Ngày 4/9/2013, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tưng bừng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2013 – 2014. Dù trời mưa to, nhưng cả sân trường vẫn rợp cờ và hoa. Đến dự lễ khai giảng có các cấp lãnh đạo Quận Cầu Giấy và trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các ban ngành, 55 phụ huynh đại diện hội cha mẹ của các lớp, toàn thể giáo viên trường, cùng 2464 học sinh yêu quý.

Đơn giản mà trang nghiêm

Năm nay thời tiết trong ngày lễ không thuận lợi khi những cơn mưa kéo dài không dứt. Nhưng với sự nỗ lực của Ban tổ chức, của các giáo viên chủ nhiệm, những học sinh khối cấp 2 và khối 10 đã nhanh chóng vào vị trí thẳng hàng, trật tự và buổi lễ Khai giảng vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Điều này phản ánh công tác chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, nhất là ý thức nề nếp của học sinh tiến bộ rõ rệt, đã nhanh chóng đi vào quy củ ngay từ những ngày đầu. Học sinh lớp 11, 12 tuy không được ở lại sân trường dự Lễ nhưng các em vẫn rất vui vẻ ngồi tại lớp, theo dõi diễn biến buổi lễ Khai giảng qua hệ thống âm thanh. 

Với chủ trương tổ chức một Lễ Khai giảng đơn giản, trang nghiêm và ấn tượng, nội dung của buổi lễ được Ban tổ chức thiết kế hết sức ngắn gọn song đầy ý nghĩa.

Mở đầu là chương trình chào khối 6, khối 10. Năm học 2013 - 2014 nhà trường hân hoan đón chào 511 học sinh mới gia nhập ngôi nhà chung Nguyễn Tất Thành. Theo tràng vỗ tay rộn ràng, lần lượt học sinh khối 6 và 10 đứng lên vẫy cờ, chính thức ra mặt đại gia đình Nguyễn Tất Thành. Những khuôn mặt háo hức, những nụ cười rạng ngời, các em thật đáng yêu trong bộ đồng phục mới. Tin rằng mái trường này sẽ sưởi ấm và mang lại nhiều điều thú vị cho các em.



Nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của học sinh lớp 6 trong ngày đón chào năm học mới

Khoảnh khắc trang nghiêm và hết sức ấn tượng là nghi thức chào cờ năm nay. Trong một ngày mưa to, giữa sân trường lộng gió, các em đã hát quốc ca với tất cả niềm tự hào, niềm vui sướng được tham gia buổi lễ. Tiếng hát vang lên vô cùng hào hùng khiến những người dự lễ đều không khỏi bồi hồi và xúc động. Quả là một khoảnh khắc đáng nhớ!


Nghi thức chào cờ của buổi Lễ Khai giảng năm học 2013 - 2014

Dâng hoa lên Bác là một nghi lễ đặc biệt của trường Nguyễn Tất Thành. Tất cả học sinh cùng khách mời hướng về lễ đài, mặc niệm tưởng nhớ Bác. Trong lời ca thiết tha và giai điệu ngọt ngào của bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” là hình ảnh hai hàng học sinh nam nữ cùng sánh bước đều đặn đi theo hình chữ V thật đẹp, kính dâng lên Bác những đóa hoa tươi thắm. Không khí mới thiêng liêng và xúc động làm sao. Đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 mới vào trường, chắc hẳn giây phút này sẽ in đậm trong kí ức các em.


Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng

Hơn 1000 học sinh ngồi ngay ngắn, lắng nghe cô Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng trong khí trời se lạnh và ẩm ướt đã để lại ấn tượng đẹp về học sinh Nguyễn Tất Thành. Sự nghiêm túc và thái độ thành kính của các em hôm nay cho thấy các giá trị sống mà mấy năm nay nhà trường bền bỉ giáo dục đã thấm nhuần trong nhận thức và cách ứng xử của các em.


Cử chỉ nâng niu trân trọng của cô Hiệu trưởng khi trao tặng phần thưởng cho học sinh
và gương mặt sáng ngời hạnh phúc của các em đạt điểm cao trong kì thi đại học năm 2013


Với mục đích vinh danh những học sinh có thành tích học tập xuất sắc – thực chất là tôn vinh ý chí quyết tâm, tinh thần hiếu học của các em, hơn nữa để cỗ  vũ và khích lệ những học sinh khác noi gương, nỗ lực vươn lên học giỏi, phát phần thưởng là một nội dung quan trọng của buổi Lễ. Năm nay có 181 em được nhận học bổng Nguyễn Tất Thành, trong đó có 95 em khối 7, 8, 9,11, 12 đạt điểm tổng kết từ 9.0 trở lên; 24 em khối 6, 10 có điểm thi vào trường top đầu, 62 em khối 12 đạt kết quả cao trong kì thi đại học năm 2013. Cầm trên tay tấm bằng khen và phần thưởng của cô Hiệu trưởng trao cho, tất cả 181 em đều phấn khởi và tràn ngập hạnh phúc.

Góp phần làm trang trọng thêm cho buổi Lễ là các bài phát biểu của khách mời và học sinh. Thứ nhất: Lời tin tưởng của lãnh đạo cấp trên đối với thầy trò trường Nguyễn Tất Thành trong năm nay sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành và phát triển hơn nữa việc dạy và học chất lượng. Thứ hai: Lời gửi gắm vào nhà trường của đại diện cha mẹ học sinh và cảm động nhất là lời bày tỏ những mong muốn và tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô của tân học sinh lớp 10.


PGS. TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 phát biểu trong Lễ khai giảng


Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh chúc mừng cô trò trường Nguyễn Tất Thành
nhân ngày khai giảng


Em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 10A3 đại diện cho học sinh bày tỏ cảm xúc

Sôi động và lắng sâu

Không ôm đồm nhiều tiết mục văn nghệ, Lễ khai giảng chỉ vỏn vẹn ba màn biểu diễn chào mừng, nhưng được chọn lọc kĩ càng, có chất lượng đặc sắc. Sự kết hợp tinh tế giữa những màn múa uyển chuyển có giai điệu mượt mà với các bước nhảy khỏe khoắn, linh hoạt trong tiếng nhạc rộn ràng đã mang lại một bầu không khí vừa vui tươi và hứng khởi cho buổi lễ. Đặc biệt giọng hát trong trẻo của em Quỳnh Anh lớp 9A2 với bài hát “Lời cô” đã làm cho những người có mặt trong buổi lễ không khỏi xúc động. Học sinh Nguyễn Tất Thành không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn rất năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào và xã hội. Các em là sản phẩm tuyệt vời của mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.


Tiết mục Hành trình tuổi thơ và Lời cô của học sinh khối 7, 8


Tiết mục múa "Duyên dáng  Việt Nam" do các nữ sinh lớp 12D2 biểu diễn

Sự trở về của đông đảo những học sinh cũ đã tốt nghiệp các khóa trước, gặp lại bạn bè, thầy cô tay bắt mặt mừng, hồ hởi, cũng là một dấu ấn khó quên của buổi lễ khai giảng. Còn gì thân thương hơn thế. Dù đã rời xa mái trường – cứ mỗi độ khai giảng các em lại tìm về để được sống lại những hồi ức và cảm nhận sự đổi mới của trường xưa.

Chưa một lễ khai giảng nào có đông đủ thầy cô giáo đến dự như năm nay. Sự hiện diện của hơn 100 giáo viên trong buổi lễ, ngồi kín dọc hành lang  trái khán đài trong thời tiết mưa gió đủ thấy tinh thần và tình cảm của đội ngũ giáo viên đối với nhà trường, với học sinh. Họ đến để cùng vui, để chứng kiến một sự kiện quan trọng của năm học. Sự gắn kết này là một tấm gương sáng để các em học sinh nhìn vào và noi theo.


Đội ngũ giáo viên Trường Nguyễn Tất Thành rạng rỡ trong ngày Khai giảng

Với lễ khai giảng hôm nay, Trường Nguyễn Tất Thành bước vào năm học mới với một tâm thế sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao, sát cánh cùng lập kì tích. Mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh như thầm hứa, tự nhủ với lòng mình sẽ gắn bó và vun đắp hơn nữa cho ngôi trường mang tên Bác. Phía trước là một hành trình, còn đó nhiệm vụ phải hoàn thành, thầy và trò Nguyễn Tất Thành luôn ý thức được điều đó. Lưu lại trong cảm xúc của mỗi cô cậu học trò Nguyễn Tất Thành về ngày khai giảng là một nỗi xao xuyến, bâng khuâng xen lẫn niềm phấn chấn. Các em đã có thêm một ngày vui. Dư âm đọng lại trong nỗi nhớ của thầy cô là một mùa khai giảng sum họp cùng anh em, đồng nghiệp chụp ảnh kỉ niệm ngập tràn tiếng cười.


Niềm phấn chấn của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Với phần Lễ nghi thức trang nghiêm, long trọng và phần Hội sôi động, hấp dẫn, buổi lễ khai giảng năm học 2013 – 2014 của trường Nguyễn Tất Thành đã thành công tốt đẹp. Một buổi lễ đơn giản mà ấm áp, rộn ràng. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách mời, đến đại diện cha mẹ học sinh, đến đội ngũ giáo viên nhà trường, đặc biệt những đồng chí trong Ban Tổ chức và toàn thể học sinh Nguyễn Tất Thành yêu mến. Thật sự các em đã là nhân vật chính của buổi lễ. Các em cũng vừa thắp lửa cho trái tim mình. Chào mừng năm học mới - hãy tỏa sáng và làm rạng danh ngôi trường Nguyễn Tất Thành các em nhé!

Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú