Thật may mắn cho học sinh Nguyễn Tất Thành, trong những tiết sinh hoạt dưới cờ cuối cùng của năm học 2013 – 2014, gần 250 học sinh khối 9 đã có vinh dự được gặp gỡ và giao lưu cùng nhà văn Lê Minh Khuê – nữ tác giả của truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”.

Nhà văn Lê Minh Khuê xuất hiện giản dị hơn chúng tôi tưởng rất nhiều - vóc người nhỏ bé, bộ quần áo đen giản dị, mái tóc vẫn còn đen và đôi mắt rất đỗi dịu dàng. Bà chân thành tâm sự với chúng tôi về sự tích ra đời của “Những ngôi sao xa xôi”, về ba cô thanh niên xung phong Nho, Thao, Phương Định đầy dũng cảm nhưng vẹn nguyên nét hồn nhiên, mơ mộng, về cái khốc liệt của cao điểm Trường Sơn những năm tháng khói bom lửa đạn…

Những mảnh ghép cuộc đời bà đã từng chứng kiến, từng trải nghiệm trong những năm tháng sống và chiến đấu ở chiến trường đã đồng hiện trong một tác phẩm có cái tên thật trong trẻo, thật đẹp – “Những ngôi sao xa xôi”. Đọc tác phẩm, lắng nghe những lời tâm sự chân thành và gan ruột của chính tác giả về đứa con tinh thần của mình, chúng tôi thấy rung động sâu sắc với những tình cảm rất đẹp và rất trong của những cô gái xung phong năm nào, thấy trân trọng hơn những giá trị nghệ thuật của tác phẩm, thấy mình lớn hơn lên và cần phải sống có trách nhiệm hơn…


Nhà văn Lê Minh Khuê

Bà khiêm tốn nhưng cũng không giấu được niềm tự hào khi “Những ngôi sao xa xôi” là tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, được đăng trong tuyển tập truyện ngắn hay thế giới “The art of the short story”. Tên của bà vinh dự đứng cạnh Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Franz Kafkacùng nhiều tên tuổi nổi tiếng khác.


Các bạn học sinh rất chăm chú lắng nghe



Và cực kỳ háo hức trong vai trò “người hỏi”


Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh nói lời cảm ơn nhà văn Lê Minh Khuê

 Bạn Trịnh Nguyễn Minh Anh - đại diện cho học sinh khối 9, cũng đã bày tỏ sự biết ơn: “Cảm ơn nhà văn đã cho chúng con thêm nhiều hiểu biết và tư liệu về tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”. Những chia sẻ của nhà văn sẽ là hành trang hữu ích cho chúng con không chỉ trong kì thi cấp 3 sắp tới mà con trong cả cuộc đời”.


Đại diện, bạn Trịnh Nguyễn Minh Anh cũng có bó hoa tặng nhà văn


Cô Hiệu trưởng cùng các cô giáo tổ Ngữ văn THCS chụp ảnh lưu niệm cùng nhà văn Lê Minh Khuê


Nhà văn Lê Minh Khuê trong vòng vây của người hâm mộ

 

Phóng viên trẻ - Ảnh Tuấn Sơn