Giải bóng rổ cấp THPT: Quyết tâm giành được tấm vé vào vòng cuối cùng

Vào chiều ngày 26/3/2018, tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã diễn ra hai trận đấu bán kết vô cùng căng thẳng để tìm ra hai cái tên cuối cùng bước vào trận chung kết. Trận đấu thứ nhất giữa liên quân 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5 với 11D1 - 11D2 - 11D3 và giữa hai lớp 11N2 với 11N3. Cả hai trận đấu đều hứa hẹn mang đến những pha bóng mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa cho người xem.

Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa hai liên quân 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5 (áo đen) và 11D1 - 11D2 - 11D3 (áo xanh). Đây là trận đấu được được đánh giá là khá cân bằng bởi nếu đội xanh có lợi thế là hai cầu thủ đánh C thì bên đen cũng có hai PG và tất cả các cầu thủ đều có kĩ thuật thi đấu ổn định.


Liên quân 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5 (áo đen) và liên quân 11D1 - 11D2 - 11D3 (áo xanh)

 Tiếng còi khai cuộc cất lên, trận đấu đã ngay lập tức được đẩy lên rất nhanh, liên quân áo đen liên tục gây sức ép lên vành rổ đối phương. Sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ áo đen nhất là trong các pha phản công nhanh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho liên quân 11D1 - 11D2 - 11D3.



Liên quân áo xanh luôn cố gắng phòng thủ rất kĩ trước các pha tấn công của đội bạn

Trước sức ép đến từ đội bạn, liên quân áo xanh đã cố gắng phòng thủ, áp sát bóng rất tốt nhưng tay ném chủ lực Nam Anh đã cho thấy một ngày thi đấu không hiệu quả khi bạn liên tục bỏ lỡ các cơ hội ghi điểm, rút ngắn khoảng cách. Kết thúc hiệp một với tỉ số là 14-3 nghiêng về 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5.


Sự tiếc nuối hiện rõ lên khuôn mặt khi Nam Anh liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi điểm

Đều có lợi thế về ngoại hình nhưng liên quân áo xanh đã không thể tận dụng được điều đó, các chàng trai áo đen đã cho thấy khả năng thi đấu đồng đều cũng như sự phối hợp rất nhịp nhàng qua việc làm chủ gần như toàn bộ trận đấu. Đặc biệt trong trận đấu này phải kể đến cầu thủ Anh Quân (11D5). Tận dụng được tối đa thể hình vượt trội của mình, bạn đã cho thấy khả năng thi đấu tuyệt vời khiến cho đối thủ gần như bất lực hoàn toàn trước sự quyết liệt trong từng pha bóng. Có lẽ hôm nay là một ngày thi đấu đầy may mắn khi Quân ghi được đến 10 điểm cho cả đội và góp phần vào chiến thắng áp đảo cho liên quân áo đen.



Sự quyết liệt trong từng pha bóng của cầu thủ luôn khiến đội bạn phải dè chừng

Bên cạnh đó, điểm nhấn của trận đấu này là cú ném từ vạch ba điểm vô cùng đẹp mắt của cầu thủ Ninh Vũ Đức Anh (11A1) mở đầu tỉ số và đây cũng là cú ném ba điểm đẹp mắt thứ hai trong cả giải góp phần vào chiến thắng của cả đội. Trận đấu kết thúc với tỉ số 27-11, một kết quả xứng đáng cho liên quân 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5.

Trận thi đấu thứ hai cũng không kém phần kịch tính là cuộc đấu giữa hai lớp 11N2 và 11N3. Đây cũng là trận đấu rất đáng để kì vọng bởi cả hai lớp đã có màn thể hiện tuyệt vời ngay từ những trận vòng loại đầu tiên.


Cuộc tranh tài cuối cùng giữa hai đội 11N3 (áo trắng) và 11N2 (áo đen)

Trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều triển khai rất từ từ, chậm rãi, có vẻ cả hai đội đều đang rất thận trọng trước các động thái đến từ hai phía nhưng càng về sau càng nhanh và căng thẳng hơn. Đội bóng 11N3 vốn được cho là đội bóng có đội hình gần như đồng đều nhất giải với rất nhiều các cầu thủ chơi được ở đa dạng vị trí khác nhau và cả sự phối hợp rất ăn ý. Trong trận đấu này 11N3 đã tận dụng được triệt để những lợi thế đó để gây sức ép rất lớn lên vành rổ đối phương bằng các pha phản công liên tục, với các đường truyền dài chuẩn xác lên phần sân trên, tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm. Đặc biệt, cầu thủ Vũ An (11N3) còn gây ấn tượng với khán giả bằng 6 cú block vô cùng đẹp mắt.



Tổ chức tấn công bài bản và luôn áp sát, đe dọa vành rổ đối phương
là cách chơi của các cầu thủ 11N3 trong trận đấu quan trọng này

Thế nhưng các chiến binh 11N2 cũng không kém cạnh, mặc dù có bất lợi về ngoại hình so với đối phương nhưng có thể nói họ là những cầu thủ “nhỏ mà có võ”. Trước sức ép không nhỏ đến từ đội bạn, các cầu thủ áo đen cũng cho thấy khả năng thi đấu tuyệt vời khi triển khai các pha phản công với sự phối hợp rất tốt, phòng thủ vị trí chắn chắn cũng như cắt được khá nhiều đường chuyền của đội 11N3.


Chuẩn bị kĩ trước trận đấu quan trọng


Mặc dù có bất lợi về ngoại hình và kinh nghiệm thi đấu nhưng các cầu thủ 11N2
cũng cho thấy khả năng phản công không hề kém cạnh của mình

Cầu thủ Long Hồ - át chủ bài của đội 11N2 có lẽ đã có một ngày thi đấu kém may mắn khi liên tiếp làm lỡ mất cơ hội ghi điểm giúp rút ngắn khoảng cách tỉ số. Mặc dù 11N2 luôn cố gắng giành từng điểm số cho đến phút cuối cùng, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn kĩ thuật, các chàng trai áo đen đã chịu khuất phục với tỉ số khá áp đảo 18-9.

Vậy là sau bốn ngày thi đấu, chúng ta đã tìm ra hai cái tên tiến thẳng vào vòng Chung kết, có cơ hội trở thành nhà vô địch của giải đấu bóng rổ cấp THPT. Đó là liên quân 11A1 - 11A2 - 11D4 - 11D5 và lớp 11N3. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ của những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúc cả hai đội có sự chuẩn bị kĩ càng và tinh thần thi đấu tập trung cao độ trước trận Chung kết cuối cùng.

Người viết: Đặng Khánh Uyên (11D5)

Ảnh: Trần Khánh Chi (11D2)