Nghỉ hè sẽ thật là thú vị khi vi vu biển núi, thưởng thức những món ngon, của lạ… và kết hợp với việc tìm hiểu những phong tục tập quán “siêu hay ho” của người bản địa, những công nghệ tinh vi kì thú của “nhà người ta”. Truyền thống học mà vui của NTTers được phát huy trong cách lựa chọn cho mình một cách thưởng thức mùa hè rất ấn tượng: tham dự Trại hè khoa học quốc tế tại đảo Jeju – Hàn Quốc, do Viện Công nghệ Vũ trụ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp giời thiệu.

Dù các trại hè quốc tế không còn xa lạ đối với teen THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, nhưng trại hè khoa học vũ trụ kết hợp giao lưu văn hóa lại là hoạt động khá mới mẻ, đòi hỏi phải chuẩn bị kĩ càng hơn, vì ngoài CultureTour, đoàn ta sẽ có thêm các mission Games về công nghệ cao, hay teamwork với topic nóng hổi như: “how to cooperate and make better future of mankind with using Space”, “ Space initiative”, …. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của anh Nguyễn Vũ Giang từ Viện STI, các thầy cô tổ Tiếng Anh và tổ Vật lý của trường Nguyễn Tất Thành, tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm thấy háo hức, tự tin. Tối 21/07/2014, Đoàn học sinh của chúng ta với 7 thành viên Nguyễn Hải Long (8A5 - NTT), Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong (8A – Global School), Nguyễn Minh Hiếu (9A5 - NTT), Nguyễn Hồng Thùy Trang (10D1 – NTT), Nguyễn Quỳnh Anh (10A1 – NTT) , Trần Việt Anh (10D1 – NTT) và thầy Nguyễn Tiến Long tổ vật lý làm trưởng đoàn đã tạm biệt gia đình, cất cánh bắt đầu cuộc khám phá đất nước Hàn Quốc tươi đẹp.


Ngay khi đặt chân lên nước bạn, dù phải di chuyển nhanh chóng bằng tàu điện từ sân bay Inchone sang sân bay Gimpo nhưng với mỗi chặng đường đi qua, mọi người vẫn kịp cảm nhận vẻ đẹp văn minh, hiện đại và sang trọng của nước bạn.


Sau 2 chuyến bay dài, cuối cùng NTTers cùng nhóm I của đoàn Nhật Bản là những người đầu tiên tới điểm tập kết: đảo Jeju – quốc đảo thơ mộng trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Hai đoàn nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết.



Vừa tới cửa phòng chờ, mọi người đã hết sức bất ngờ vì… các phóng viên nồng nhiệt chào đón, máy ảnh lóe sáng lia lịa, camera trực sẵn xung quanh làm ai cũng ngỡ mình cứ như là các “Op-Pa”, minh tinh Hàn Quốc… Thực sự là “quá choáng”! Các thành viên đã có những ngày sống chung cùng các bạn học sinh quốc tế tại khách sạn Jeju Aerospace với phong cách trang hoàng rất riêng, quý phái nhưng gần gũi, hiện đại cùng truyền thống. Lúc đầu, các bạn còn e dè, nhưng chỉ qua một buổi tối, dường như mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa. Quỳnh Anh luôn miệng khen các bạn Thái cute, Hàn vui tính. Hải Long, Phong thì rất thích các bạn Hàn thân thiện ….

Ngày đầu tiên, sau lễ giới thiệu thân mật, mọi người được phân về 10 nhóm để cùng nhau hoàn thành các project và thảo luận về những vấn đề nóng bỏng của tương lai. Dù mới quen nhưng các bạn kết hợp rất ăn ý và cởi mở, khiến phòng hội thảo luôn sôi động, vui vẻ trong tiếng cười khúc khích, tiếng hô khẩu hiệu quyết tâm của từng đội, tiếng trầm trồ ngạc nhiên… Quả thật teamwork là cách hiệu quả, nhanh chóng xóa nhòa trở ngại ngôn ngữ, sắc tộc, sự dè dặt trong từng cá nhân. Mình cũng phát hiện teen NTT khá là “Tây”, luôn chủ động làm quen, tích cực đưa ra ý kiến với sự tự tin đáng nể về ngôn ngữ cũng như kiến thức khoa học.


Quỳnh Anh và Thùy Trang cùng các bạn trong nhóm của mình


Việt Anh, Phong cùng thành quả của nhóm mình.

Trong suốt 4 ngày đáng nhớ tại hòn đảo thơ mộng này, đoàn đã cháy hết mình vào 12 hoạt động lí thú mà Viện công nghệ KARI kết hợp bảo tàng vũ trụ học hợp tác tổ chức. Chúng ta hãy cùng đoàn nhìn lại những khoảng khắc đáng nhớ nhất thông qua Show ảnh sau nhé !

Orientation

Hoạt động đầu tiên hâm nóng không khí hội trại, giúp các bạn học sinh quốc tế nhanh chóng xích lại gần nhau thông qua màn tự giới thiệu bản thân, trò chơi Bingo, thuyết trình giới thiệu nhóm và ý tưởng sáng tạo của nhóm…


Hội trường hiện đại sẵn sàng cho lễ chào mừng.


Buffet khai màn cùng những món ăn ngon đặc trưng xứ Hàn


Việt Anh hồ hởi giới thiệu nhóm của mình


Nhóm rất máu lửa của Thùy Trang


Quỳnh Anh giới thiệu sản phẩm nhóm mình đầy tự tin và bản lĩnh


Các thầy cô cố vấn và chuyên gia vui mừng trước sự thân thiện
cũng như hòa đồng nhanh chóng của học trò.

TECHNOLOGY SHOW:

Đây là hoạt động cực kì thú vị và ấn tượng. Mọi người lần đầu tiên được trải nghiệm nhiều ứng dụng công nghệ mới toanh vô cùng “kích thích”. Bên cạnh đó, Các thành viên được trực tiếp học tập theo phong cách của “tương lai”, “không gian”, “ thiên hà”, thực ảo biến điệu khôn lường giữa công nghệ không tưởng lần đầu được giới thiệu tại bảo tàng vũ trụ Jeju.

 


Lớp học sự phát triển của GPS theo phong cách Virtual Reality

Phim công nghệ 3D Virtual Reality không kính với vòm màn ảnh rộng lớn nên đã mang đến cho người xem những cảm nhận trực quan rất thú vị. Cảm giác nằm dài và nhìn thẳng lên vòm trời bao la để xem phim, cảm nhận sự rộng lớn của thiên hà, vũ trụ quả là mê ly. (Các bạn có thể cùng trải nghiệm cảm giác ấn tượng này ở chế độ HD nhé.




 

Kinh ngạc trước công nghệ chiếu phim 5D. “Ảo kinh thầy ạ!”

Bạn Hải Long hồ hởi và thích thú


Cùng tập làm phi công


Minh Hiếu và Việt Anh với thí nghiệm khí động lực.


Khu thí nghiệm hiện đại bậc nhất Châu Á.

Cùng khám phá các hành tinh theo phong cách du thuyền không gian:

 

MISSION

Ban tổ chức trại hè thực sự rất thành công với những phần thi Mission Game cho cả cá nhân và nhóm. Dù chỉ là trò chơi nhưng ai cũng hào hứng và nhiệt tình tham gia, thể hiện hết khả năng của mình cũng như học hỏi thêm các kĩ năng: phán đoán tình huống, định hướng hành động, sáng tạo chế tạo thiết bị, hợp tác làm việc nhóm, vai trò lãnh đạo … 2 Mission Game chính là: “Truy tìm kho báu không gian” và “chế tạo tên lửa nước cổ điển và chế tạo mô hình tên lửa hiện đại”

Truy tìm kho báu



Nhóm Thùy Trang nhanh chóng tìm ra nhà du hành vũ trụ


Hải Long (ngoài cùng bên phải) và các bạn phân tích nơi cất giấu “mật mã”
trước khi tỏa đi tìm trong phần thi “Running man”


Cuối cùng cũng tìm thầy phi hành gia chính xác của đội mình.



Nhóm Quỳnh Anh mệt phờ tạm nghỉ trước khi hối hả tìm tiếp mật mã


Minh Hiếu với câu hỏi hóm hỉnh khiến người trợ giúp bất ngờ


Đội của Phong đạt giải Ba


Đội của Thùy Trang xuất xắc giành giải Nhì

ROCKET


Tên lửa nước không còn xa lạ gì với Teen Nguyễn Tất Thành, và thật thú vị khi Water Rocket cũng là trò chơi phổ biến ở đất nước Hàn Quốc. Tại KARI Camp, ngoài tên lửa nước truyền thống, tụi mình được học thêm tên lửa hiện đại sử dụng kích điện. Phần thi tên lửa đã diễn ra vô cùng sôi động, vui hơn là đội thi NTTers đạt kết quả khá tốt: bạn Vũ Minh Hiếu xếp hạng 3/62 , Quỳnh Anh 9/62, Hải Long 5/62.

 


CULTURE TOUR:

Nhắc tới Jeju, là nhắc tới những cảnh đẹp đã thành thiên đường mà chúng ta luôn ước ao khi xem phim truyện Hàn Quốc. Và NTTers cảm thấy may mắn khi được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp hoang sơ, an bình và thơ mộng tại nơi này: đường đi bộ Olle, biển Jeju, … cứ như 1 giấc mơ vậy. Ngoài ra, một ngày tại Seoul, đoàn được tới thăm cung điện Gyeongbokgung, những khu mua sắm sầm uất và đại học nữ sinh Ehwa nổi tiếng.


Đường đi bộ Olle ven biển Jeju


Cùng nhau lưu giữ những pô hình đẹp tại quốc đảo thơ mộng



Cung điện Gyeongbokgung một ngày trở gió


Trường đại học Ehwa

DISCUSSION:

Đây là hoạt động đòi hỏi sự sáng tạo của từng nhóm nhằm đưa ra giải pháp và vai trò của công nghệ vũ trụ trong tương lai. Với vai trò đội trưởng của hầu hết Team, NTTers đã cùng các bạn học sinh quốc tế đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp rất thực tế và khả dụng, được đánh giá cao. Với kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh đã được học thuần thục ở trường, mọi thành viên đều tự tin thể hiện ý tưởng của mình cùng sự đam mê và hoài bão lớn. Kết thúc phần thảo luận, nhóm Việt Anh và Quỳnh Trang đạt giải 3 cho giải pháp vệ tinh, nhóm của Quỳnh Anh đứng thứ 2 chung cuộc cho đề tài “How to contruct new Base in Space”




Đội trưởng Việt Anh tự tin thể hiện ý tưởng nhóm mình


Hải Long hăng hái góp ý kiến xây dựng cho nhóm

CULTURE SHOW

Đây là hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc KARI CAMP. Mỗi đoàn đều chuẩn bị thật công phu cho phần biểu diễn nhằm giới thiệu văn hóa nước mình: âm nhạc, các điệu nhảy hiện đại hay truyền thống, Ban Tổ chức khuyến khích tự do phong cách, trên tinh thần vui vẻ và khuấy động được bầu không khí của buổi giao lưu. Nếu như đoàn Nhật Bản mang tới điệu nhảy Jpop sôi động, dạy mọi người gấp origami, thì đoàn Hàn Quốc mang tới những ca khúc nhạc trẻ KPOP trẻ trung, vui nhộn, vũ điệu hết sức gợi cảm. Nếu đoàn Trung Quốc đơn giản thể hiện tài xoay erubic, thì đoàn Thái Lan công phu với trang phục truyền thống và điệu múa điêu luyện. Các thành viên NTTers đến với Culture Show cùng sự ngẫu hứng tới tận những giây phút cuối cùng. Ban đầu đoàn đã chuẩn bị với bài thuyết trình công phu: “Vietnam – The Hidden Charm”, giới thiệu truyền thống Việt Nam dưới sự trình bày hóm hỉnh của Quỳnh Anh và Thùy Trang về thắng cảnh Bắc – Trung – Nam, âm nhạc dân tộc, các món ăn ngon... Nhưng với sự sôi động và nhiệt tình của các đoàn, top 4 bạn nam: Việt Anh, Minh Hiếu, Long, Phong xung phong bonus thêm 1 tiết mục tốp ca bài: “Lá cờ” của ca sĩ Tạ Quang Thắng mang phong cách rock ballad. Từng lời hát nhẹ nhàng, tha thiết nhưng mạnh mẽ của 4 bạn nam đã lay động khán phòng, khiến các bạn bè quốc tế giang tay cổ vũ nhiệt thành.

“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì. Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên, khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì. Chỉ còn lại trong những kí úc của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiên chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi, là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa vời, với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó chông gai đời tôi thì đứng dưới cờ là con tim ngân lên tiếng ca: Đoàn quân Việt Nam đi”


4 chàng trai giới thiệu và nói lên cảm xúc của mình khi chọn bài hát “Lá cờ”


Quỳnh Anh, Thùy Trang tự tin thể hiện ca khúc trong tiết mục

“Vietnam – The hidden Charm”


Trang phục truyền thống của đoàn Thái Lan


Biệt tài xoay erubic của đội Trung Quốc


Tiết mục KPOP sôi động của đoàn Hàn Quốc



JPOP và origami thật hay

Giây phút tạm biệt và hẹn ngày gặp lại

Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết thúc, sau 6 ngày trải nghiệm, hòa nhịp trong tình bạn quốc tế, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau xây dựng nhóm thật đoàn kết, mọi người lại phải chia tay trong lưu luyến, cố gắng lưu giữ cùng nhau những bức ảnh làm kỉ niệm, hẹn nhau trong 1 ngày không xa, được gặp lại nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, cùng nhau phát triển công nghệ vũ trụ, công nghệ của tương lai để hướng tới một thế giới hòa bình, văn minh và bền vững hơn.




Minh Hiếu quyến luyến cùng cô bạn LISA “mũi to”



Long giữa vòng tay lưu luyến bạn bè


Bức ảnh cuối cùng chụp cùng nhau trước phút chia tay

KARI Camp đã khép lại thành công với những dư âm mà mỗi thành viên NTTers sẽ còn nhớ mãi trong lần đầu tham dự . Một trại hè bổ ích, tràn đầy niềm vui và kì thú về công nghệ, văn hóa, đặc biệt là tình bạn xuyên quốc gia. Hi vọng rằng, vào năm sau, với trại hè tổ chức tại Thái Lan và Nhật Bản, Teen THPT Nguyễn Tất Thành lại có thể cháy hết mình, gặp lại những người bạn cũ, quen thân thật nhiều bạn mới từ nhiều quốc gia để cùng thỏa niềm đam mê khoa học, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, văn minh và hạnh phúc hơn.



Nhóm học sinh tham dự trại hè Hàn Quốc 2014