Nếu cầm cọ vẽ hình ngôi trường quân sự, bạn sẽ chọn sắc màu nào? Riêng tôi… Tôi sẽ chọn sắc xanh đậm đà đặc trưng cho bộ quân phục quen thuộc của người lính, cho cỏ cây núi rừng hùng vĩ, cho các luống rau tăng gia tươi tốt… Tôi sẽ chọn sắc vàng rực rỡ ghi lại dấn ấn của cái nắng chói chang nơi thao trường, hay gợi nhớ hình ảnh của ngôi sao nhỏ xinh mà lấp lánh niềm tự hào trên vai áo người chiến sỹ… Tôi sẽ chọn sắc nâu trầm ấm thể hiện sự rắn rỏi của làn da ngăm rám nắng và toát lên hơi thở nồng nàn của đất mẹ bao dung… Tôi sẽ điểm tô thêm cả sắc trắng tinh khôi của những bát cơm dẻo thơm, hay sắc đỏ thắm tươi in trên lá cờ Tổ quốc kiêu hùng, tượng trưng cho máu, cho nhiệt huyết trong trái tim người lính… Và còn nhiều, còn nhiều sắc màu nữa... Tôi sẽ vẽ về ngôi trường này bằng tất cả sắc màu tôi yêu...

Nếu cất lời hát lên bài ca quân đội, bạn sẽ chọn nốt nhạc nào? Riêng tôi… Tôi sẽ chọn những nốt cao nhất, vang nhất để ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, để tôn vinh những chiến công oanh liệt được tạo nên bởi biết bao chiến sĩ đã hết lòng xả thân vì nhân dân, vì Tổ Quốc… Tôi cũng sẽ chọn cả những nốt trầm, nốt lặng để cảm thông, sẻ chia với muôn vàn gian lao, vất vả trong đời lính… Và cho dù là trầm hay bổng ; rộn rã, tươi vui hay sâu lắng, suy tư thì bài ca về ngôi trường quân sự sẽ luôn là những bài ca hay nhất, đẹp nhất mà tôi từng biết.

Nếu cầm bút viết về khóa học quân sự, bạn sẽ viết gì? Riêng tôi, tôi muốn viết đôi dòng tâm sự chân thành, cùng lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc...

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngôi trường quân đội đã đem lại cho tôi thật nhiều điều quý giá. Tại đây, tôi đã có những giờ học đặc biệt được giảng dạy bởi những người thầy cũng rất đặc biệt. Những giờ học ấy không chỉ cung cấp cho chúng tôi tri thức, hiểu biết ; mà quan trọng hơn, nó giúp chúng tôi nhận ra chân giá trị đích thực của cuộc sống, thay đổi cách nhìn cuộc sống, lối sống vốn có của chúng tôi bằng nhân sinh quan đúng đắn, tích cực. Những người thầy, người cô ấy không chỉ đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức, mà còn trực tiếp chỉ huy, huấn luyện chúng tôi trên thao trường ; trực tiếp hướng dẫn, giám sát tác phong, nề nếp, kỉ luật của chúng tôi. Khóa học đặc biệt này đã giúp bản thân tôi, cũng như tất cả các bạn cùng tham gia cón được cơ hội để trau dồi, rèn luyện cả thể chất lẫn trí tuệ, được hiểu biết thêm không ít điều mới lạ, thú vị trong cuộc sống.

Một trong những điều thú vị nhất mà tôi khám phá ra dưới mái trường quân sự là tình đồng đội. Tại đây, lần đầu tiên tôi có những người đồng chí thực sự, theo đúng nghĩa của nó. Trước đó không lâu, chúng tôi là bạn bè cùng lớp, cùng trường, đối xử với nhau bằng cái tình học trò hồn nhiên, trong sáng. Còn khi tới đây, chúng tôi trở thành đồng đội, kề vai sát cánh bên nhau trong cùng một đơn vị : chúng tôi ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung, phấn đấu vì một mục đích chung, một lý tưởng chung. Tập làm người lính cũng chính là lúc tôi tập hiểu về cái tình sâu nặng mà những con người trong quân ngũ riêng dành cho nhau.

Bên cạnh tình đồng đội, mái trường này đã đem lại cho tôi nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về nhiều khía cạnh trong đời sống như tình yêu thương, lòng dũng cảm, ý thức trách nhiệm, nhân cách và lý tưởng sống... Để rồi, khi bước ra khỏi ngôi trường này, trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày quen thuộc, tôi thấy mình trưởng thành hơn, can đảm hơn và vững tin vào bước đường tương lai phía trước . Tôi sẽ nhớ mãi màu xanh thân thương của bộ đồ dằn di vừa to vừa nặng ; những khoảnh khắc khó quên của những buổi tập thể dục vào lúc sáng sớm, hay khi canh gác tới tận đêm khuya, đặc biệt là ngày tập luyện trên thao trường nắng gắt, những hình ảnh của dòng người xếp hàng dài chờ được tắm, những câu chuyện tếu táo, rôm rả vào giờ giải lao ăn cơm, những giọt nước mắt nhớ nhà được len lén quệt vội, những  giây phút xúc động nghẹn ngào khi thầy cô và bố mẹ đến thăm... Tất cả, tất cả sẽ trở thành kí ức tươi đẹp không thể nào quên trong cuộc đời tôi, và sẽ là một phần hành trang quý giá cùng tôi bước vào đời.

Xin cảm ơn toàn thể thầy cô và mọi người đã cho chúng tôi một khóa học vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Học kì quân đội của tôi !...

Trần Khánh Huyền - 11D1