Ngày 10/3 vừa qua, lớp 11A2 vừa may mắn có được một giờ học tương đối thú vị với đoàn giáo sinh mới tới từ đất nước mặt trời mọc.

Khác với những giờ học Hóa học bình thường, chúng tôi được chia ra làm 8 nhóm, mỗi nhóm bao gồm 5 người. Các thầy cô, với sự trợ giúp của các bạn nam, đã hoàn thành xong khâu kê bàn ghế cho từng nhóm. Tôi ngồi vào nhóm của mình, chờ đợi một giờ học đầy mới lạ sắp tới.

Trống vào tiết 3. Các thầy cô mở màn bài học bằng phần tự giới thiệu, nhờ đó mà chúng tôi hiểu biết thêm được nhiều điều về họ - nhất là thầy Yuta, người có khả năng tung hứng cực siêu, đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục biểu diễn vô cùng ấn tượng. Sau khi giới thiệu cá nhân, cũng như khái quát qua về đất nước Nhật Bản xinh đẹp, các thầy cô bắt đầu vào bài học.


Chúng tôi khá ngạc nhiên với bộ dụng cụ thí nghiệm được phát. Không dung dịch, không đèn cồn ống nghiệm, đó là hai cái chai, hai gói bột tím cam, một cái chậu, một cái đũa, một cốc bột giặt. À, suýt nữa thì quên mất cái tên lửa gấp bằng giấy nho nhỏ cắm trên đỉnh một cái chai nữa! Còn các thầy cô thì hào hứng tuyên bố rằng, hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc tên lửa và một con ma! Chỉ chờ thầy làm mẫu xong, chúng tôi hăm hở quay lại với bộ dụng cụ của mình. Khoảnh khắc được nhìn chiếc tên lửa giấy bay vụt lên, hay con ma bò ra từ chiếc chai, mới thật thú vị làm sao!


Các thầy cô tận tình hướng dẫn các nhóm.


Con ma màu hồng bay ra từ chiếc chai kìa!!!

Sau những phút thí nghiệm thú vị, chúng tôi tiến vào bài học “Hóa học và chất xúc tác”. Qua bài học mà chúng tôi đã hiểu ra được những ứng dụng rất hay về chất xúc tác hay cái cách mà nó hoạt động,v.v… Các thầy cô đã sử dụng những hình ảnh minh họa dễ hiểu, nhờ đó mà chúng tôi cũng dễ hình dung hơn. Cuối buổi học, tôi ngạc nhiên thấy mình tiếp thu nhiều hơn mình nghĩ: tất cả chúng tôi đều dễ dàng vượt qua bài kiểm tra hệ thống kiến thức mà các thầy cô đưa ra.


Buổi học kết thúc với tràng pháo tay giòn giã của chúng tôi.


Chụp ảnh lưu niệm với đoàn giáo sinh.

Học Hóa như thế này vừa nhẹ, vừa vui mà lại vừa hiệu quả, nhỉ?


Nguyễn Công Minh – 11A2 (CLB Phóng viên)