Tháng Mười bồng bềnh đưa em đến Hà Giang
Cầu Bắc Xum đưa lên đường Hạnh Phúc
Chân lâng lâng trên mây rưng rưng nhớ những nhọc nhằn thuở trước
Bàn tay ai tứa máu đục đá tạo đường

Rừng núi cựa mình bừng giấc giữa ngàn sương
Quản Bạ như cô gái H’Mông căng tràn vồng ngực trẻ
Gió mãi ngân cao khúc quê hương trên cột cờ Lũng Cú
Tiếng khèn dặt dìu say đắm đá cao nguyên

Người đàn bà cặm cụi gùi đất trên lưng
Chắt chiu ươm những mầm xanh trên cỗi cằn đá núi
Ngô lúa trổ vàng cho núi, thung bừng nắng mới
Mơn mởn sắc trời. Tươi thắm lắm, Hà Giang

Đá. Đá tai mèo. Đá sừng sững biên cương
Xao xuyến đá cao nguyên, ngàn ngạt những đồng hoa tam giác mạch
Đá vẫn trổ thêm một mùa đào thắm bừng từ những chắt dồn khó nhọc
Em ngây ngất với Tháng Mười cùng hơi men Hà Giang

 

Cô giáo Trần Thị Thúy

Ảnh: Interet