuật được trình diễn mãn nhãn


Thủ môn mát tay của đội bóng

Tớ muốn kể về bác Tài - trưởng ban phụ huynh - cầu thủ thứ 12 của 8A4 chúng tớ. Ngày nắng cũng như ngày mưa, sáng sớm cũng như chiều muộn, bác luôn đồng hành với đội bóng từ lúc tập luyện cho đến khi thi đấu.


Bác Tài đang góp ý cho đội bóng trong giờ nghỉ giải lao

Tớ muốn kể về đội ngũ cổ động viên hết sức đáng mến, nhiệt tình. Nào thì nước, nào thì khăn, nào thì bánh, nào thì kẹo, thậm chí cả bông băng, dầu cao nữa… Chúng tớ cùng cô giáo chủ nhiệm cứ lăng xăng, sốt sắng hết cả lên vào mỗi giờ nghỉ giải lao hay khi trận đấu kết thúc. Với phương châm, phục vụ tối đa các cầu thủ, chúng ta không nề hà. Và bạn có tin không, mỗi khi 8A4 khoác áo số thi đấu, ngoài sân cỏ, đội cổ vũ chúng tớ cũng căng thẳng, hồi hộp không kém đâu nhé!

Còn rất nhiều nữa những câu chuyện thú vị về thể thao lớp tớ như: Bí quyết để thi đấu thành công? Làm thế nào để cân bằng việc chơi thể thao và lịch học tập? Các chiến thuật kèm người, sút bóng, chuyền bóng? Chơi bóng đá tốt sẽ bổ trợ cho việc chơi bóng rổ ra sao?... Nếu các bạn muốn biết, hãy đón đọc chuyên mục phỏng vấn cầu thủ kì sau của lớp chúng tớ nhé.

Nguyễn Thùy Dương- 8A4