Sách vở, bàn ghế, đồ dùng dạy học và hầu như tất cả các thiết bị điện tử của trường hai mầm non Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử mà cơn bão số 10 gây ra. Cảnh vật thật hoang tàn chìm trong bầu không khí ảm đạm… Bão nối bão, lũ chồng lũ… Tuy bão đã tan nhưng những thiệt hại to lớn ấy vẫn ám ảnh những người dân nơi đây.

Thiệt hại ước tính khoảng 1239 tỷ đồng. Con số này quả thật không hề nhỏ đối với một vùng đất quanh năm vất vả và lam lũ như Nghệ An. Trong con số 1239 tỷ đồng ấy, riêng thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu phải oằn mình gánh chịu thiệt hại tới 800 tỷ. Với tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, trong hai ngày 21, 22/10 vừa qua, Ban chấp hành Đoàn trường THCS & THPT Nguyễn Thành đã tổ chức chương trình “Tiếp sức tới trường” nhằm giúp đỡ các em học sinh hai trường mầm non Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị sớm trở lại với trường lớp. Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trong chuyến đi thiện nguyện tại Nghệ An lần này, chúng tôi đã mang theo tấm lòng của các bạn học sinh, các thầy cô giáo, BGH cùng ban phụ huynh của nhà trường với tổng số tiền mặt 83.710.000 đồng và 44.900.000 đồng tiền quà.

Mặc dù theo đúng lịch trình 21h30 chuyến xe chở đoàn học sinh cùng hàng cứu trợ của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành mới xuất phát nhưng hầu hết các thành viên trong đoàn đã có mặt từ rất sớm để hoàn tất những khâu cuối cùng cho chuyến đi. Trong bầu không khí tĩnh lặng của sân những ngày cuối thu là sự khẩn trương của các thành viên trong đoàn. Từng thùng hàng hóa được chuyền tay nhau cẩn thận chất lên khoang hành lí của chiếc xe 45 chỗ.



Công tác chuẩn bị được chuẩn bị rất khẩn trương

Những giọt mồ hôi khẽ lăn trên má. Những tiếng cười giòn tan một góc sân… Với sự góp sức của các bạn học sinh và các thầy cô giáo, mọi công việc được hoàn tất một cách nhanh chóng và trơn tru.

Đúng 21h30, xe xuất phát thẳng tiến về Nghệ An. Lúc này, mọi người ai cũng đã thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3h sáng ngày 22/10, đoàn thiện nguyện đến Nghệ An.

6 giờ sáng, đoàn có mặt tại trường mầm non Quỳnh Thiện. Đặt chân xuống xe, trước mắt chúng tôi là một quang cảnh thật lạnh lẽo, mặt đất lầy lội, ẩm ướt… Một mảng tường dài đổ xuống vẫn nằm ở đó, mảnh vườn bị bùn đất san phẳng…


Chỉ cách đây có vài ngày thôi nơi này là một vùng nước trắng xóa



Bức tường này đã đổ sập xuống chỉ sau một đêm

Các giáo viên trường Quỳnh Thiện vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Từ khi dạy ở đây chưa bao giờ chúng tôi lại phải hứng chịu một trận lũ lớn như vậy. Nước lên nhanh quá! Tuy có dân quân tự vệ, công an, bộ đội giúp trường bảo vệ tài sản nhưng nước quá cao nên chúng tôi cũng đành bất lực nhìn đồ đạc bị cuốn theo lũ. Nhà trường có 32 giáo viên thì 25 người phải chịu thiệt hại, cá biệt có 5 gia đình phải chịu thiêt hại trên 50 triệu đồng”. Một giáo viên trẻ tâm sự: “Đỉnh lũ lên đến gần 1m55 nên không thể nào tránh khỏi thiệt hại các em ạ. Nước rút đi, bùn đất trong các phòng học có nơi dày đến 30cm. Phải cố gắng hết sức các cô mới dọn dẹp được như thế này đây!”. Trên bức tường chạy dọc hành lang vẫn còn đó những dấu vết của đỉnh lũ…


Lũ đã dâng cao đến đây.

Bước vào phòng truyền thống của trường là ngổn ngang sách vở, giấy tờ đang được phơi khô. Đó chỉ là một phần ít ỏi còn sót lại sau trận lũ lịch sử…



Sách vở, tài liệu, máy tính… phơi ngổn ngang

7h… đã có lác đác vài học sinh đến trường. Chúng tôi thấy phảng phất đâu đó trên khuôn mặt trẻ thơ của các em một nỗi buồn thật khó tả. Có em mặt thật bơ phờ, có em thì đưa ánh mắt ngây thơ nhìn chúng tôi như đang trông đợi một điều gì đó… Dường như các em cũng hiểu được phần nào sự đau đớn, mất mát của thiên tai trên mảnh đất quê hương.




Ánh mắt đượm buồn của các em nhỏ



Khẩn trương chuẩn bị chương trình

Mặc dù vừa mới trải qua thiên tai nhưng các gia đình vẫn cố gắng đưa các em nhỏ đến trường để giao lưu khi biết tin có đoàn trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành về thăm. Điều đó càng thôi thúc mỗi thành viên trong đoàn thực hiện chương trình sao cho thật tốt để không phụ những ánh mắt đang trông chờ ngoài kia. Và không để các em phải đợi lâu nữa, khi đồng hổ điểm 8h15, chương trình chính thức được bắt đầu.

Sau phần trao tặng đồ cứu trợ cho nhà trường, các em nhỏ bị thu hút vào những trò chơi và các bài hát do các bạn trong CLB M4U và EOC thực hiện. Những cánh tay nhỏ nhắn của các em như cố gắng vươn cao hơn. Những nụ cười hồn nhiên xuất hiện trở lại lên trên những khuôn mặt ngây thơ. Cầm trong tay sữa và bánh các em tít mắt cảm ơn: “Em xin chú ạ!”, “Cháu xin chị ạ!”... Lời một cậu bé ngây thơ làm cho khóe mắt chúng tôi chợt cay cay: “Cháu sẽ không ăn bánh và uống sữa đâu chú ạ. Cháu sẽ mang về cho mẹ và em!”…


Tặng quà cho các gia đình khó khăn


Giao lưu cùng các em nhỏ



Niềm vui khi nhận được quà từ chương trình



Sự ân cần của thành viên đoàn với các em

Nhìn những gương mặt rạng rỡ của các em, bao mệt nhọc trong mỗi thành viên được xua tan, thật hạnh phúc! Vì thời gian có hạn nên dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải bùi ngùi chia tay để trở về Hà Nội.

Tạm biệt trường mầm non Quỳnh Thiện, chúng tôi đến với trường mầm non Quỳnh Dị. Chịu chung hoàn cảnh tương tự với trường Quỳnh Thiện, cơ sở vật chất của trường Quỳnh Dị bị thiệt hại hoàn toàn thiệt hại ước tính lên tới 1,2 tỷ đồng. Để giúp trường khắc phục hậu quả do trận lũ để lại, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã trao tặng cho trường bạn 3 chiếc đàn organ, nhiều trang thiết bị khác cùng bánh và sữa cho các em nhỏ nơi đây.



Thiệt hại to lớn mà mưa bão để lại


Mỗi phần quà trao tay là một hi vọng được thắp lên


Sự hồ hởi của các em nhỏ là động lực cho chúng tôi


Cảm động trước những tình cảm mà trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã dành tặng, cô giáo Hồ Thị Đoan đã gửi lời cảm ơn tới đoàn và BGH nhà trường vì đã không quản đường xá xa xôi đến đây giúp đỡ trường mầm non Quỳnh Dị và bày tỏ mong muốn được kết nghĩa với trường ta. Lời bài hát “Quỳnh Lưu đất mẹ” và những ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của các em nhỏ từ trong lớp học nhìn ra như muốn níu chân chúng tôi ở lại. “Các chú đừng đi, đừng đi, ở lại đi!” - một em bé chạy đến sát cửa mếu máo tiễn chúng tôi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

Theo đúng kế hoạch đã được đề ra, đoàn học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành còn tổ chức những chuyến thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã đến chia buồn cùng gia đình em Lê Văn Kiệt - trường mầm non Quỳnh Thiện, có mẹ là NguyễnThị Huyền bị lũ cuốn trôi.


Đoàn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình em Lê Văn Kiệt

Đoàn còn đến thăm gia đình cô Hồ Thị Tập tuy chịu cảnh tật nguyền nhưng vẫn cố gắng may vá kiếm tiền nuôi con ăn học và trả viện phí cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo, thăm gia đình em Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Thu Hải… cũng có hoàn cảnh sống rất khó khăn.


Gia đình cô Hồ Thị Tập

Mỗi gia đình khó khăn được nhận suất quà trị giá 500.000 đồng do chính cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh trao tặng. Tuy đây chỉ là số tiền ít ỏi nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm chân thành của đoàn học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Mỗi phần quà được trao tận tay cho các hộ gia đình sẽ lại thắp lên thêm những niềm hi vọng mới về một ngày mai tươi sáng hơn cho họ, mong sao các gia đình các em sẽ sớm vượt qua mất mát, đau thương để sớm ổn định lại cuộc sống!

Tạm biệt Nghệ An, tạm biệt các em nhỏ ở hai trường mầm non Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị, đoàn chúng tôi lên đường trở về với Hà Nội. Được trực tiếp chứng kiến những thiệt hại vô cùng to lớn mà người dân nơi đây phải hứng chịu, chúng tôi mới thấy hết sự tàn khốc của tự nhiên, thấu hiểu sự vất vả của những con người nơi đây. Chuyến đi lần này giúp chúng tôi có cơ hội để nhìn lại bản thân để sống làm sao cho thật ý nghĩa, biết trân trọng những gì mà mình đang có. 21 học sinh trong đoàn hứa với bản thân rằng phải cố gắng học tập thật tốt để trong thời gian sớm nhất chúng tôi có thể đến thăm lại các em – những em bé lớn lên cùng với lũ…

Vũ Đình Hoàng (CLB Phóng viên)