Một tuần học tập mới bắt đầu cũng là lúc các bạn học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho mình một tinh thần với những công việc phía trước. Và song hành với điều đó không thể không kể đến sự hứng khởi và trông chờ vào mỗi buổi chào cờ đầu tuần đầy lí thú.

Quả đúng như mong đợi, sau nhận xét của lớp trực tuần và trao cờ thi đua cho các tập thể lớp có nề nếp xuất sắc thì dường như không khí trên sân trường cũng trở nên rộn ràng hơn. Sau 5 tuần vắng bóng vì những lí do khách quan, CLUB M4U đã trở lại và mang đến một buổi sinh hoạt dưới cờ đầy hấp dẫn với chủ đề “Quê hương Việt Nam”.


Cả sân trường chăm chú theo dõi buổi chào cờ

Mở đầu chương trình là bài hát “Nồng nàn Hà Nội” với sự thể hiện của ba thành viên mới đến từ CLUB M4U. Được biết, cả 3 bạn đều là học sinh lớp 10D3 – một tập thể rất hăng hái trong các phong trào văn nghệ. Mặc dù mới lần đầu biểu diễn trước toàn trường nhưng với sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả, các bạn ấy đã có những phút giây rất “phiêu” theo từng giai điệu của bài hát và mang đến một không khí hết sức mới mẻ.


Ba thành viên mới của CLUB M4U với ca khúc “Nồng nàn Hà Nội”

Tạm biệt với bài hát mở màn của buổi sinh hoạt, chúng tôi lại được thưởng thức một món quà hết sức thú vị đến từ CLB M4U. Đó là một trò chơi cực kì vui nhộn. Các câu đố vui được MC đặt ra đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn phía dưới. Nào là: “Cái gì bạn không mượn mà phải trả?” hay “Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát?”. Các câu đố nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không kém phần dí dỏm đã khiến cho không khí sân trường sôi nổi hẳn lên trong niềm vui và những tiếng cười giòn tan.


Ca khúc “Phố cổ” với những giai điệu nhẹ nhàng

Phần trò chơi thứ hai gồm có ba đội chơi, mỗi đội với ba thành viên sẽ cùng nhau tranh tài với các phần thi tìm tên những con phố của Hà Nội và tên các tỉnh thành, thành phố của Việt Nam trong thời gian diễn ra là một bài hát. Trong lúc các đội chơi lắng nghe, suy nghĩ tìm ra những đáp án của đội mình thì trên sân khấu lúc này, các ca khúc “Phố cổ”, “Quê hương tôi”, “Quê hương Việt Nam” được những thành viên trong CLB thể hiện một cách chuyên nghiệp. Có thể nói rằng đây không đơn giản là một trò chơi mà nó còn giúp củng cố trong các bạn học sinh về kiến thức địa lý, văn hóa cũng như niềm tự hào và tình yêu của mỗi cá nhân đối với quê hương, đất nước. Kết thúc trò chơi, phần thưởng xứng đáng dành cho đội thắng cuộc là những cuốn sách  ý nghĩa về cuộc sống xung quanh.


“Quê hương Việt Nam” - mang theo dư âm về tình yêu đất nước

Bài hát “Hãy đến với quê hương Việt Nam  giống như một lời chào kết đã khép lại giờ chào cờ trong sự tiếc nuối của rất đông khán giả. Tình yêu đối với đất nước, đối với dân tộc trong chúng tôi, có lẽ dần được bồi đắp thêm lên qua những cuộc giao lưu bổ ích và lí thú như thế.                        

Trần Thị Hà - 10D2, Phan Ngọc Quỳnh -11D4