Giáng sinh vốn xuất phát từ phương Tây nhưng từ lâu nó đã trở thành một ngày hội ở rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vào dịp này, tại ngôi trường Nguyễn Tất Thành cũng diễn ra một hoạt động mang ý nghĩa vô cùng đẹp: làm thiệp mừng lễ Giáng sinh.

Hoạt động này được triển khai với các lớp khối THCS và nhận được sự hưởng ứng của tất cả các bạn học sinh. Chỉ trong hơn một tuần ngắn ngủi, dù bận với bài vở học hành nhưng các bạn đều đã lên nhiều ý tưởng độc đáo và cho ra những tấm thiệp thật lung linh.

Có những bạn làm theo kiểu “truyền thống”, chỉ đơn giản là tấm bìa hình chữ nhật được trang trí thêm. Cũng có những bạn khác làm theo kiểu “hiện đại” với sự phá cách về chất liệu như xốp, ruy băng, kim tuyết, bông, vải, về kiểu dáng như hình nổi, hình chú chó, hình cây thông... Dù làm theo cách nào, những bức thiệp kia cũng đều tràn ngập sắc màu, và chứa chan tình cảm.



Từ kiểu thiệp truyền thống có hình chữ nhật…


…Đến kiểu hiện đại với hình chú chó dễ thương, cây thông xinh xắn hay...


... một chú lùn ngộ nghĩnh


Sáng tạo từ hình thức...





... đến nội dung




Có những khi, ấn tượng mạnh mẽ không phải đến từ những tấm thiệp màu sắc lung linh, rực rỡ mà lại đến từ những tấm thiệp hai màu giản đơn như thế này.



Khi tôi tò mò sao các em có nhiều ý tưởng thú vị như thế và hoàn thành nó trong một thời gian ngắn ngủi mà vẫn rất hoàn chỉnh, một em nhỏ bật mí rằng thực ra vẫn có vài bức thiệp do hai người làm. Nhưng không phải làm chung sẽ dẫn đến tâm lí “ỷ lại” vào nhau đâu nhé. Các bạn chọn cách làm chung bởi cả hai đều thấy rằng đây là một dịp hay để gắn kết tình bạn, cùng chia sẻ công việc, cùng hưởng thành quả và cùng tạo nên kỉ niệm chung giữa hai người. Một suy nghĩ nhỏ nhưng thật bất ngờ và đáng quý!

Mặc dù hạn nộp trong vòng thời gian ngắn nhưng các bạn vẫn tự biết cân bằng giữa việc học và làm nghệ thuật. Không có nhiều thời gian rảnh ở nhà, buổi trưa tụ tập thành nhóm, góp ý nhau để làm nhanh hơn hay đôi khi chỉ là giờ ra chơi lôi ra ngắm một chút để khơi gợi ý tưởng.


Tranh thủ làm thiệp

Để triển lãm, mỗi lớp chỉ được chọn 5 trên tổng số mấy chục sản phẩm đầy tâm huyết. Và với nhiều lớp, đây quả thực là một sự lựa chọn khó khăn.

Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá không chỉ xét về mặt nghệ thuật mà còn xét cả về mặt nội dung, không chỉ xét về kết cấu bên ngoài mà cả tính thẩm mĩ bên trong. Mỗi tấm thiệp bên trong đều là những lời chúc chân thành, thân thương nhất viết bằng tiếng Anh gửi đến tất cả mọi người. Có những tấm thiệp thật dễ thương chúc gia đình giáng sinh vui vẻ hay chú cún con ngày càng béo hơn, cũng có những tấm thiệp đáng yêu vô cùng với lời chúc ngọt ngào tới thầy cô, bạn bè: “Mọi người à, Giáng sinh sắp đến rồi, con mong các em bé sẽ được nhận nhiều quà, thầy cô cùng các bạn sẽ ngày càng thành đạt và TẤT CẢ GIÁNG SINH AN LÀNH!


“Mọi người à, Giáng sinh sắp đến rồi, con mong các em bé sẽ được nhận nhiều quà, thầy cô cùng các bạn sẽ ngày càng thành đạt và TẤT CẢ GIÁNG SINH AN LÀNH!”

Chia sẻ suy nghĩ của mình về hoạt động này, em Hạnh lớp 7A4 tâm sự: “Em rất thích tự tay mình làm nên những tấm thiệp thể hiện tình cảm của mình tới người thân, thầy cô và bạn bè. Em xin cảm ơn các thầy cô đã tạo cơ hội cho em phát huy sự sáng tạo của bản thân và giúp em gửi những lời chúc ý nghĩa nhất đến tất cả mọi người”.


Hạnh, lớp 7A4

Hiện tại những tấm thiệp độc đáo nhất và ý nghĩa nhất đang được triển lãm tại phòng Hội Đồng của nhà trường, các bạn hãy cùng đến chiêm ngưỡng và cảm nhận nhé!
Nguyễn Thu Thảo- lớp 11D1