Song song với chuỗi hoạt động k niệm 20 năm thành lập Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Giải Bóng đá Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã đi tới trận đấu cuối cùng sau một hành trình dài từ đầu mùa giải. Trận chung kết ngày 24/11 đã chứng kiến màn so tài nảy lửa giữa đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành (NFC) và Khoa Hóa học - ĐHSPHN. Với chiến thắng 1-0 chung cuộc, các cầu thủ của ngôi trường mang tên Bác đã đăng quang ngôi vô địch - một món quà ý nghĩa để tri ân các thầy, cô giáo dịp 20/11.

Ngày thi đấu vất vả của NFC

Bước vào trận đấu với khao khát chiến thắng, HLV Vũ Hồng Hải đã lựa chọn đội hình công - thủ toàn diện với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc là tiền đạo Đức An, tiền vệ cánh Dương Minh,… cùng với những gương mặt kì cựu là tiền vệ Nguyễn Tiến Luận, trung vệ Nguyễn Đăng Hoàng. Bởi vậy, tinh thần của các cầu thủ luôn trong trạng thái cao nhất và sẵn sàng thi đấu với hơn 100% sức lực của mình, quyết tâm mang về chiến thắng cho đội nhà.


Cầu thủ hai đội chào hỏi trước trận đấu

Như thường lệ, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành nhanh chóng dồn ép đội hình lên phần sân đối phương và chủ động pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 5 phút đầu trận, các đường lên bóng của NFC chủ yếu diễn ra bên hành lang cánh phải, nơi có sự góp mặt của số 5 Quốc Hưng. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Khoa Hóa học lại ưa thích những đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng đều không hiệu quả trước hàng thủ chơi chắc chắn của đội bóng áo tím. Ở khu vực giữa sân, thầy giáo Nguyễn Tiến Luận (số 12) đóng vai trò như một tiền vệ con thoi trong sơ đồ 4-4-2 của HLV Vũ Hồng Hải. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, người nhạc trưởng này thường xuyên có những đường chọc khe tinh tế, lên công về thủ nhịp nhàng và đóng góp rất lớn vào khâu tổ chức tấn công của đội nhà. Từ phút thứ 10 trở đi, các cầu thủ trường Nguyễn Tất Thành chủ động lùi sâu đội hình và nhường thế trận cho đối thủ. Một lần nữa, tuyến tiền vệ của NFC đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình với những pha đánh chặn từ xa và thoát pressing tốt, từ đó giải tỏa được phần nào sức ép từ các cầu thủ đối phương. Dù vậy, bộ tứ trung vệ của NFC cũng nhiều lần chao đảo trước sự xông xáo của cầu thủ số 22 Tiến Đạt - người đóng vai trò hộ công trong sơ đồ 4-4-2 của Khoa Hóa học. Tới phút thứ 20, các cầu thủ Nguyễn Tất Thành thường xuyên có nhiều tình huống lên bóng ở hai biên và căng ngang cho tiền đạo băng vào dứt điểm. Phút 23, thầy Luận đi bóng kĩ thuật bên cánh phải và tung ra đường tạt chuẩn xác, tiếc rằng pha đánh đầu sau đó của một cầu thủ NFC lại không chiến thắng được thủ thành đối phương. Xuyên suốt hiệp 1 là những tình huống tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân, dù cầu thủ hai đội đều sở hữu nhiều cơ hội thuận lợi để dứt điểm thành bàn, nhưng đều tận dng không thành công. Kết thúc hiệp 1, tỉ số trận đấu là 0-0, khép lại 35 phút kịch tính và gay cấn của hiệp đấu đầu tiên.


Số 22 Tiến Đạt (áo vàng) thực sự là ngòi nổ nguy hiểm của Khoa Hóa học


Hàng thủ của NFC vẫn chơi chắc chắn và không để lộ ra bất kì sơ hở nào

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều sự khác biệt. Hai đội chơi đôi công sòng phẳng, “ăn miếng trả miếng” hấp dẫn, nhưng bàn thắng lại chỉ đến với một bên. Phút thứ 45, sau một pha bứt tốc ở trung lộ, thầy Tiến Luận tung cú sút hiểm hóc trong vòng cấm đối phương, bóng đi không mạnh nhưng đủ hiểm hóc để xé toang mành lưới đối phương, đem về bàn thắng khai thông bế tắc của trận đấu trong sự vui mừng của khán giả nhà.


Sân vận động ĐHSP như vỡ òa sau bàn thắng của thầy giáo Nguyễn Tiến Luận

Sau bàn thua, các cầu thủ Khoa Hóa học dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, thời gian chẳng còn bao nhiêu cho việc lật ngược thế cờ, nhất là khi họ đã quá quen với lối đá phòng ngự - phản công chứ không phải tấn công chủ động. Dĩ nhiên, các cầu thủ áo vàng vẫn cần phải cố gắng níu giữ ngọn lửa hi vọng đang dần vụt tắt, nhưng chẳng thể có được sức ép đủ lớn lên hàng thủ đã chắc chắn hơn rất nhiều của NFC với sự góp mặt của số 6 thầy giáo Nguyễn Đăng Hoàng - trái tim hàng phòng ngự đội tuyển Nguyễn Tất Thành. Giấc mơ vô địch của Khoa Hóa học đã chính thức khép lại sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. Chung cuộc, đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành lên ngôi vô địch với tỉ số tối thiểu 1-0 - một chiến thắng vô cùng xứng đáng.

Góc thống kê: Những con số ấn tượng

Theo Ban tchức (BTC) giải ĐHSPHN, trận chung kết ngày 24/11 ghi nhận số lượng đông đảo khán giả đến cổ vũ cầu thủ hai đội. Cụ thể, BTC ước tính có khoảng 1000 người góp mặt trên khán đài SVĐ Đại học phạm, biến sân đấu này trở thành một chảo lửa thực sự, biến tình yêu của người hâm mộ trở thành nguồn động lực to lớn khích lệ các cầu thủ cống hiến mình để đáp lại tình yêu đó.


Sự cuồng nhiệt của khán giả đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành

Trên khán đài đã sôi động, dưới sân các cầu thủ cũng thi đấu nhiệt tình. Và sự nhiệt tình ấy đã được cụ thể hóa bằng những con số thống kê. Sau hai hiệp đấu, đội bóng NFC có tổng cộng 9 pha dứt điểm cầu môn, trong số đó 5 lần dứt điểm trúng đích (tỉ lệ chính xác 55,6% ) cùng với 4 pha phạt góc. Bên kia chiến tuyến, các chân sút khoa Hóa học cũng sở hữu những thông số không hề kém cạnh với 5 cú dứt điểm cầu môn, 3 lần trúng đích (tỉ lệ chính xác 60%) và 4 pha phạt góc. Tỉ lệ kiểm soát bóng giữa NFC và Khoa Hóa học lần lượt là 49% - 51% - con số phần nào phản ánh sức nóng của trận đấu.


Sự cổ vũ của khán giả có đóng góp rất lớn vào màn trình diễn thăng hoa của các cầu thủ trên sân cỏ

Nhìn lại chặng đường lên ngôi vương của NFC: Bản lĩnh và đẳng cấp

Từ đầu mùa giải, đội bóng trường Nguyễn Tất Thành thi đấu tất cả 5 trận, thắng tới 4 trận và hòa 1 trận. Ở vòng bảng, đội bóng áo tím đánh bại Khoa Công tác Xã hội 6-1, hòa 1-1 Khoa Công nghệ Thông tin và kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Tới tứ kết, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Hải vượt qua Khoa Triết học với tỉ số sít sao 3-2, và tiếp tục đánh bại Khoa Giáo dục Quốc phòng 2-0 ở bán kết. Trong trận đấu cuối cùng, NFC có chiến thắng khá nhọc nhằn 1-0 trước Khoa Hóa học để nâng cao chiếc cúp vô địch - một món quà ý nghĩa dành tặng các thầy giáo, cô giáo trường Nguyễn Tất Thành nhân dịp 20/11.

Đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành: đứng dậy sau vấp ngã

Sau thất bại ở giải bóng đá An Ninh Thủ Đô, trong lòng mỗi tuyển thủ đều mang trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu. Chẳng ai nói câu gì, chỉ sầu lòng. Thất bại này khiến tất cả mọi sự cố gắng trong thời gian qua của đội tuyển trường Nguyễn Tất Thành đều vô ích? Không, chúng ta đã cố gắng hết sức mình, hãy nhìn lại những hình ảnh đã qua đội tuyển trường chúng ta đã phải cố gắng như thế nào: những gương mặt đẫm đầy mồ hôi, những vết thương hay cả đổ máu. Những tuyển thủ trường Nguyễn Tất Thành đã rất đoàn kết, cùng nhau chiến đấu vượt qua khó khăn với niềm tin, khao khát giành chiến thắng để đền đáp tình yêu của người hâm mộ. Điều đó đã thể hiện ở sự ăn ý trong lối chơi, những bàn thắng quý giá, những kỉ niệm khó quên. Và quan trọng nhất, các cầu thủ đã vượt qua được chính bản thân mình để tiến tới chức vô địch giải ĐHSP - một thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực, quyết tâm của cả đội. Lần vấp ngã đó đã mang lại cho các cầu thủ những bài học vô giá, những giá trị tinh thần to lớn, để rồi thầy giáo Vũ Hồng Hải đã khơi lên động lực khát khao bùng cháy, chiến đấu hết mình trong những trận đấu tiếp theo; từ đó giúp chúng ta giành được ngôi vị quán quân giải bóng đá Đại học Sư phạm nhân ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Xin chân thành cảm ơn đội bóng đã cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn trên cả tuyệt vời, và mong các cầu thủ sẽ vẫn giữ được niềm tin chiến thắng và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong mùa giải tới. Hãy giữ ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt!

 

Bài viết: Phạm Gia Anh (10N2)

Ảnh: Nguyễn Diệu Nhật (10D1)