“Thi học sinh giỏi” là ước nguyện, mong muốn nhưng cũng là một cái đích không dễ chinh phục đối với tất cả những ai đang ngồi trên ghế nhà trường. Trở thành học sinh giỏi của thành phố vốn đã khó, huống chi là của quốc gia. Thế nhưng trường THPT Nguyễn Tất Thành năm nay có tới sáu đại diện xuất sắc vượt qua vòng thi chọn thứ nhất để góp mặt trong kì thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An ngày 28/10 vừa qua. Sáu gương mặt sáng giá ấy là niềm vui, niềm tự hào, cũng là hi vọng lớn lao không gì sánh được của ngôi trường mang tên Bác.

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Trần Thị Khánh Huyền

12A1

Toán

Nguyễn Trung Thắng

12A1

Hóa

Vũ Đình Hoàng

12D3

Sử

Trương Hà Ngân Anh

12D1

Địa

Hoàng Minh Giang

12D1

Địa

Trần Bùi Hồng Giang

12D1

Anh

6 học sinh THPT Nguyễn Tất Thành tham dự kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia vòng 2

Sau khi công bố kết quả trúng tuyển vòng 1 kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, hầu hết các bạn đều không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng, bất ngờ đến khó tin, nhưng không thể thiếu vẫn là niềm vui không gì sánh được. Cả sáu bạn đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, đã vượt qua không biết bao nhiêu bạn học sinh đến từ rất nhiều trường khác nhau trên khắp cả nước để có thể tiến tới vòng hai kì thi chọn cấp quốc gia - đó là niềm vinh quang khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đi kèm theo đó cũng là trách nhiệm của những người đại diện cho toàn trường, khiến các bạn không khỏi cảm thấy đôi chút áp lực và lo lắng: vì khác hẳn so với vòng 1, trong vòng 2 này giới hạn đề rất rộng, lại toàn những kiến thức nâng cao mình chưa được tiếp xúc bao giờ; hay vì các ứng cử viên khác đều rất “đáng gờm”, như lời Vũ Hoàng nói: “Các trường chuyên học trong 2 năm rồi, nhưng mình chỉ có 2 tuần để ôn thi thôi, thế nên họ cố 1 thì mình phải cố 10.”

Mỗi chúng ta khi nhìn vào sáu bạn học sinh ấy sẽ chỉ thấy được sự tài giỏi và những thành tích vượt trội mà không thể hiểu hết được rằng, đằng sau niềm vinh quang ấy là biết bao sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, biết bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua. Minh Giang, một trong hai bạn dự thi học sinh giỏi môn Địa tâm sự: “Mình vốn cũng có khả năng học tốt các môn thuộc lòng, nhưng nhiều lúc oải lắm vì lượng kiến thức quá nhiều, mà thời gian thì ngắn nên phải học cấp tốc.” Không những vậy, mỗi một môn học lại có một đặc điểm “khó nhằn” riêng, chẳng hạn như môn Hóa theo lời chia sẻ của bạn Trung Thắng: “Hóa vốn là môn khó, thế mà có những kiến thức trường mình không được học, chỉ trường chuyên mới được học thôi. Lại còn không đủ thời gian ôn thi nữa chứ”.Thậm chí, việc tập trung vào một môn duy nhất để thi học sinh giỏi đã khiến việc học bình thường trên lớp của các bạn bị ảnh hưởng không ít nên ngay sau khi kì thi kết thúc, sáu bạn đã phải ngay lập tức trở lại với việc học bình thường trên lớp của mình để có thể theo kịp chương trình học các môn.

Bên cạnh áp lực luôn là động lực, các bạn có thể vượt qua nhiều vòng thi với kết quả khả quan như vậy hầu hết đều nhờ một nguyên nhân mang tính chủ quan: tình yêu và niềm đam mê với môn học. Tiêu biểu phải kể đến Khánh Huyền (học sinh giỏi môn Toán): “Mình thích và theo đuổi môn Toán từ khi còn nhỏ cơ. Lớp 9 mình thi học sinh giỏi thành phố môn Toán đạt giải nhì, cũng nhờ đó mà được tuyển thẳng vào trường luôn.”; hay như Vũ Hoàng (môn Sử): “Chọn môn Sử vì mình có niềm đam mê và yêu thích đối với môn học này, được gia đình truyền cảm hứng và ủng hộ hết sức.”; Hồng Giang lớp 12D1 có sở thích học tiếng Anh từ lâu và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Lại có trường hợp đặc biệt như Ngân Anh đến với môn Địa hết sức tình cờ và từ đó yêu thích; Trung Thắng vốn là học sinh giỏi Toán nhờ định hướng của thầy giáo mà chuyển sang môn Hóa, kết quả đã không làm thầy giáo thất vọng. Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, tình yêu với môn học là một lý do quan trọng đưa các bạn ngày càng tiến xa hơn.

Không những vậy, sáu bạn dự thi học sinh giỏi quốc gia này còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía nhà trường và gia đình. Ngân Anh thật lòng chia sẻ: “Lúc đi thi cô Thu Anh có khích lệ bọn mình, nghe xong thấy lo lắng ghê luôn, nhưng cũng tự hào lắm. Các thầy cô trên lớp tạo điều kiện cho chúng mình rất nhiều nữa. Bạn bè thì rất hay hỏi thăm, ủng hộ hết mình; hôm đi thi còn nhắn tin cổ vũ nữa chứ.” “Bố mẹ mình rất ủng hộ, hay quan tâm hỏi han, còn bồi dưỡng thật nhiều đồ ăn ngon cho mình” - Khánh Huyền nói cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tất nhiên, vì cả sáu bạn đều đã bước vào năm cuối cấp ba - giai đoạn quan trọng để ôn thi đại học và định hướng cho tương lai nên không thể tránh khỏi có những lúc các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng về kết quả học tập trên lớp của con em mình. Dẫu vậy, chúng ta đều tin rằng các bạn có đủ bản lĩnh, sự tự tin và thái độ học tập hết sức chăm chỉ để vượt qua mọi khó khăn và bước đi vững vàng trên con đường dài trước mắt.

Vậy điều gì đã khiến các bạn đạt được thành tích đáng nể phục như thế, phải chăng có một “bí quyết” nào đó mà các bạn vẫn luôn giấu? Câu trả lời là không hề, các bạn đều chỉ áp dụng những phương pháp rất đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Toán và Địa là hai môn hoàn toàn khác biệt, thế nhưng phương pháp mà Khánh Huyền và Minh Giang lựa chọn lại rất tương đồng: kiên trì đến cùng, bài toán nào khó thì tìm cho đến khi tìm được mới thôi, kiến thức dài thì học cho đến khi thuộc hết mới thôi. Đối với môn Sử, Vũ Hoàng lựa chọn cách học thông minh mà hiện nay trường THPT Nguyễn Tất Thành đang đẩy mạnh trong việc giảng dạy: “Sử cần kiến thức xã hội rộng chứ không chỉ đơn thuần các con số. Cách học hiệu quả là dùng sơ đồ tư duy và biết liên hệ các kiến thức với nhau.” Dường như tất cả đều có vẻ rất dễ dàng thực hiện, nhưng không phải ai cũng có đủ quyết tâm và sự chăm chỉ theo đuổi đến cùng để đạt được thành công như sáu bạn học sinh ấy.

Vòng thi thứ hai kì thi học sinh giỏi quốc gia đã kết thúc, mỗi bạn đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau, có bạn lạc quan, cũng có bạn không tự tin lắm vào bài làm của mình. Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức mình, không bao giờ bỏ cuộc thì đối với cả sáu bạn thí sinh ấy, kết quả không hề quan trọng. Hơn nữa, trong suốt quá trình ôn thi và đi thi đâu chỉ có áp lực cùng căng thẳng mà còn nhiều niềm vui nho nhỏ khác nữa: được gặp nhiều bạn cùng chí hướng giống mình, được chia sẻ kinh nghiệm và đam mê cùng mọi người.

Sáu bạn học sinh ấy đều mang trong mình những dự định khác nhau trong tương lai: ước muốn đỗ đại học Ngoại Thương như Trung Thắng và Khánh Huyền, theo đuổi đại học Y như Ngân Anh hay khát khao được đi du học Mỹ như Hồng Giang,... Sau quãng thời gian trước và trong khi thi đầy lo lắng, áp lực vì mang trên vai trách nhiệm của một gương mặt đại diện cho trường THPT Nguyễn Tất Thành, hiện tại các bạn đã có được tâm lý thoải mái hơn, tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho hai kì thi quan trọng trước mắt. Chúc cả sáu bạn đều đạt được điểm số xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng đã bỏ ra và thuận lợi tiến trên con đường ước mơ của mình.

 

Nguyễn Thị Dung - CLB Phóng viên