Đến lớp 10D1 trong những ngày đầu năm học 2012 -2013, bắt gặp gương mặt học trò bỡ ngỡ những ngày đầu tiên đến lớp, trường mới, bạn mới. Lạ lẫm và háo hức. Không hẹn mà gặp, hai gương mặt, hai cái tên cùng thành tích học tập nổi trội mà mới nghe ai cũng tự hào – thủ khoa lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành.

Hai bạn gái nhỏ nhắn rụt rè và có phần ngại ngùng khi nói về bản thân mình, nụ cười thật nhẹ nhưng làm bừng sáng cả không gian ảm đảm trong cơn mưa cuối mùa hè.

Hai thủ khoa trong những ngày đầu đến lớp

Ngô Thị Thu Hằng – Cô gái nhỏ đến từ quê hương Quan họ (Điểm thi vào lớp10 – 18.5 điểm)

Nhà ở gần  thị trấn Từ Sơn – Bắc Ninh, cách thủ đô chừng 30km nhưng Hà Nội với Hằng xa xôi lắm, nghe lời khuyên của bố mẹ Hằng đăng kí thi vào Trường Nguyễn Tất Thành và với số điểm 18,5 Hằng là một trong số ít các bạn đạt điểm cao như vậy trong mùa tuyển sinh của trường năm nay.

Học ở Trường Nguyễn Tất Thành nghĩa là bạn ấy phải  xa bố mẹ, xa nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập mới. Với Hằng  khó khăn của những ngày đầu tiên đã qua đi, bạn ấy cảm nhận được sự gần gũi thân thương ở lớp 10 D1. Hằng tâm sự “Các thầy các cô ở Trường Nguyễn Tất Thành thật tuyệt vời, giảng hay, vui tính và đặc biệt rất gần gũi, yêu quí học sinh”, đó là món quà quí giá nhất đối với những học sinh phải xa nhà như Hằng.

Bạn Ngô Thị Thu Hằng – “ Thật tự hào khi là học sinh Trường Nguyễn Tất Thành”

Chia sẻ về bí quyết học giỏi, cô học trò nhỏ  cho biết mỗi ngày bạn ấy chỉ dành 2 tiếng để học nhưng phải thật sự tập trung để đạt hiệu quả, theo Hằng điều quan trọng nhất là chú ý nghe giảng và làm hết bài tập trên lớp, “việc hôm nay chớ để ngày mai”. Trong số các môn học, bạn ấy thích nhất học Tiếng Anh, mơ ước  tiếp tục thành tích học tập tốt ỏ Trường Nguyễn Tất Thành và xa hơn sẽ thi đỗ vào Đại học Ngoại thương. Một bí mật nữa của Hằng nhé là bạn ấy còn rất thích ban nhạc Hàn Quốc TVXQ đấy.

Trần Thị Thu Hiền – Thành công đến từ sự nỗ lực hết mình (Điểm xét tuyển vào lớp 10 – 60 điểm)

Khác với sự nhí nhảnh, đáng yêu của Hằng, Hiền khiến người đối diện phải bất ngờ về những suy nghĩ khá trưởng thành ở lứa tuổi của em. Hiền rất ngại ngùng và khiêm tốn khi nói về thành tích học tập của mình cũng như cảm nhận những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới.

Bạn Trần Thị Thu Hiền - “Muốn học tốt phải thực sự cố gắng”

Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ chủ yếu làm nông nghiệp ở xã Nam Hồng (Đông Anh) nên  từ khi học tiểu học Hiền đã tự bố trí thời gian học tập hợp lí để còn giúp đỡ bố mẹ. Bốn năm liền là học sinh giỏi, trong kì thi vào lớp 10 của  thành phố Hà Nội, Hiền đạt 18,25 cho hai môn Văn và Toán (Văn: 9,25 điểm, Toán: 9 điểm), bạn ấy còn đạt giải nhất môn Lịch sử trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô bạn nhỏ vì nghe các anh chị học lớp trên cho biết trường Nguyễn Tất Thành  là một ngôi trường tốt, các thầy cô dạy giỏi lại tâm lí với học sinh, nhà trường còn có nhiều hoạt động để phát triển học sinh toàn diện, nên với số điểm 60  Hiền đã chọn nơi đây để bắt đầu bậc học phổ thông trung học. Giống như Hằng, Hiền đặc biệt ấn tượng về sự tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô ở trường mới và bạn ấy cũng hy vọng sẽ tiếp tục đạt thành tích cao trong học tập. Bí quyết thành công của Hiền là phải nỗ lực hết mình dù có khó khăn, vất vả đến đâu.

Chúc hai thủ khoa sẽ tiếp tục học tập thật tốt dưới mái trường mang tên Bác nhé!

 

Thu Nguyên