Đó là chia sẻ rất thật của một em lớp 7 với tôi khi tôi bắt gặp em đang hí hoáy vẽ một bức tranh cô giáo cầm bó hoa điểm 10. Em bảo: “Một năm chỉ có một ngày đặc biệt để em bày tỏ sâu sắc nhất tình cảm của em với cô thôi, em muốn gửi gắm hết vào bức tranh này, rằng em yêu cô nhiều lắm!”. Một lời “thú thực” thật dễ thương, và không chỉ em mà nhiều thế hệ học trò khác nhau cũng đang nao nức chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt sắp tới này.

Từ cá nhân...

Chẳng nói đâu xa, từ khi nhà trường phát động phong trào “Hoa điểm tốt”, tụi bạn trong lớp tôi năng giơ tay phát biểu hơn hẳn, tiết nào cũng có 1, 2 bạn giành thêm được điểm 9, điểm 10. Ấy là các bạn một phần vì có tinh thần tích cực tham gia phong trào của trường, một phần cũng là cách thể hiện thiết thực nhất để trả công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Cũng có những việc làm khác, tuy nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng trân trọng của học trò.


Ngang qua lớp 8A2, thấy mấy nhóm đang thích thú vừa hỏi nhau học thuộc bài cũ, vừa cắm mấy bông hoa giả làm thành một lẵng thật là xinh xắn. Có em còn hào hứng chạy mang ra khoe, bảo rằng hoa tặng cô giáo của em đấy.


Tự làm lẵng hoa tặng cô giáo

Dạo một vòng quanh trường thì nhận thấy thêm rằng có nhiều lớp được học sinh trang trí đẹp lắm, thể hiện rất đậm nét không khí mừng ngày 20 tháng 11. Lớp nào cũng có một giỏ hoa nho nhỏ trên bàn giáo viên, một số lớp khác thì có thêm khăn trải bàn, những bông hoa giấy hồng hồng dán trên cửa hay một bức tranh thể hiện quyết tâm giành nhiều điểm tốt.



Trang trí lớp học

Còn nhiều điều, nhiều việc làm nhỏ bé khác nhưng ý nghĩa vô cùng khi mà đó là tất cả thái độ tôn trọng, tấm lòng ân nghĩa của học sinh với những người cha, người mẹ thứ hai của mình.

...Tới tập thể

Khối cấp 2 đang rất sôi động với hoạt động làm báo tường mừng ngày giáo. Điểm qua một số lớp thấy các em có nhiều đầu tư về bài viết, phụ tiết trang trí độc đáo, hứa hẹn sẽ có những tờ báo tường đẹp và đặc sắc. Hoạt động ý nghĩa này là một cơ hội, một bài học về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể.



Cùng làm báo tường

Đây còn là dịp để thầy trò gần gũi nhau hơn, cùng chia sẻ những khó khăn, cùng nhau hoàn thành công việc



Thầy giáo bộ môn Mĩ thuật giúp đỡ các em làm báo tường

Bên cạnh đó, các anh chị cấp 3 cũng đang ráo riết tập luyện cho buổi tổng duyệt văn nghệ sắp tới. Có lớp chọn tiết mục hát, có lớp chọn tiết mục nhảy hiện đại… Một số tiết mục đặc sắc như múa quạt, múa dân gian với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về đạo cụ khiến không ít bạn học sinh phải tò mò về sự hoành tráng của hội diễn văn nghệ dự định tổ chức vào tối ngày 17 tháng 11.




Say sưa luyện tập chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ

Với học sinh Nguyễn Tất Thành, ngày 20 tháng 11 hàng năm không đơn thuần là ngày lễ với những nghi thức, hoạt động mang tính hình thức, mà là dịp để mọi học sinh có cơ hội thể hiện bằng hành động tấm lòng biết ơn, thái độ trân trọng với tất cả thầy cô đã luôn tâm huyết dạy dỗ các thế hệ học sinh.

Nguyễn Thu Thảo- lớp 11D1