Ở ngôi trường mang tên Bác, tình yêu đối với sách có lẽ là chưa bao giờ mai một. Sách là người bạn gắn bó, sách giúp chúng tôi khám phá bản thân, khơi dậy trong ta ước mơ, khao khát sáng tạo. Vì thế mà các thí sinh tham dự cuộc thi “Sách và tôi” đều coi đây là một sân chơi bổ ích, là một cơ hội để các bạn thể hiện tình yêu của mình đối với sách!

Thứ năm (16/1/2014) vừa qua, vòng chung kết cuộc thi “Sách và tôi” do trường THCS Nguyễn Tất Thành đã diễn ra rất thành công với sự tham dự của đông đảo các thầy cô giáo và các học sinh. Thầy Đỗ Danh Bích – Phó Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Thầy cũng rất thích đọc sách. Cảm giác lật từng trang giấy đọc tất nhiên là tuyệt hơn rất nhiều so với đọc trên các thiết bị điện tử. Vì thế nên thầy rất vui khi cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình như thế này!”.


Thầy Đỗ Danh Bích phát biểu trước khi buổi chung kết chính thức bất đầu

Mở đầu phần dự thi là tác phẩm “Khu vườn mùa hạ” với phần thuyết trình của em Nguyễn Thị Phương Anh đến từ lớp 6A5. Phương Anh đã rất khéo léo dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của tác giả Kazumi Yumoto, vào tình cảm của ba đứa trẻ tiểu học với ông cụ già “cô đơn” cuối phố, về những bài học mà ông cụ đã dạy cho ba đứa trẻ. Thật khó có thể hình dung, cũng chính em, ít phút trước giờ thi còn tâm sự: “Em khá là hồi hộp chị ạ!”.


Phần thuyết trình mở màn cho cuộc thi của em Phương Anh

Ngay sau Phương Anh, các thí sinh khác cũng lần lượt đem đến cho khán giả những bài phát biểu khác, các tác phẩm khác nhau. Mỗi thí sinh là một màu sắc, cá tính khác nhau nhưng dù có thế, phần thi của bất kì ai cũng đều nhận được những tràng vỗ tay thật giòn giã của những khán – thính giả. Đó là một Cẩm Hà ngậm ngùi, sâu lắng cùng “Cô bé bán diêm” , một Hiền Trinh tự tin, mới lạ với “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”, một Quỳnh Anh mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy sức sống bên cạnh cuốn sách “7 thói quen của một bạn trẻ thành đạt” hay một Hải Yến đầy xúc động với “Tôt-tô-chan – cô bé bên cửa sổ”. Có thể nói trong cuộc thi phần thuyết trình của bạn Hải Yến lớp 9A1 đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Cuốn sách không hề mới nhưng lại được bạn giới thiệu bằng chính những cảm nhận của trái tim. Nhẹ nhàng. Xúc động.

Cô giáo Hà Song Hải Liên – Trưởng ban giám khảo cuộc thi chia sẻ cùng phóng viên: “Mỗi phần thi là một sự chuẩn bị kĩ càng, rất công phu, rất nghệ thuật. Các em không chỉ chuẩn bị về nội dung mà còn về cách trình bày, mà trong đó hình ảnh của tác giả, tác phẩm, của nhân vật được thể hiện rõ nét. Các em đã cho chúng tôi một cái nhìn khác về khả năng thuyết trình trước đám đông của học sinh THCS. Tất cả các em đều chủ động, sáng tạo, tự tin thể hiện phần thi của mình. Quả thật, việc các em làm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Kết quả ngày hôm nay là cố gắng hết mình của các em và cũng là sự chăm chút, chỉ bảo hướng dẫn của các cô giáo bộ môn Ngữ văn. Xin chúc mừng tất cả các em đã phần thể hiện rất thành công”.


Nguyễn Cẩm Hà (6A2) đầy cảm xúc cùng “Cô bé bán diêm”


Nguyễn Hiền Thảo (8A4) cùng cuốn “Túp lều bác Tom”


Hiền Trinh lớp 8A2 rạng rỡ giới thiệu “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”


Quỳnh Anh – lớp trưởng 8A6 tự tin diễn thuyết


Hải Yến (9A1) xúc động khi thuyết trình về cuốn sách của mình


Ngô Hùng Dũng - thí sinh nam duy nhất của cuộc thi cùng tác phẩm “Cuộc đời của Pi”


Nguyễn Lê Ngọc Hân đem đến cuộc thi cuốn sách “Bó oải hương từ Provence”


Tất cả cùng chăm chú theo dõi

Phần thi của các thí sinh kết thúc cũng là lúc ban giám khảo tiến hành thảo luận sôi nổi và công tâm. Chung cuộc, 8 giải thưởng đã được trao cho 8 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Cụ thể như sau:

- Giải đặc biệt: Trần Thị Hải Yến (9A1) – Tôt-tô-chan – cô bé bên cửa sổ


Thầy Đỗ Danh Bích trao giải đặc biệt của cuộc thi

- Giải nhất:      Nguyễn Thị Phương Anh (6A5) – Khu vườn mùa hạ

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (8A6) – 7 thói quen của một bạn trẻ thành đạt


Cô Thu Hà – khối trưởng khối THCS trao giải nhất cho 2 thí sinh

- Giải nhì:        Nguyễn Cẩm Hà (6A2) – Cô bé bán diêm

Phan Nguyễn Hiền Trinh (8A2) – Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình


- Giải ba:         Nguyễn Hiền Thảo (8A4) – Túp lều bác Tom

Ngô Hùng Dũng (8A1) – Cuộc đời của Pi

Nguyễn Lê Ngọc Hân (9A4) – Bó oải hương từ Provence

Kết thúc cuộc thi, mỗi thí sinh một tâm trạng khác nhau. Có em vui vẻ, có em nuối tiếc, có em hài lòng với kết quả của mình. Nguyễn Cẩm Hà - một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi cho biết: “Trong phần trình bày của mình, đôi chỗ em còn lúng túng vì hồi hộp. Kết quả của em hôm nay có một phần lớn công sức của các bạn cùng lớp 6A2. Các bạn đã hỗ trợ em rất nhiều. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô Hoàng Thái, cô luôn tận tình động viên em, không chỉ trong quá trình chuẩn bị cho buổi chung kết mà còn trong tất cả các giờ học trên lớp nữa ạ”.

Cuộc thi đã khép lại nhưng vẫn để lại dấu ấn tuyệt vời đối với những người tham dự. Cảm ơn ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã đem đến cho chúng tôi một sân chơi bổ ích và đầy thiết thực, giúp chúng tôi thêm trân trọng và yêu quý sách – người bạn tinh thần vô giá.          

 

Trịnh Nguyễn Minh Anh – Lớp 9A5 (CLB Phóng viên)