Bạn Trần Tuấn Minh lớp 12A2 niên khóa 2009- 2012 đã đỗ Á khoa trường Đại học Dược với số điểm rất đáng nể phục: Toán 9, Lí 10, Hóa 9.5- tổng điểm là 28.5.

Phóng viên trường Nguyễn Tất Thành đã hẹn gặp Tuấn Minh ngay sau khi kết quả kì thi đại học được công bố và được bạn chia sẻ rất cởi mở về kết quả học tập của mình.

PV: Xin chúc mừng bạn với điểm số mà chúng tôi rất ngưỡng mộ!

Tuấn Minh: Cảm ơn bạn!

PV: Bạn có hài lòng với kết quả thi đại học của mình không? Môn Lí được điểm tối đa thì chắc không còn gì nuối tiếc nữa, nhưng hai môn còn lại thì sao?

Tuấn Minh: Với hai môn còn lại mình cũng không có gì nuối tiếc cả. Môn Toán đạt điểm 9 với mình đã là thành công rồi. Còn môn Hóa, vì là môn thi cuối cùng, mình làm bài khá thoải mái, điểm 9.5 là vừa sức lực của mình.

PV: Bạn có thể chia sẻ về cảm giác của bạn khi nhận kết quả thi đại học? Bạn có thấy bất ngờ không?

Tuấn Minh: Chỉ có thể nói là VUI. Thực ra khi làm bài thi xong, mình cũng đã tính được khoảng điểm như thế, nhưng khi biết kết quả chính thức, mình vẫn thấy rất vui. Còn bất ngờ thì không. Mình chỉ ngạc nhiên vì bạn bè của mình lại biết điểm trước cả mình và thông báo cho mình.

PV: Để có được kết quả tuyệt vời ấy, với bạn, nguyên nhân là gì?

Tuấn Minh: Thứ nhất là bản thân mình phải siêng năng, chăm chỉ. Mình nghĩ không nhất thiết là phải học quá nhiều mà phải biết phân chia thời gian khoa học và hợp lí để việc học tập được hiệu quả. Cũng cần thêm một chút tố chất. Và cả một chút may mắn nữa!

Ngoài các yếu tố bản thân thì phải kể đến các yếu tố khác nữa cũng rất quan trọng. Đó là nhờ các thầy cô đã chỉ bảo tận tình, truyền thụ kiến thức và hướng dẫn cho mình rất nhiều phương pháp làm bài. Và nhất là nhờ gia đình đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ… Giai đoạn gần thi, mình hầu như không phải làm việc nhà nữa, bố mẹ đảm nhận hết, để dành thời gian cho mình tập trung vào việc học.

PV: Được biết là bạn đã có một khoảng thời gian khá dài phải nằm viện và nghỉ học trong năm học lớp 12, bạn có thể kể thêm về câu chuyện đó không? Lúc đó, bạn có lo lắng nhiều không?

Tuấn Minh: Mình đã phải nằm viện 10 ngày sau một ca mổ, sau đó về nhà nằm một chỗ trong 1,5 tháng. Đó là khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11. Mình lo lắng và sốt ruột vì không theo học được chương trình trên lớp, và mình đành phải tự nhủ là khi nào đi học sẽ cố gắng bù lại sau.

PV: Và bạn đã “bù lại” được một cách xuất sắc! Mình rất ngưỡng mộ sự cố gắng của bạn!

Bạn có thể giới thiệu thêm một chút về gia đình mình được không?

Tuấn Minh: Bố mình là cán bộ nghiên cứu tại Viện Hải Dương học Việt Nam, mẹ mình là giảng viên trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nhà mình có hai anh em, em trai mình đang học lớp 4.

PV: Bạn có thể chia sẻ về phương pháp giáo dục của bố mẹ bạn được không?

Tuấn Minh: Từ cấp III, bố mẹ để cho mình tự giác, tự lập và tự quyết định tất cả, có thể vì bố mẹ mình khá tin tưởng vào các con.

PV: Và khi nhận kết quả của con, bố mẹ bạn đã…?

Tuấn Minh: Rất vui. Nhưng cũng như mình, bố mẹ không bất ngờ lắm vì điểm số của mình trong các kì thi ở trường trước đây cũng khá ổn.

PV: Mình cũng rất tò mò muốn biết về tập thể 12A2 của bạn?

Tuấn Minh: Ba năm học ở 12A2 là khoảng thời gian rất quý giá với mình, A2 là một tập thể đoàn kết, thầy giáo chủ nhiệm của mình là một người rất nhiệt tình và tận tâm. Thầy Toản đã truyền dạy cho lớp mình rất nhiều kiến thức về bộ môn Hóa học, chính thày đã giúp mình thấy tự tin khi học Hóa.

PV: Điều gì đọng lại trong bạn khi rời xa mái trường Nguyễn Tất Thành?

Tuấn Minh: Mình sẽ nhớ mãi các thầy cô đã dạy mình trong 3 năm học. Mình nhớ thầy Nghiêm dạy Lí với phong thái trẻ trung và phương pháp giảng dạy cuốn hút. Mình nhớ các thầy cô dạy Toán như thầy Hoan, thầy Lăng, thầy Hưng, cô Phúc, cô Nhung, cô Thanh…, mỗi thầy cô đều để lại những ấn tượng riêng cho mình…

PV: Và điều cuối cùng bạn muốn nói là…?

Tuấn Minh: Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô và mái trường đã góp phần lớn để mình có được thành công hôm nay! Và mình cũng muốn gửi lời chúc tới các em lớp 12 năm nay sẽ vượt qua kì thi đại học với kết quả tốt nhất!

Phóng viên trường Nguyễn Tất Thành