Thả hồn mình theo giai điệu của ca khúc “Khúc yêu thương”, lắng nghe giọng ca trong vắt cùng tiết tấu nhẹ nhàng du dương, trong tôi dâng lên những xúc cảm thật khó tả của mùa tựu trường…

Buổi chiều thứ hai ngày 15-7, một khung cảnh thật đỗi quen thuộc lại hiện về trên sân trường Nguyễn Tất Thành. Màu áo trắng đồng phục của những cô cậu học sinh phủ kín khắp sân trường, cùng với tiếng nói cười râm ran như làm bừng tỉnh cả mái trường già sau những ngày hè lặng lẽ trong tiếng ve kêu. Từng đoàn học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, vẻ mặt ai ai cũng hớn hở, mừng rỡ khi gặp lại bè bạn cũ, chuyện trò không dứt. Bầu không khí vừa sôi động, náo nhiệt vừa bồi hồi và xúc động. Đó chính là Buổi Tựu Trường của học sinh khối chiều ở trường tớ, trường Nguyễn Tất Thành!


Sau những ngày hè vui chơi thỏa thích, hôm nay trở lại trường, ai cũng lớn hơn, nhất là khối 10, mới năm ngoái còn là “em út” của khối trung học phổ thông, thì nay đã chính thức được gọi là “các anh các chị lớp 11”. Có lẽ vì vậy mà ai cũng phấn chấn rạng rỡ, sải bước vào cổng trường với vẻ mặt đầy tự tin.

Lời nhận xét được trao gửi cho nhau nhiều nhất có lẽ là “Uầy, dạo này trông khác thế!”. Sau một mùa hè, các bạn dường như đã “lột xác” hẳn: có bạn thì cao hơn, bạn thì béo ra, có bạn thì trở nên thật dịu dàng nữ tính…. Và câu hỏi ngay sau đó là: “Năm nay cậu học lớp nào?”. Phải rồi, năm học mới nào ở trường mình cũng có sự sắp xếp lại học sinh trong các lớp, để mỗi học sinh đều được ngồi đúng vị trí của mình, để có thể phát huy được tối đa khả năng của bản thân… Vì thế tụ điểm “hot” nhất không đâu khác chính là khu vực Đại sảnh của trường: nơi niêm yết bản danh sách học sinh của các lớp. Học sinh tụ tập đông đúc và hồi hộp tìm kiếm tên của mình được sắp xếp vào lớp học nào, bầu không khí thực sự là sôi nổi và náo nhiệt. “Tớ được sang lớp chọn chất lượng cao rồi!”, “Uầy, chúng mình học chung một lớp này!”, “Yeahhhh, sướng quá !!!”- đó là những câu nói mà PV đã nghe được nhiều nhất.

Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi trống dõng dạc vang lên liên hồi báo hiệu đã đến lúc trở về lớp học mới của mình, đám đông nơi đại sảnh tản dần về các hướng, những cô cậu học sinh hiếu động giống như bầy chim vội vã trở về với tổ của mình, trả lại khung cảnh lặng yên cho sân trường.


Các bạn tập trung ở cửa lớp học để hỏi han, chuyện trò

Buổi họp lớp đầu năm diễn ra ở mỗi lớp học của khối 11 thật đa dạng… Từ A1 đến A5, từ D1 đến D6, mỗi lớp mang một cá tính khác nhau : có lớp thì trật tự lắng nghe chăm chú, có lớp lại sôi động, náo nhiệt. Nhưng điểm chung là mỗi học sinh đều được các thầy cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, được tự giới thiệu và làm quen với cả lớp, nghe nội quy của nhà trường và của lớp học, sau cùng là phần phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lâm thời.

 

Không khí trong lớp 11D2

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường lại dõng dạc vang lên, vậy là buổi họp lớp đầu năm đã kết thúc trong niềm hân hoan và phấn chấn. Trong tâm trí của tôi bỗng dâng lên một niềm háo hức và xúc động, cho những khoảng thời gian thú vị sắp tới mà mình sẽ cùng bè bạn mới trải nghiệm trong năm học này. LỚP 11 ƠI, CHÚNG MÌNH ĐẾN ĐÂYYYYYYYYYYYY !!!!!

DR@GON – lớp 11D2 (CLB Phóng viên)