Niềm vui, sự ấm áp, hân hoan của ngày lễ Noel tràn ngập thủ đô Hà Nội, tràn ngập trường Nguyễn Tất Thành, tràn ngập cả vào gia đình 11D3.

Để hưởng ứng không khí Giáng Sinh, lớp 11D3 chúng tớ đã tổ chức một lễ kỉ niệm nho nhỏ nhưng vẫn chứa chan niềm hạnh phúc to lớn vào sáng ngày 25/12 tại phòng học của 11D3. Tuy vậy, mọi người đã rạo rực cùng nhau chuẩn bị từ ngày hôm trước với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chủ nhiệm và ban cán bộ lớp.


Các cô nàng khéo léo chuẩn bị những món quà cho từng thành viên trong lớp

Bắt đầu chương trình, với sự dẫn dắt tài hoa, MC Vũ Đình Hoàng đã có đôi lời giới thiệu và mang đến cho cả lớp một màn trình diễn mở đầu ấn tượng qua bài hát “Forever alone” bằng chính tài chơi đàn của bạn và sự kết hợp tài tình với giọng ca vàng Nguyễn Việt Anh.


Bài hát có ý nghĩa hài hước đã mang lại sự háo hức cho mọi người ngay từ đầu chương trình

Tiếp đó, MC đã đưa cả tập thể lớp hòa mình vào những trò chơi hấp dẫn và vô cùng thú vị. Những trò chơi đó đã mang lại tiếng cười thực sự sau những giờ học căng thẳng và hơn hết nó còn giúp gắn kết các thành viên của ngôi nhà 11D3 xích lại gần nhau hơn.


Ai cũng háo hức được tham gia trò chơi

Ba đội chơi với 18 người chơi đã trải qua hai trò chơi vô cùng thú vị và đầy tính đồng đội là hóa trang và truyền kẹo.


Bạn Thành bị hóa trang hài hước nhưng vẫn vô cùng tự tin trước ống kính


Bạn Dương nhí nhảnh lại có vẻ ngại ngùng vì sự thay đổi của mình


Cô nàng Minh Minh có vẻ còn trở nên dễ thương hơn sau khi được hóa trang


Các bạn nam chơi hết mình không hề e dè để giành chiến thắng

Tách ra khỏi tập thể lớp vài phút, lặng ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc thân thương, cảm nhận những tiếng cười giòn tan đầy vô tư, dõi theo ánh mắt trìu mến của cô chủ nhiệm ngắm nhìn những đứa học trò tinh nghịch, tớ chợt mỉm cười, cảm thấy xao xuyến, hạnh phúc và đặc biệt là thấy mình vô cùng may mắn khi được trở thành một mảnh ghép của tập thể 11D3!


Các đội chơi được cô chủ nhiệm siêu cute trao phần thưởng vô cùng “giá trị”



Vui là chính :D

Kết thúc các trò chơi, mọi người cùng quây quần bên nhau ăn bánh kẹo, ca hát, và... để nói lời chia tay với hai thành viên của lớp. Noel đến, cũng là lúc chúng tớ sắp phải chia tay hai bạn Giang Bean và Kim Ú, hai thành viên của gia đình 11D3. Hai bạn chuẩn bị đi du học tại nước Mỹ xa xôi. Dẫu biết rằng cần phải chung vui với hai bạn nhưng ai nấy cũng không giấu nổi nỗi xúc động, sự buồn rầu, niềm tiếc nuối khi sắp phải chia xa hai người bạn tốt. 11D3 đã cùng nhau cất lên bài hát “Tạm biệt nhé!” như những gì muốn nói với hai mảnh ghép không thể thiếu của lớp. Và... những giọt nước mắt cũng đã rơi, của cô chủ nhiệm với tình cảm to lớn dành cho lớp, cho hai đứa con sắp phải chia xa, của những người bạn thân nhớ đến tháng ngày buồn vui có nhau, bồi hồi khi nghĩ đến những buổi học thiếu vắng hai bóng hình...

“...Tạm biệt tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt giờ tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt, giờ tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này. Bye bye...” – Chào tạm biệt Giang và Kim, chúc hai cậu lên đường mạnh giỏi với một tương lai tươi đẹp đang đón chờ. Hãy luôn nhớ đến ngôi nhà 11D3 của chúng ta, và 11D3 chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên các cậu!

“11D3 LÀ MỘT GIA ĐÌNH!”

Ngọc Anh Đào – 11D3 (CLB Phóng viên)