Sáng nay 20/3/2016, trong khuôn khổ của giải đá bóng thường niên của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, trận đấu giữa hai đội 10D5 và 10D1-10D2 đã diễn ra vô cùng gay cấn và quyết liệt từ những giây phút đầu tiên.

Mở đầu trận đấu, liên quân10D1-10D2 nhập cuộc rất tự tin với những pha lên bóng rất nguy hiểm từ hai cánh, nhưng các cầu thủ chưa tận dụng được cơ hội để bứt phá. Cùng với đó, 10D5 đã khởi đầu rất khó khăn với những đường lên bóng bế tắc, các hậu vệ phải hoạt động rất nhiều bởi những pha tấn công dồn dập từ 10D1-10D2. Và phải đến phút thứ 20, thủ môn của 10D5 – Dư Hoàng Minh đã có một pha sút bóng thẳng lên đầy may mắn và ghi bàn, đem lại lợi thế cho các cầu thủ với màu áo trắng viền xanh.


Những pha lên bóng bế tắc của đội bóng "màu thiên thanh"

Hết hiệp 1, các cầu thủ 10D1-10D2 đã có những thay đổi chiến thuật trên hàng tiền đạo để mong cân bằng tỉ số. 10D5 cũng đã có những thay đổi nhất định ở tuyến dưới, đổi từ lối chơi tấn công thành lối chơi “phòng thủ” để mong sao giữ vững được lợi thế của mình. Hiệp 2 bắt đầu nhanh hơn và căng thẳng hơn, các cầu thủ của hai bên cũng đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng dành tặng cho cổ động viên của mình những đường bóng đầy nhiệt huyết và cống hiến.


Nghỉ giải lao, cả hai đội cùng bàn lại chiến thuật cho hiệp hai sắp tới

Không hề nản chí, để dành lại chiến thắng, các cầu thủ 10D1-10D2 dâng cao hơn, liên tục tổ chức những cuộc tấn công nhanh và nguy hiểm chọc thẳng vào trung lộ. Nhưng không may mắn, tất cả những cơ hội đó đều chưa thể đem lại cho 10D1-10D2 lợi thế. 10D5 vẫn tiếp tục phát huy lối chơi phòng thủ với những pha phản công nhanh nguy hiểm từ hai cánh. Và vào phút thứ 15 của hiệp 2, đội trưởng của lớp 10D5 - Nguyễn Vinh Phúc đã ghi một bàn thắng rất đẹp, 10D5 dẫn trước với tỉ số 2-0, đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.


Những pha tấn công đến từ 10D1-10D2


Chiến thắng đã gọi tên 10D5

Mặc dù thua nhưng 10D1 và 10D2 vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, và luôn tự nhủ sẽ cố gắng hơn trong những trận đấu tiếp theo. 10D5 - một đối thủ không mạnh nhưng đã làm nên bất ngờ trong trận đấu đầu tiên với đội được coi là “hạt giống” của giải. Cùng chúc hai đội sẽ cố gắng hơn trong những trận đấu tiếp theo để cống hiến cho khán giả những trận đấu thật tuyệt vời!


                                                            Dương Hoàng Nam Anh (10D5)