Một mùa Giáng sinh nữa lại trôi qua, tại căn phòng 100 quen thuộc của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, các thành viên CLB Yêu thích đọc sách (NRC) đã có một buổi sinh hoạt đầy ấm áp và thú vị với chủ đề “Sức hấp dẫn của truyện trinh thám. Trong đó cuốn sách được mong đợi nhất chính là “Án mạng đêm giáng sinh”. Các thành viên CLB cho rằng chủ đề lần này rất hấp dẫn và đầy ma mị.

Buổi sinh hoạt bắt đầu với sự xuất hiện của “Án mạng đêm giáng sinh” – một tác phẩm trinh thám nổi tiếng được sáng tác bởi nữ nhà nhà văn Agatha Christie. Bằng vốn kiến thức sâu rộng của mình trong nhiều thể loại truyện, trong đó có trinh thám, bạn Ngọc Lan – Chủ tịch CLB đã chia sẻ những thông tin thú vị và giải đáp thắc mắc từ thành viên CLB về truyện. Sự sôi nổi, nhiệt tình của cả người nói và người nghe khiến cho bầu không khí trong phòng 100 trở nên ấm cúng, gần gũi hơn bao giờ hết.


Các thành viên CLB chăm chú nghe bạn Ngọc Lan thuyết trình


Cùng nhau thảo luận, đưa ý kiến để trau dồi thêm kiến thức cho mỗi người

Không chỉ dừng lại ở việc phát biểu ý kiến, các bạn trong CLB còn được chia sẻ cho mọi người những thông tin thú vị khác về thể loại truyện trinh thám. Chúng ta không khỏi bất ngờ trước sự tìm tòi kĩ lưỡng của từng thành viên một. Dường như tất cả mọi người đều có một niềm đam mê mãnh liệt với thể loại truyện cuốn hút và kịch tính này.

Điển hình là bạn Thanh Tú, một người có thể nói là “sống chết” với truyện trinh thám. Bạn ấy đã mang đến cho buổi sinh hoạt một tựa sách hấp dẫn mang tên “Tòa án linh hồn” của Donato Carrisi. Đây là một cuốn tiểu thuyết tâm lí tội phạm, khung cảnh và nhân vật trong truyện được xây dựng trong một không gian u tối, mang lại cho người đọc cảm giác ớn lạnh vì sự bất ổn về tâm lí của kẻ chủ mưu đứng sau bức màn. Với sự nhiệt tình của mình, bạn Thanh Tú đã đem đến cho mọi người một trải nghiệm khó quên vào đêm Giáng sinh.


Bạn Thanh Tú với tình yêu mãnh liệt dành cho truyện trinh thám

Cùng với bạn Thanh Tú, bạn Quang Anh chia sẻ cho mọi người những kiến thức về thể loại trinh thám. Đồng thời, chính bạn ấy là người khiến các thành viên trong CLB phải bật cười vui vẻ vì dáng vẻ có chút “ngây ngô”của mình. Nhờ bạn Quang Anh, không khí ngượng ngập dần dần biến mất, thay vào đó là những tràng cười sảng khoái, xua tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông.


Quang Anh đem đến những giây phút sảng khoái thú vị cho cả CLB

Cuối buổi sinh hoạt, mọi người đã quây quần bên nhau, gửi cho nhau những lời chúc Giáng sinh tốt đẹp và cùng nhau ngồi xung quanh em Tu Minh – quản trò, để thử sức với trò chơi ma sói. Với những kiến thức trinh thám mới học được, các bạn đã tranh luận, bàn bạc kĩ lưỡng, dùng trí thông minh của mình để suy luận ra ai là nhân vật ma sói. Các thành viên, dù mới hay cũ, đều có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, cùng tạo nên những kỉ niệm đáng quý trong CLB Yêu thích đọc sách.


NRCers và buổi sinh hoạt hấp dẫn

Sau buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã thân thiết với nhau hơn, không còn cảm thấy xa lạ. Mọi người cũng thoải mái giãi bày ý kiến, tâm tư, tình cảm của mình, khiến cho khoảng cách về độ tuổi dường như đã biến mất. Mọi người trong CLB cũng được tìm hiểu thêm nhiều điều hấp dẫn về thể loại truyện trinh thám, biết được thêm những cuốn sách rất thú vị, ma mị và kịch tính.

Buổi sinh hoạt với chủ đề “Sức hút của truyện trinh thám” đã diễn ra tốt đẹp trong sự vui vẻ của mọi người và không khí Giáng sinh ngập tràn. Qua buổi sinh hoạt, các thành viên NRC đã hiểu thêm về trinh thám và những thông tin thú vị xoay quanh chủ đề này. Trong một tương lai gần, CLB Yêu thích đọc sách sẽ còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt với những chủ đề vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa mà cùng NRC đi vào miền đất hứa trong từng trang sách thôi nào!

Bài viết: Nguyễn Bảo Chi (11D2)

Ảnh: Lê Hà Phương Anh (11D5)