Tham gia những kì thi học sinh giỏi các cấp với một niềm đam mê và thái độ nghiêm túc đã trở thành một nét đặc trưng của học sinh trường Nguyễn Tất Thành từ nhiều năm nay. Chính vì vậy mà kết quả đạt được luôn mang lại niềm tự hào cho mái trường mang tên Bác. Và đây là kết quả của kì thi học sinh giỏi lớp 10 và 11 cụm Thanh Xuân- Cầu Giấy- Từ Liêm năm học 2011- 2012 mà chúng tôi vừa nhận được:

Khối 11

Môn

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

Giải Khuyến khích

Toán

3

1

 

2

 

 

 

4

Hóa

 

1

2

1

Văn

 

2

1

3

Anh

 

 

 

5

Sinh

 

 

1

3

Sử

 

 

 

4

Địa

1

3

1

1

Khối 10

Môn

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

 Giải Khuyến khích

Toán

2

1

 

2

 

 

 

2

Hóa

1

2

1

1

Văn

 

 

1

5

Anh

1

1

2

2

Sinh

 

 

2

2

Sử

 

 

 

2

Địa

 

 

 

1

Chúng ta hãy cùng làm quen với những bạn đạt giải cao nhất và lắng nghe các bạn chia sẻ kinh nghiệm nhé!

Bạn Đặng Trung Chính lớp 11A1, giải Nhất môn Toán (18/20 điểm): “Với mình, được giải cao chỉ đơn giản là vì mình thích môn Toán, chăm chỉ học một chút và chịu khó đọc nhiều sách tham khảo”.

 Bạn Lê Trung Khánh lớp 11A1, giải Nhất môn Toán (18/20 điểm): “Kinh nghiệm của mình là học thật chắc các kiến thức cơ bản và khi tham gia kì thi nào thì chú ý các dạng bài của kì thi ấy, tìm đề của các năm trước và luyện cho thật nhuần nhuyễn

 Bạn Cao Mạnh Quyền lớp 11A2, giải Nhất môn Toán (18/20 điểm): “Mình cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là mình thích môn Toán và dành thời gian cho môn học này nhiều hơn các môn học khác một chút

Bạn Nguyễn Thị Hoa lớp 11D1, giải Nhất môn Địa (18,5/20 điểm): “Mình tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Địa không phải để chuẩn bị kiến thức nền tảng cho kì thi đại học năm sau. Với mình, đến trường ngoài mục đích học để thi đại học còn cần phải trang bị cho mình những hiểu biết về cuộc sống, xã hội. Môn Địa đã mang lại cho mình những hiểu biết ấy. Còn việc đạt giải cao, kinh nghiệm của mình là không đặt áp lực nặng nề cho bản thân khi tham gia kì thi, tâm lí thoải mái là yếu tố quyết định

Bạn Trịnh Thu Hương lớp 11D4, giải Nhì môn Ngữ Văn (16/20 điểm): “Kinh nghiệm của mình là chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy cô trên lớp, về nhà đọc thêm sách tham khảo, tham gia các buổi học đội tuyển để lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu hơn. Cũng cần phải chuẩn bị một tâm lí thật thoải mái và giữ được bình tĩnh khi bước vào phòng thi

Bạn Đào Ngọc Thùy Linh lớp 11D1, giải Nhì môn Ngữ Văn (16/20 điểm): “Thực ra mình cũng chưa thật hài lòng lắm với giải Nhì vì đề thi chưa phải là vấn đề mà mình tâm đắc và mình cũng chưa phát huy được hết thế mạnh. Còn về kinh nghiệm, với mình có lẽ chủ yếu là do năng khiếu cộng thêm niềm đam mê, và mình cũng đọc sách tham khảo rất nhiều…

Bạn Nguyễn Hà Linh lớp 10A3, giải Nhất môn Toán (18,5/20 điểm): “Mình luôn tập trung nghe giảng trên lớp, điều mình chú ý nhất là phương pháp giải các dạng đề với trình tự các bước cụ thể. Về nhà mình sẽ đọc lại bài và làm bài tập ngay sau khi học xong. Trước buổi học hôm sau, mình lại đọc thêm một lần nữa để nhớ thật chắc chắn

 Bạn Nguyễn Anh Quang lớp 10A3, giải Nhất môn Toán (18,5/20 điểm): “Kinh nghiệm của mình là ngoài việc chăm chú nghe giảng trên lớp thì về nhà mình luôn cố gắng nghĩ ra những cách giải khác với cách giải của thầy và đọc rất nhiều sách tham khảo. Một kinh nghiệm nữa là trước khi đi thi mình luôn nghỉ ngơi thoải mái để có một tâm lí tốt nhất

 Bạn Phạm Huy Việt Cương lớp 10A3, giải Nhất môn Hóa (18/20 điểm): “Với mình, điều quan trọng nhất là phải có niềm đam mê. Mình luôn tìm đọc rất nhiều sách tham khảo có kiến thức liên quan đến vấn đề mình quan tâm. Mình cũng nghĩ là phải chuẩn bị sức khỏe tốt, vì có sức khỏe là có tất cả”

Bạn Vũ Minh Phương lớp 10A2, giải Nhất môn Tiếng Anh (18,4/20 điểm): “Mình có may mắn là đã từng theo bố mẹ sang Mỹ sống từ năm 3 tuổi cho đến khi học lớp 2 nên mình có thể nói tiếng Anh như nói tiếng mẹ đẻ. Đó là khởi nguồn để mình yêu thích thứ tiếng này. Nhưng để có được kiến thức ngữ pháp tốt thì mình đã phải rất cố gắng học tập. Tuy chưa thực sự hài lòng với số điểm đạt được nhưng dù sao đó cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình

Bạn Nguyễn Đức Dương lớp trưởng lớp 10A2, giải Nhì môn Hóa: “Mình thích học Hóa từ khi học cấp II Nguyễn Tất Thành, cô Châu Vân đã giúp mình có nền tảng kiến thức Hóa cơ bản. Mình luôn cố gắng học Hóa vì sự động viên từ bố mẹ, người thân và một chút đam mê của bản thân”