Cuộc thi ảnh XANH BIẾN TẤU do CLB Phóng viên tổ chức đã thành công tốt đẹp. Làm thế nào YRC có thể làm nên điều tuyệt vời này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đằng sau cuộc thi là những bí mật gì nhé!

Phóng viên trẻ (YRC) là một trong những CLB trẻ nhất trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành với chỉ hơn 3 năm kinh nghiệm. Thế nhưng YRC đã sớm khẳng định mình qua những bài báo có chất lượng được đăng tải thường xuyên trên website. Các phóng viên trẻ cũng đã dần chứng tỏ sự năng động của mình trong nhiều hoạt động lớn như tổ chức thành công cuộc thi “Viết về thầy cô và mái trường” 2014, Giới thiệu sách “Sách và tôi” 2014, và đặc biệt, trong tháng đầu năm 2015, CLB đã tổ chức thành công XANH BIẾN TẤU - cuộc thi ảnh đầu tiên dành cho học sinh trường Nguyễn Tất Thành.

Cuộc thi không chỉ thu hút sự chú ý của học sinh mà còn nhận được sự quan tâm đông đảo của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh. “Vạn sự khởi đầu nan”, YRC đã làm thế nào để mang đến một cuộc thi gây tiếng vang lớn đến thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đằng cuộc thi là những bí mật gì nhé!


Thành viên CLB Phóng viên (2014 – 2015)

Khởi nguồn, ý tưởng lóe sáng về cuộc thi chụp ảnh áo đồng phục trường đến từ bạn Lê Minh Anh, lớp 11D2, thành viên ban Tài chính - Đối ngoại. Và sau khi Ban điều hành CLB ủng hộ, ý tưởng ấy đã được thực thi hóa thành một cuộc thi mang tầm cỡ và qui mô lớn. Lê Minh Anh và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11D2) - ban Nội dung - đã chỉnh sửa, “gọt giũa” rất nhiều về nội dung, hình thức cũng như thời gian tổ chức của cuộc thi, cho ra đời một sân chơi lành mạnh và thu hút học sinh trong toàn trường.

Sau khi có ý tưởng, việc đầu tiên là phải làm hồ sơ chương trình. Được biết rằng, việc lên hồ sơ được thực hiện trước khi thi cuối học kì 1 đúng 1 tuần, trước khi tiến hành vòng chung khảo của cuộc thi cũng là sát ngày thi giữa kì 2, làm thế nào các thành viên trong BĐH có thể cân bằng giữa việc học và các hoạt động của CLB? Tôi gặp bạn Ngọc Ánh vào một chiều giáp Tết cận kề, được biết dù hoạt động trong CLB, kết quả học tập kì 1 của bạn vẫn rất đáng ngưỡng mộ với điểm TB môn 9,1, với nụ cười tươi sáng của một cô gái đương tuổi 16, Ánh chia sẻ rất thật rằng: “Thực ra những lúc cận kề thi thì mình cũng lo lắm. Nhưng mình cho rằng, khi biết sắp xếp thời gian hợp lí, mọi việc sẽ suôn sẻ. Có những nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới, họ phải điều hành cả một nước, một tổ chức quốc tế trong khi họ cũng có một gia đình, những người bạn. Mình cho rằng sự vất vả của mình cũng chẳng thấm gì (cười)”.

Hồ sơ chương trình cho một sự kiện lớn như thế này cần phải thông qua rất nhiều bước, nhiều lần chỉnh sửa, góp ý rồi mới gửi lên BGH để được duyệt. Ngọc Ánh chia sẻ rằng: “Thực ra việc lên khung chương trình, hoàn thiện hồ sơ không phải là chuyện quá khó vì trong phần hồ sơ ấy có rất nhiều mục, có rất nhiều người trong BĐH cùng nhau viết, như Minh Anh viết kế hoạch chương trình, Việt Dũng viết thư ngỏ, Thùy Dương lên kế hoạch truyền thông, Đỗ Bảo thiết kế poster và tờ rơi... và chị Nguyễn Thị Dung cũng chỉnh sửa kha khá nữa. Rất nhiều khâu chúng mình đã phải cùng nhau làm đi làm lại. Cái khó là việc mình lên hồ sơ dù kĩ lưỡng như thế nào thì khi tổ chức vẫn không thể tránh khỏi nhiều phát sinh mà trước đó mình không nghĩ đến, hoặc không biết. Thành ra mới có rất nhiều buổi hợp gấp giữa trưa. Có khi mình và Minh Anh không kịp ăn cơm đã phải vào học luôn ca chiều. Nhưng tớ nghĩ phần tớ làm không nặng, có nhiều người còn vất vả hơn tớ, như Minh Anh, Thùy Dương, chị Dung phải thức đêm để tải, đăng ảnh, tính like, tối 9 giờ em Bảo còn đang ở ngoài đường để in ấn poster, tờ rơi rồi Thùy Dương, Cẩm Linh đáng ra được nghỉ thì phải đến trường đi PR cho từng lớp, thầy Nguyễn Bá Đại tư vấn, hướng dẫn những thao tác cần thiết cho việc nhận – gửi ảnh, đăng bài, cô Đinh Lưu Hoàng Thái đồng hành với từng bước đi của cuộc thi... mệt hơn tớ rất nhiều”.


Poster cuộc thi do Đỗ Tuấn Bảo - thành viên ban truyền thông thiết kế

Khi YRC công bố cuộc thi cho toàn trường cũng gặp không ít khó khăn, nhưng đặc biệt nhất là sự cố đứt cáp quang trên biển. Toàn bộ hệ thống Gmail của CLB bị vô hiệu hóa hoàn toàn, việc trao đổi với các thí sinh, việc nhận ảnh, đăng ảnh vì thế gặp rất nhiều khó khăn. Trò chuyện cùng cô gái có vẻ ngoài rất cá tính và quyết đoán, đa tài, Minh Anh nói: “Cuộc thi tổ chức lần đầu tiên, cũng lại trong quá trình mạng cáp quang bị đứt nên việc nhận và gửi bài vô cùng khó khăn. Phải lùi lại thời gian, phải họp gấp, phải thức đêm thức hôm tải ảnh rồi đăng ảnh, sau đó đánh số. Mà có khi tớ nghĩ phần của tớ vẫn nhẹ nhàng. Tớ nghĩ các bạn còn vất vả nhiều hơn tớ”.

Tìm hiểu về sự kiện lần này, được biết rằng những thành viên trong BĐH đều phải có những đếm thức tới 1, 2 giờ sáng để hoàn thành công việc, đặc biệt là ngày đăng ảnh đồng loạt 26/01/2015, Minh Anh chia sẻ rằng: “Không chỉ máy tính mà chính tớ cũng bị lag luôn”.

Cuối cùng thi cuộc thi cũng khép lại với vòng chung khảo với những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Ai trong BĐH cũng cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm. “Không cần biết là bao nhiêu áp lực và mệt mỏi, chỉ cần có được sự ủng hộ của mọi người, được cùng làm việc với mọi người là tớ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những tấm ảnh năm nay có rất nhiều cái đẹp, thật tự hào về trường chúng ta. Tớ muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cô giáo Hoàng Thái, cô đã vất vả nhiều khi cùng chúng em tổ chức sự kiện này. Cảm ơn tất cả mọi người” - Ngọc Ánh cười tươi nói. Còn Minh Anh vui vẻ:Nếu như mình làm sớm hơn, thì tớ đã có nhiều thời gian trải nghiệm hơn với CLB Phóng viên. Tớ rất tự hào và vui khi được hợp tác với mọi người, những con người làm nên sự kiện này. Ảnh năm nay cũng có nhiều bức rất tuyệt, tớ tin là tớ sẽ nhớ mãi khi ra trường. Tớ hi vọng đây là là sự kiện thường niên của YRC được mọi người ủng hộ và tớ hi vọng ý tưởng cho các bức ảnh sẽ còn được mở rộng hơn nữa”.


Lê Minh Anh tươi rói bên những bó hoa sắp được trao cho các tác giả đạt giải

Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Câu lạc bộ không giấu được niềm vui: “Từ những bước đầu tiên là lên ý tưởng, hoàn thiện kế hoạch chương trình cho tới giai đoạn cuối cùng là buổi Chung khảo, các thành viên Ban Điều Hành (BĐH) nói riêng và thành viên CLB nói chung đã trải qua không biết bao nhiêu ngày căng thẳng, không biết bao nhiêu buổi họp trưa chỉ kịp ăn uống qua loa rồi lại vào học buổi chiều. Nhìn chung, nếu phải kể ra những vất vả mà chúng mình phải vượt qua, không biết đến chừng nào mới kể hết. Tuy nhiên, “Xanh Biến Tấu” đã có một kết thúc mĩ mãn. Hơn một tháng diễn ra, 167 bức ảnh dự thi đến từ hàng chục thí sinh, buổi Chung khảo diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của rất nhiều các bạn học sinh,… Tất cả là những phần thưởng quý giá và xứng đáng nhất với chúng mình. Mình rất cảm ơn các thành viên YRC, đặc biệt là BĐH đã cùng nhau tổ chức nên một “Xanh Biến Tấu” giàu ý nghĩa và thành công đến như vậy”.


Chủ tịch CLB - Chị Nguyễn Thị Dung trong buổi chung khảo

Khuôn mặt cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái - cố vấn CLB lấp lánh vui: “Cảm ơn các em vì đã làm nên một YRC rất tuyệt vời. Các em là niềm tự hào của cô.


Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái cùng thầy giáo Nguyễn Văn Thiện trong buổi chung khảo

Cuộc thi cuối cùng cũng khép lại trong tốt đẹp. Sau thành công ấy, điều tuyệt vời hơn cả là mọi người trong CLB đã có một khoảng thời gian bận rộn nhưng đặc biệt ý nghĩa, được làm việc cùng nhau, cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi khó khăn. Và chúng tôi biết, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi người. Với YRC, sau mỗi thành công, là sự đồng lòng.

Một mùa xuân nữa lại về, chúc cho YRC ngày càng thành công phát triển và có nhiều sự kiện tuyệt vời như XANH BIẾN TẤU nữa nhé !

Phóng viên NA