Vậy là năm 2020 đã đi qua và để lại cho mỗi chúng ta biết bao điều đáng suy ngẫm. Năm 2020 là một năm với rất nhiều biến động, đại dịch hoành hành khiến cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay ở nước ta, đại dịch vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Dù vậy, các bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người dân vẫn luôn đoàn kết một lòng đẩy lùi dịch bệnh, vẫn luôn cố gắng để mọi người đều có một cái tết an lành, quây quần bên gia đình, người thân.

Tết năm nay quả là một dịp tết vô cùng đặc biệt với nhiều điều mới lạ, nhưng tập thể lớp 11A1 chúng em vẫn luôn cố gắng gìn giữ những nét truyền thống trong ngày tết cổ truyền để có một cái tết đong đầy nhất.


Gia Đạt, Trí Đức, Lân Kiệt giúp gia đình sửa soạn lại nhà cửa

Các bạn học sinh lớp 11A1 rất tích cực, tự giác trong việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ngày tết. Ngoài ra, các bạn cũng vào bếp, tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày tết, gói những chiếc bánh chưng xanh - biểu tượng của ngày tết....

 

Diệu Lan, Hoài Nam, Đăng Quang, Viết Đạt cùng gia đình chuẩn bị các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, thịt gà

Hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau ngày tết quả thực vô cùng đáng quý, hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc bên cạnh những người mình yêu thương, đón chờ thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới với những điều tốt đẹp?


Bạn Vũ Anh tới dọn dẹp và thắp hương mộ liệt sĩ vô danh ở Ngọc Hồi


Bạn Phạm Quang Anh giúp ông bà dọn lại nhà cửa

Không chỉ vậy, tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp cũng không làm chùng đi ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trong trái tim học sinh lớp 11A1 chúng em. Các dự án thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn được lớp chúng em thực hiện vô cùng tích cực. Bởi chúng em nhận ra, giúp đỡ người khác cũng chính là tự giúp đỡ và tặng niềm vui cho chính mình. Nhìn những gương mặt hạnh phúc ấy, chúng em cảm thấy như bản thân mình đã làm được những điều gì đó thật lớn lao...


Những chiếc phong bao lì xì đỏ thắm là món quà cũng như lời chúc tốt đẹp của chúng em gửi tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong Viện Châm cứu và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Điều quan trọng không thể thiếu, chúng em cũng đã gửi lời cảm ơn và những món đến những bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Chí Linh - Hải Dương. Dù rằng món quà không lớn nhưng nó là cả tấm lòng, sự biết ơn của chúng em đối với những người anh hùng dũng cảm đương đầu với dịch bệnh, bảo vệ đất nước Việt Nam khỏi sự “tấn công” của SARS-CoV 2. Họ hi sinh một cách thầm lặng, là những con người cao quý đáng để chúng ta nhớ ơn.

Cảm ơn những người thầy thuốc cần mẫn, cảm ơn những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã thật sự dũng cảm, quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh, giúp cho mọi người được đón tết Tân Sửu an lành bên gia đình. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các quý vị phụ huynh, các anh chị và các bạn ở ngôi nhà Nguyễn Tất Thành yêu thương luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng em đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Bài viết: Ngô Hoàng Diệu Chi (11A1)

Ảnh: Tập thể lớp 11A1