(Bài kiểm tra viết tại lớp của học sinh)

Trong cuộc đời mỗi người và đặc biệt là học sinh, chắc hẳn rằng ai cũng có những ấn tượng tốt đẹp về ngôi trường cấp 3 mà mình theo học. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ đễn chuyện chọn học ngôi trường này. Nhưng có rất nhiều lời khuyên và sự động viên của mọi người nên tôi quyết định sẽ thử sức trong một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ. Nhưng thật kỳ diệu, cứ mỗi ngày đến lớp, tôi lại nhận ra mình yêu ngôi trường này và trân trọng từng giây, từng phút được ngồi học tập ở nơi đây. Có lẽ, nói đến đây, các bạn đang rất tò mò về trường tôi đang học đúng không? Vâng, và đó chính là mái nhà thứ hai của tôi, ngôi trường mang tên Bác - trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Nào, hãy đi theo từng nét bút của tôi để khám phá thêm nhiều điều về ngôi trường vô cùng đặc biệt này nhé!


Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành là trường học chất lượng cao trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập vào ngày 4/7/1998. Trường Nguyễn Tất Thành nằm trong khuôn viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội mang một không gian riêng hết sức lý tưởng. Sân trưởng rộng khoảng chín trăm mét vuông với nhiều hàng cây xanh mát. Ở hai đầu sân có đặt hai cột bóng rổ, là nơi diễn ra những trận đấu của những bạn học sinh yêu thích môn thể thao này sau mỗi giờ học đầy căng thẳng. Nhìn thẳng từ cổng chính vào là sân khấu được thiết kế khá hiện đại. Nơi đây cũng là nơi diễn ra những buổi lễ chào cờ nghiêm trang và là địa điểm biểu diễn những tiết mục vô cùng sôi nổi và đặc sắc của học sinh trong trường. Từ ngoài cổng trưởng đi vào, phía bên phải các bạn là phòng dành cho câu lạc bộ bóng bàn rộng và thoáng mát. Cho dù là trước hay sau mỗi buổi học, căn phòng này đều rất đông người: người tham gia và người cổ vũ rất nhiệt tình. Trường Nguyễn Tất Thành có 41 phòng học với diện tích đạt chuẩn 50m2. Mỗi phòng học đều có hai cửa sổ lớn mở ra không gian phía ngoài trường và một cửa sổ mở ra hành lang, nhìn ra sân trường. Chính vì thế mà lớp học luôn thoáng mát và có thể tiếp nhận được nguồn ánh sáng tự nhiên. Không chỉ vậy, trong mỗi lớp đều được trang bị cả máy chiếu, loa và micro… tạo những điều kiện tốt nhất cho việc học tập của học sinh. Ngoài các phòng học, trường cũng không thiếu các phòng được đầu tư đầy đủ như phòng Tin học, phòng Giáo dục Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ thuật), phòng Tâm lý học đường- nơi mà mỗi học sinh đều tin cậy tìm đến mỗi khi gặp vướng mặc trong cuộc sống. Trường có phòng thư viện rộng khoảng một trăm mét vuông, nơi đây có rất nhiều tài liệu về các môn học cũng như kiến thức trong cuộc sống, có dàn máy tính để học sinh tra cứu thông tin… Giống như những ngôi trường khác, trường Nguyễn Tất Thành cũng có các phòng để phục vụ và hỗ trợ giáo viên và học sinh như phòng y tế, phòng tài vụ, phòng giáo vụ, phòng hành chính, phòng hội đồng… Đặc biệt những phòng này đều được đặt ở tầng một để tạo thuận tiện cho học sinh cũng như đội ngũ giáo viên tìm đến làm việc thường xuyên.


 

Nói đến trường Nguyễn Tất Thành thì không thể không nhắc đến đội ngũ giáo viên vô cùng xuất sắc. Trường có hai giáo viên ưu tú và khoảng 70% thầy cô là tiến sĩ và thạc sĩ. Đội ngũ giáo viên trong trường đều là những người có kinh nghiệm dày dặn về kiến thức trong cuộc sống cũng như trong bộ môn, một số không nhỏ là giảng viên ở các khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội…

Trường Nguyễn Tất Thành có nhiều điểm khác biệt rất thú vị so với các ngôi trường khác. Trường chú trọng đào tạo học sinh một cách toàn diện: không chỉ học kiến thức mà còn được chú trọng rèn luyện các kĩ năng sống, không chỉ được đào tạo bài bản về văn hóa mà còn được tạo cơ hội tối đa để phát triển các khả năng về nghệ thuật và thể thao… Trường cũng có rất nhiều câu lạc bộ để học sinh có thể phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân như: Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện-EOC, Câu lạc bộ Âm nhạc- M4U, Câu lạc bộ Phóng Viên … Mới vào trường chỉ vỏn vẹn 3 tuần nhưng trường đã có rất nhiều hoạt động giúp cho học sinh khối 10 nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, và có được những giây phút thoải mái như: chương trình chào đón học sinh lớp mười, rồi giờ học ngoại khóa đi tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, hay được trải nghiệm cuộc sống của chú bộ đội khi tham gia học kì quân sự tại thành phố Vĩnh Yên một tuần… Chưa hết, trường còn tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Tất Thành hết sức thiêng liêng trọng tại Lăng Bác dành cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập và học tập. Suất học bổng ấy là niềm mơ ước, cũng là động lực để mỗi học sinh phấn đấu hết mình.

Về hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, trường đã kết nghĩa với các trường danh tiếng bên Singapore, hàng năm đều có những chuyến đi giao lưu giữa học sinh các trường, tạo điều kiện cho học sinh Nguyễn Tất Thành được mở rộng tầm nhìn, tiếp xúc học hỏi ở một môi trường giáo dục tiên tiến.

Và điều ấn tượng đối với tôi hơn cả là tất cả các thầy cô và bạn bè ở nơi đây đều rất thân thiện và nhiệt tình, coi nhau như người trong một nhà, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau mọi lúc mọi nơi. Chính vì điều này mà khi có ai đó hỏi học sinh trường Nguyễn Tất Thành vì sao lại yêu mến ngôi trường này đến thế, tất cả chỉ có một lý do đó là chúng tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ và coi trường như một ngôi nhà thứ hai thì sao lại không quý mến cho được.

Dù mới chỉ thành lập được 17 năm nhưng trường Nguyễn Tất Thành đã được tặng rất nhiều giải thưởng cao quý: trường đạt chuẩn Quốc gia, Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng… và rất rất nhiều những giải thưởng danh giá khác do chính học sinh Nguyễn Tất Thành mang về.

Để giới thiệu về trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thì có lẽ phải nói rất nhiều điều nữa nhưng các bạn hãy chờ tôi có thêm thời gian để trải nghiệm, để viết thêm những điều thú vị khác nữa. Đây là ngôi trường cấp ba cũng là mái nhà thứ hai của tôi - nơi tôi sẽ gắn bó trong 3 năm tới. Và tôi tin rằng đây là một môi trường hoàn hảo để giúp cho tôi cũng như các thế hệ học sinh có thể phát triển một cách toàn diện về mọi mặt.

Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền - lớp 10D2