28 tuổi với một nửa quãng thời gian gắn với quả bóng rổ, đó là đội trưởng ĐT bóng rổ Hà Nội, Vũ Tiến Lợi, người hiện cũng là thầy giáo trường Nguyễn Tất Thành.

ảnh quoteLợi "Bôn" tên thật là Vũ Tiến Lợi sinh ngày 12/12/1988 tại Thái Bình. Anh đang thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng rổ Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Lợi "Bôn" đã có bằng thạc sỹ chuyên nghành bóng rổ và hiện đang là giáo viên tại trường THPT & THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nôi.

Được đào tạo chính quy và có bằng thạc sỹ về bóng rổ lại vừa là HLV lẫn VĐV. Chưa kể kèm với đó là bảng thành tích đồ sộ gắn với môn bóng rổ, vị thầy trẻ Lợi “Bôn” có thể xem như một "chuyên gia" ở môn thể thao đã có những bước phát triển vững chắc tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình với tên gọi ở nhà là Bôn, giống như những cậu nhóc cùng trang lứa, tuổi thơ của Tiến Lợi cũng gắn liền với “bôn” (Ball - quả bóng) nhưng không phải là bóng đá mà là bóng rổ.


Lợi ''Bôn''

Thầy giáo Vũ Tiến Lợi, HLV ĐT bóng rổ trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Bắt đầu tình yêu bóng rổ với cái mắc áo

ảnh quoteTóm tắt thành tích của VĐV bóng rổ Lợi “bôn”:

17 tuổi Vô địch toàn tỉnh Thái Bình cấp THPT

22 tuổi huy chương bạc giải bóng rổ sv toàn quốc

23 tuổi Vô địch ném 3 điểm Hà Nội

24 tuổi Thành viên đội tuyển bóng rổ Hà Nội đạt giải 3 cúp Bóng rổ liên đoàn 2012, đạt hạng 7 giải Bóng rổ vô địch quốc gia 2012

26 tuổi Cùng đội tuyển Bóng rổ Hà Nội vô địch giải Bóng rổ miền Bắc.

27 tuổi Cùng đội tuyển Hà Nội vô địch giải Bóng rổ miền Bắc lần 2

28 tuổi Là đội trưởng đội tuyển Bóng rổ Hà Nội đạt Huy chương bạc giải Bóng rổ vô địch Quốc gia tại Nha Trang

“Thời thiếu niên, ở lứa tuổi mình lượng người trẻ thích chơi bóng rổ tương đối hiếm, mà cũng chẳng có điều kiện để chơi. Thế là một mình lấy quả bóng nhựa làm "bóng rổ", bẻ cong tròn cái móc áo bằng sắt treo lên cánh cửa sổ để làm rổ tập ném. Nhiều khi “úp rổ” gẫy cả mắc áo lại bị mẹ mắng”, Lợi bồi hồi nhớ lại.

15 tuổi, Lợi “Bôn” với trái bóng rổ được bố tặng sinh nhật lang thang khắp thành phố Thái Bình tìm sân bãi để tập. Hiểu được đam mê của cậu con trai, bố của Lợi đã kỳ công thiết kế trụ và rổ riêng cho cậu nhóc lớp 9. Kể từ đó, Lợi mới có nhiều thời gian tập luyện và có những bước tiến thần tốc.

"Hồi ấy quá mải mê với bóng rổ làm bố mẹ cũng lo lắng nhưng mình không chơi không được, lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng về quả bóng rổ, lúc nào cũng muốn được ôm nó trên tay".

Đó không phải là đam mê nhất thời của một cậu bé luôn thích thú khi được xem những hình ảnh hiếm hoi về huyền thoại sống Michael Jordan thi đấu trên tivi, mà đấy chỉ là khởi đầu cho quãng thời gian đam mê bất tận với trái bóng màu cam của Lợi “Bôn”.


Lợi ''Bôn''

Đội trưởng Lợi "Bôn" (thứ 2 từ phải sang) cùng đội tuyển bóng rổ Hà Nội

Lợi ''Bôn''

Đội trưởng Lợi "Bôn" (ngồi thứ 2 từ phải sang) giữa hai anh em Hoàng "Ca" và Đạt "Doc" tại đội tuyển bóng rổ Hà Nội

Một năm sau, Lợi “Bôn” làm đội trưởng đội bóng rổ trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Và chỉ vài tháng sau anh đã dẫn dắt đồng đội giành chức vô địch bóng rổ cấp THPT toàn tỉnh Thái Bình. “Phần thưởng khi đó chỉ là một giấy chứng nhận và... 20 nghìn đồng. Tuy không lớn về mặt vật chất nhưng nó là một bàn đạp giúp mình quyết tâm đi theo con đường bóng rổ chuyên nghiệp”, Lợi "Bôn" tâm sự.

Từ bỏ con đường trở thành giáo viên tiếng Anh theo tiếng gọi trái tim

Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, Lợi “Bôn” đã chia tay con đường trở thành giáo viên tiếng Anh giống như truyền thống gia đình, mà quyết tâm thi vào Khoa bóng rổ trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Tốt nghiệp ĐH TDTT niên khóa 2006-2010, cùng thành tích là đội trưởng dẫn dắt đội bóng rổ của trường giành HCB giải sinh viên toàn quốc, Vũ Tiến Lợi nhanh chóng được mời về làm giáo viên thể dục của trường Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Ba năm sau, thầy Lợi hoàn tất tấm bằng thạc sỹ.


Lợi ''Bôn''

Lợi "Bôn" nhận quà là 1 chiếc Cúp và 1 quả bóng rổ sau chức vô địch ném rổ 3 điểm

Công việc ổn định tại ngôi trường Nguyễn Tất Thành là điểm tựa vững chắc giúp Lợi "Bôn" bước vào con đường tiến lên chuyên nghiệp. 

Năm 2011, sau khi vô địch Giải ném rổ 3 điểm ở Hà Nội, Lợi “Bôn” được mời gia nhập đội bóng rổ Đống Đa. Xuất phát từ một thành viên, anh được tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng sau đó làm HLV và hiện tại là quản lý của đội bóng.

Chưa đầy một năm sau, nhờ quãng thời gian ăn tập tại Đống Đa, Lợi “Bôn” lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch cho đội tuyển bóng rổ Hà Nội. Cùng Hoàng “Ca”, Đạt “Doc”, Lợi “Bôn” trở thành 1 trong 15 thành viên ưu tú nhất của CLB bóng rổ Hà Nội.

Sau 4 năm thi đấu cho đội Hà Nội, đội trưởng Lợi “Bôn” đã dẫn dắt các đồng đội giành rất nhiều danh hiệu ở các giải lớn nhỏ. Lần gần nhất là chiếc Huy chương Bạc tại giải bóng rổ Vô địch quốc gia tại Nha Trang vào tháng Bảy vừa rồi.


Lợi ''Bôn''

Sinh ngày 12/12 vì vậy Lợi "Bôn" chỉ trung thành với chiếc áo số 12
ảnh quoteTóm tắt thành tích của HLV bóng rổ Lợi “Bôn”:

23 tuổi HLV đội les vô địch HBL Hà Nội.

24 tuổi HLV đội Bóng rổ nữ Les vô địch giải Bóng rổ HBL 2012.

25 tuổi HLV đội tuyển ĐH Kiến Trúc giành chức vô địch giải thể thao sinh viên Việt Nam ( VUG ) khu vực miền Bắc, xếp thứ 3 toàn quốc.

26 tuổi HLV Đội Nam và Nữ Bóng rổ THCS Nguyễn Tất Thành đạt cú đúp chức vô địch quận Cầu Giấy, Nam THCS đạt giải 3 Cấp Thành phố Hà Nội

27 tuổi HLV cả 2 đội nam, nữ Sino vô địch giải HBL 2015

28 tuổi HLV đội bóng rổ nữ Sino lần thứ 2 vô địch giải HBL

“Nếu không có đam mê thì không thể thi đấu chuyên nghiệp được vì ngoài thời gian chơi mình còn những tiết giảng dạy ở trường, khung thời gian cả ngày của mình gần như kín mít với bóng rổ”- thầy Lợi chia sẻ.

Giành rất nhiều vinh quang ở cấp độ VĐV nhưng bảng thành tích ở chức danh HLV của thầy Lợi cũng “long lanh” chả kém. Từ các giải đấu của khối THCS & THPT trường Nguyễn Tất Thành cho đến các đội bóng rổ được Lợi “Bôn” kèm cặp đều đạt được những thành tích đáng nể.

Trong quãng thời gian dậy chính tại trường Nguyễn Tất Thành, Lợi “Bôn” còn dẫn dắt từ những đội bóng rổ nghiệp dư cho tới các trường đại học như trường RMIT, Thăng Long và đặc biệt là trường Đại học Kiến trúc.


Lợi ''Bôn''

HLV Lợi "Bôn" dẫn dắt đội Les giành giải vô địch bóng rổ nữ Hà Nội 4 năm liên tiến từ 2011-2014

Năm 2013, thầy Lợi khi ấy dẫn dắt đội tuyển bóng rổ trường ĐH Kiến trúc giành chức vô địch Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) khu vực phía Bắc. Hai tháng sau tại giải toàn quốc diễn ra ở TP HCM, Lợi “Bôn” cùng các học trò giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, một thành tích cả trường Kiến trúc khi ấy không ai dám nghĩ tới.

Được hỏi về tương lai, thầy Lợi chia sẻ: “Thời ấy còn trẻ và máu, mình cứ được ai mời là đi, chơi thì chơi mà làm HLV thì làm. Nhưng giờ đã 28 tuổi, mình xác định ưu tiên hàng đầu vẫn là gắn bó và phát triển phong trào bóng rổ trường Nguyễn Tất Thành cũng như trong cộng đồng cả nước ngày một đi lên”.

Như châm ngôn sống giản dị của thầy giáo đến từ quê lúa: “Mình đam mê, theo đuổi và thành công” - đó là những gì Lợi “Bôn” truyền lại cho học trò, những cô bé cậu bé cũng đang theo đuổi ước mơ cùng trái bóng màu cam.

 (Đón đọc bài 2: Trường Nguyễn Tất Thành: Hạt nhân phong trào bóng rổ với dấu ấn thầy Lợi "Bôn" ) 

Quang Minh


Nguồn:
Link bài viết gốc