Giải Nhì cuộc thi “Viết về thầy cô, mái trường mến yêu”


Giữa phố phường tấp nập

Một khoảng trời hồn nhiên

Nguyễn Tất Thành yêu mến

Cùng tôi đi khắp miền,

 

Miền này miền bỡ ngỡ

Tiểu học, vừa mới qua

“Chào học sinh lớp sáu”

Vẫn bâng khuâng nhớ là…

 

Đây nữa miền bè bạn

Kéo chúng mình chơi chung

Vui tưng bừng lửa trại

Lạ, bỗng hóa quen thân

 

Và đây - miền yêu kính

Dâng tấm lòng thầy cô

Những dặn dò, dạy dỗ

Gieo mầm ươm ước mơ.

 

Ôi, những miền thương mến!

Trong hành trang tôi mang

Dưới mái trường sánh bước

Những tháng ngày thênh thang.

 

Thơ: Hà Quang Huy (7A4)

Ảnh: YRC