HỘI NGHỊ HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014

Háo hức và hồi hộp là tâm trạng của không chỉ các tác giả các công trình nghiên cứu mà còn cả các thầy cô giáo trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị học sinh nghiên cứu khoa học lần thứ 4.

Vào lúc 14h thứ 7 ngày 8 tháng 11, 14 đội thi đã có được cơ hội để trình bày trước bạn bè, thầy cô và Ban giám khảo về công trình nghiên cứu khoa học của mình trong những suốt những tháng vừa qua.


Hội nghị có sự tham gia của đông đảo học sinh trong trường

Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian dài chưa từng thấy ở các hội nghị nghiên cứu khoa học trước đây, 14 đội nghiên cứu đã trình bày thành quả nghiên cứu của mình cho toàn thể hội nghị, với mong muốn được lọt vào trong số 5 dự án được tuyển chọn để tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Thành phố Hà Nội. Tại đây, rất nhiều ý tưởng thú vị, hữu ích, thậm chí táo bạo, bất ngờ, đã được trình bày, thu hút sự quan tâm và không ít tràng pháo tay của khán giả. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các nhà khoa học trẻ của chúng ta, khi công sức nghiên cứu không biết mệt mỏi trong cả một khoảng thời gian dài của họ cuối cùng cũng được công bố, ghi nhận.






Các bài thuyết trình đầy tự tin và tâm huyết




Những mô hình, thí nghiệm công phu

Sau mỗi phần trình bày, mỗi đơn vị nghiên cứu đều phải trả lời các câu hỏi từ Ban giám khảo. Đặc biệt, một số nhóm còn nhận được các câu hỏi tiếng Anh tới từ cô giáo Thùy Dương. Các câu hỏi này không chỉ có tác dụng giúp Ban giám khảo và khán giả hiểu rõ hơn về các ý tưởng được đưa ra, mà chúng còn là những lời khuyên nhủ, góp ý từ các chuyên gia nhằm giúp dự án được hoàn thiện hơn.

Thầy Nguyễn Tiến Long, ủy viên Ban tổ chức và đồng thời là thầy giáo chủ nhiệm của Câu lạc bộ Khoa học của trường vui mừng cho biết: Thầy nghĩ chiều nay rất thành công. Các nhóm đều là những gương mặt xuất sắc với những báo cáo tâm huyết vì đam mê thực sự trong khoa học, các giám khảo đều ấn tượng mạnh mẽ về độ chuyên nghiệp nhưng rất hồn nhiên trong sáng của các em. Đây đều là những nhà khoa học trẻ triển vọng rất đáng ngưỡng mộ, chỉ trong một thời gian ngắn mà thực hiện được những đề tài có thể nói rất thời sự, rất "khoai" ngay đối với sinh viên giỏi năm cuối. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu ngắn nên một số nhóm chuẩn bị thuyết trình chưa hoàn toàn được như mong muốn. Năm nay là bản demo hoàn hảo cho năm tới có bước đột phá mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học đi kèm những cơ hội chưa bao giờ có dành cho học sinh Nguyễn Tất Thành. Nhưng, chốt lại nhé, các thầy cô đều thấy tự hào về tụi nhỏ này kinh lên được”.   

Khi được hỏi về những khó khăn mà Ban tổ chức đã gặp phải trong quá trình chuẩn bị và cách vượt qua những khó khăn ấy, thầy chia sẻ: “Giống như tất cả Ban giám hiệu, các thầy cô trong toàn trường, các thầy cô hướng dẫn, thấy các em trưởng thành, đam mê và háo hức báo cáo thì khó mấy nhà trường cũng quyết tâm vượt qua. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng phải cảm ơn chính phụ huynh của các em đã hỗ trợ nhà trường rất nhiều, động viên các em tham gia, cả những chuyên gia ngoài nhà trường nữa, thầy rất ấn tượng vì sự nhiệt tình tuyệt với của họ. Đấy, toàn là vui như thế thì có thế nào cũng nhẹ nhàng phải không? Thế nên từ năm sau nhà trường hi vọng sẽ kết nối được với phụ huynh tốt hơn nữa, tạo nhiều kênh kết nối với các chuyên gia hơn nữa để việc nghiên cứu khoa học cũng như tổ chức nghiên cứu khoa học ngày một hiệu quả. Chắc khó khăn nhất ngày hôm nay là… tự dưng thầy bị xì lên hát trong khi giọng thầy rất dở thôi! (cười)”.


Ca khúc trữ tình do thầy Nguyễn Tiến Long thể hiện khiến cho khán phòng… cười nghiêng ngả

Và cuối cùng, giải thưởng đã được trao.

Giải khuyến khích thuộc về các đề tài: “Tình yêu tuổi học đường”, “Bản chất thực sự của đổi mới thi cử trong nền giáo dục Việt Nam”, “Hệ thống cây trồng thông minh”, “Một số biện pháp đọc sách văn học nhằm phát triển năng lực học môn Ngữ Văn của học sinh THPT”, “Tách nước biển thành nước ngọt bằng phương pháp điện li”, và “Thái độ và hành động của học sinh phổ thông về vấn đề biển đảo”.

Giải ba thuộc về các đề tài: “Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong việc truyền điện năng không dây”, “Cách làm đẹp da, giúp da căng mịn, trắng và giảm tổn thương đến da”, và “Chế tạo băng y tế có chất nhanh liền vết thương và mờ sẹo”.

Giải nhì thuộc về 3 đề tài: “Cách nhìn nhận của học sinh THPT về tình yêu đồng giới”, “Chế tạo vật liệu Chitosan – Fe3O4 từ vỏ tôm và ứng dụng xử lí nước chưa Ion kim loại nặng”, và “Đồ dùng học tập sử dụng nguyên liệu từ thực vật”

Và cuối cùng là 2 đề tài vinh dự được giành giải nhất của cuộc thi: “Ảnh hưởng của điện ảnh Hàn Quốc đến hành vi ứng xử của thanh thiếu niên” và “Nghiên cứu, chế tạo vật liệu thu gom xử lí dầu”.

Khi được phỏng vấn, một nghiên cứu viên đạt giải Khuyến khích đã chia sẻ: “Tuy đạt giải khuyến khích nhưng mình cũng không thấy buồn lắm, bởi dù sao khi đến với Hội nghị thì mình cũng đã đạt được mục đích chính rồi, đó là được công bố, trình bày thành quả công trình nghiên cứu của mình cho thầy cô và các bạn. Mình cũng rất mừng cho các bạn được tuyển chọn đi thi thành phố lần này, vì giờ nay họ đang đại diện cho toàn thể học sinh trường ta với các trường khác trên thành phố và có thể là cho cả quốc gia trong kì thi Intel ISEF quốc tế. Cá nhân mình thấy rằng ở trong số những dự án không được tuyển chọn cũng có tới vài dự án rất xứng đáng, đáng tiếc là không được đánh giá cao do các lí do khách quan và chủ quan. Cảm ơn các thầy cô đã cho chúng em một cơ hội tuyệt vời để thử sức và tự chứng tỏ mình!”


Các thầy cô hướng dẫn dự án chụp ảnh lưu niệm cùng cô Hiệu trưởng

Và cuối cùng, khi được hỏi về những lời nhắn nhủ dành cho các nghiên cứu viên lần này, thầy Nguyễn Tiến Long vui vẻ trả lời: “Qua hội nghị thầy thấy rất nhiều học sinh đều có năng lực nghiên cứu, háo hức khám phá cái mới và khát khao khẳng định mình. ISEF có tới 17 lĩnh vực bao phủ gần như toàn bộ đời sống hằng ngày, và ở mức độ đòi hỏi cũng rất "đời thường", thực tế. Thế nên các em hãy tự tin thể hiện mình, biến cái các em tò mò muốn tìm hiểu thành sản phẩm. Và đừng lo, ai cũng sẽ ủng hộ, ba mẹ ai chẳng vui khi thấy nhà bác học tương lại đang lớn, thầy cô ai chẳng thích học trò say sưa chủ động lĩnh hội cái mới... Ngày hôm nay, mỗi bạn hãy thử đề ra ý tưởng và hãy nói với ba mẹ, thầy cô: "Con thực sự muốn nghiên cứu khoa học về nó”. Gia đình, bạn bè và thầy cô sẽ đứng đợi các em ở NTT Science Fair 2015 với bục vinh danh và vòng nguyệt quế!”.


Bùi Anh Quân – lớp 11D2 (CLB Phóng viên)