Trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, thầy và trò trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động thi đấu thể thao nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và ngày thể thao Việt Nam 27/3. Trong số các sự kiện thể thao diễn ra vào thời gian này thì giải bóng đá học sinh của nhà trường đã thu hút sự quan tâm theo dõi rất lớn từ đông đảo các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo trong suốt quá trình giải đấu diễn ra.


Đối mặt

Cứ vào khoảng thời gian từ tháng 3 tới đầu tháng 4 hàng năm, giải bóng đá học sinh của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành lại diễn ra trong sự mong đợi của rất đông các bạn học sinh và giải đấu năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Giải bóng đá năm 2015 có sự góp mặt của 30 đội bóng đến từ các khối lớp 6,7, 8, 10 và 11. Trong đó khối 6 và khối 10 có số đội tham dự đông nhất với mỗi khối có 7 đội tham dự. Giải đấu năm nay có sự thay đổi lớn trong thể thức thi đấu so với các năm trước, theo đó các đội bóng khối 6, 8 và khối 10 sẽ thi đấu theo thể thức chia bảng chọn đội nhất và nhì bảng để tiến vào vòng bán kết thi đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, khối 7 và khối 11 do có ít đội tham dự nên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra nhà vô địchặc biệt các đội bóng THPT sẽ chỉ thi đấu với các đối thủ cùng hạng với mình chứ không còn xuất hiện những trận đấu giữa các đội lớp 10 và lớp 11 như nhiều năm trước. Sự thay đổi lớn trong thể thức thi đấu đã tạo thêm nhiều cơ hội tranh tài và thể hiện hết mình cho tất cả các đội bóng tham dự giải lần này.


Các cầu thủ nhí làm thủ tục trước trận đấu dưới sự hướng dẫn của trọng tài

Trong mỗi trận ở một giải đấu phong trào như thế này, điều gây được ấn tượng nhất đối với người xem không hoàn toàn chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn, ở màn trình diễn kỹ năng của mỗi cầu thủ, của mỗi đội bóng, mà chính là tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ. Mỗi trận đấu, các cầu thủ đều ra sân với quyết tâm cao nhất và bất cứ ai tham gia vào một trận đấu, dù là ra sân ngay từ đầu hay chỉ vào sân với vai trò dự bị, cũng đều “cháy” hết mình cho tới tận giây phút cuối cùng. Dù biết là mình có thể bị chấn thương nhưng nhiều cầu thủ vẫn thi đấu rất quyết liệt, “lăn xả” để bảo vệ cầu môn đội nhà. Có những đội bóng dù phải nhận bàn thua từ rất sớm, thậm chí là thua đậm từ khi hiệp một còn chưa khép lại nhưng tập thể ấy vẫn chiến đấu cho đến tận phút cuối cùng của trận đấu, ngay cả khi không còn ai tin vào chiến thắng thì từng người vẫn rất quyết tâm thi đấu - thi đấu không còn vì thắng thua mà thi đấu để không phụ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Và dù cho đội bóng ấy có thất bại về mặt tỉ số nhưng chính sự hết mình khi thi đấu đã để lại ấn tượng rất đẹp cho những người theo dõi và tập thể ấy sẽ luôn là người chiến thắng trong mắt các cổ động viên của mình.


Bật cao đánh đầu

Các cầu thủ không chỉ gây ấn tượng với người xem bằng tinh thần thi đấu tuyệt vời của mình, mà còn bằng những dấu ấn chuyên môn trong từng trận đấu. Ở những trận đấu của khối THCS, người xem ấn tượng về một lối đá tấn công rất hồn nhiên, rất cống hiến, rất phóng khoáng mà các cầu thủ nhí thể hiện. Dù giành chiến thắng vẫn là mục tiêu cuối cùng nhưng thực sự khi xem các em thi đấu, dường như chúng ta chỉ thấy các em đang thi đấu cho thỏa niềm đam mê của mình với trái bóng tròn và chuyện thắng thua lúc này chỉ còn là mối quan tâm thứ yếu. Những trận đấu với sự tham gia của các đội bóng khối 6, khối 7 chưa bao giờ thiếu những bàn thắng với các tình huống ăn bàn diễn ra liên tục trong cả trận. Lối đá tấn công rất phóng khoáng của các em đã thực sự tạo cho người xem cảm giác vô cùng thích thú và như bị lôi cuốn vào từng đường bóng, cùng với đó là những lợi khen ngợi không ngớt trong suốt cả trận dành cho màn trình diễn của các cầu thủ nhí.


Đập nhả bật tường


Lăn xả cứu bóng trong vòng vây của đối phương

Khác với các trận đấu của khối THCS, các đội bóng khối THPT đem đến những trận đấu giằng co với sự chặt chẽ và những toan tính chiến thuật được đặt lên trên hết nhằm đạt được chiến thắng, hoặc ít nhất là một trận hòa. Mỗi trận đấu là một cuộc đọ sức đầy căng thẳng trên từng mét vuông mặt cỏ của cầu thủ hai đội. Thế trận thường thấy là một đội có ưu thế hơn sẽ tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng trong khi bên còn lại thì quyết tâm phòng thủ và chờ thời cơ phản công. Không có bất cứ một sự dễ dàng nào trong từng trận đấu, khi mà bất cứ đội bóng nào cũng có nguy cơ phải trả giá đắt chỉ sau một phút lơ là. Mỗi trận đấu là một tập hợp của những cơ hội ăn bàn, của những pha bóng quyết liệt, của những tình huống cứu thua trong gang tấc, của những khoảnh khắc xuất thần đến từ một cá nhân. Có những trận đấu căng thẳng mà cả hai đội buộc phải kéo nhau tới loạt sút penalty đầy may rủi, nơi mà ranh giới giữa chiến thắng - thất bại, giữa người hùng - tội đồ là vô cùng mong manh, để rồi được vỡ òa trong niềm vui chiến thắng hoặc thất vọng tột cùng với thất bại… Mỗi trận đấu là một cuộc đọ sức quyết liệt mà chẳng đội nào muốn mình trở thành kẻ chiến bại.


Tạt cánh đánh đầu


Áp sát cản phá


Loạt Penalty cân não


Và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Bên cạnh những màn trình diễn trên sân của các cầu thủ, giải đấu sẽ không thể sôi động và thành công nếu thiếu đi các cổ động viên - những người vẫn được ví von như là “cầu thủ thứ 12”. Các cổ động viên không trực tiếp tham gia vào trận đấu nhưng chính sự cổ vũ của họ đã tiếp thêm động lực tinh thần để các cầu thủ có thêm quyết tâm thi đấu. Nếu các cầu thủ “cháy” hết mình theo từng đường bóng trên sân thì các cổ động viên cũng luôn cổ vũ rất cuồng nhiệt, cả khi đội bóng chiến thắng lẫn thất bại. Các cổ động viên ở đây là bạn bè, là thầy cô, là bố mẹ, người thân của các cầu thủ thi đấu trên sân. Nhưng bất kể họ là ai, thì sự có mặt của họ trên đường piste, sự cổ vũ nhiệt tình của họ đã làm cho giải đấu sôi động thêm rất nhiều và trong những nhân tố tạo nên thành công cho một giải đấu thể thao. Giải đấu sẽ không thể thành công nếu không có các cổ động viên và sẽ không quá nếu nói rằng, thành công lớn nhất của giải đấu năm nay là đã lôi cuốn được rất nhiều cổ động viên tới sân theo dõi các trận đấu.   


Niềm vui của các cổ động viên

Sau hơn một tháng tranh tài liên tục với rất nhiều trận đấu hấp dẫn, giải đấu bóng đá học sinh của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã tìm ra được những nhà vô địch xứng đáng nhất. Nhà vô địch của khối 6 là đội bóng đến từ lớp 6A5. Đây là một tập thể thi đấu rất ăn ý và đoàn kết với những cá nhân xuất sắc có khả năng xoay chuyển thế trận rất tốt. Đội bóng lớp 6A5 đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong suốt cả giải đấu, và giành ngôi vô địch sau khi đánh bại các cầu thủ lớp 6A2 một cách đầy thuyết phục với tỉ số 3-1 trong trận chung kết. Quán quân của hạng đấu dành cho lớp 7 là các cầu thủ lớp 7A2. Ở khối 8, các cầu thủ lớp 8A4 đã chạm tay vào vinh quang sau khi đánh bại đội bóng lớp 8A6 trong một trận chung kết đầy căng thẳng với tỉ số sát nút 1-0. Đối với khối 10, đội bóng lớp 10A2 đã bước lên ngôi vị cao nhất sau khi đánh bại đội bóng liên quân 10D2/10D3 trong trận chung kết với tỉ số đậm 3-0 bằng một hiệp hai thi đấu bùng nổ. Còn ở khối 11, các cầu thủ lớp 11A2 đã có lượt trận cuối thi đấu cực kì thành công để trở thành những nhà vô địch. Trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, đội bóng lớp 11A4 mới là đội bóng có nhiều cơ hội vô địch nhất, khi chỉ cần thêm một trận hòa ở loạt trận cuối là sẽ giành ngôi vô địch. Tuy nhiên trong trận đấu mang tính chất quyết định ngôi vương giữa hai đội 11A2 và 11A4, các cầu thủ 11A2 đã có một trận đấu rất xuất sắc, thi đấu chặt chẽ và tận dụng tối đa những sai lầm của đối phương để giành chiến thắng với tỉ số 2-0, hoàn tất cú nước rút ngoạn mục để về đích với ngôi vị cao nhất.

Giải đấu đã kết thúc với việc tìm ra được những nhà vô địch rất xứng đáng.Giải đấu năm nay thực sự là một giải đấu rất thành công khi vừa có nhiều trận cầu mãn nhãn với chất lượng chuyên môn cao, vừa thu hút được sự quan tâm chú ý từ đông đảo người hâm mộ. Giải đấu năm nay đã kết thúc tốt đẹp và hi vọng trong những năm tới giải đấu bóng đá của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành công mà giải đấu năm nay đã có được.

                                                                          Việt Dũng – 11D2 (CLB Phóng viên)