Vào ngày 27/05/2025, trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 6 gương mặt trẻ – những học sinh ưu tú đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi lễ không chỉ vinh danh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của 6 Đảng viên trẻ, mà còn thể hiện niềm tin, sự kì vọng của Đảng và Nhà trường vào thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chúc mừng các Đảng viên mới

Với hành trang là ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước, các học sinh được kết nạp lần này đã chứng minh bản thân không chỉ là những học sinh học có thành tích học tập ấn tượng mà còn là những Đoàn viên gương mẫu, tích cực trong công tác Đoàn và các hoạt động xã hội. Trong dịp này, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành vinh dự có 6 học sinh được kết nạp vào Đảng: Nguyễn Phúc An (12A2), Nguyễn Thành Đạt (12A1), Hoàng Khánh Giang (12D2), Phạm Nguyễn Minh Hoàng (12A4), Đỗ Phương Linh (12D1), Lê Trần Phương Uyên (12D4).

Thành tích học tập và hoạt động phong trào ấn tượng của các Đảng viên trẻ

Tại buổi lễ, trong khoảnh khắc thiêng liêng dưới cờ Tổ quốc và cờ Đảng, các Đảng viên mới đã đồng lòng tuyên thệ, khẳng định tinh thần sẵn sàng học tập, rèn luyện, cống hiến vì lí tưởng cộng sản và sự phát triển của đất nước.

Các tân Đảng viên đọc lời tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Sỹ Cường – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành gửi lời chúc mừng và dặn dò các Đảng viên trẻ tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu, đóng góp tích cực cho các hoạt động tập thể, các hoạt động vì cộng đồng.

TS. Phạm Sỹ Cường - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành chúc mừng, dặn dò các Đảng viên trẻ ưu tú, gương mẫu

Chia sẻ về cảm xúc khi vinh dự được kết nạp Đảng, học sinh Lê Trần Phương Uyên lớp 12D4 bày tỏ niềm tự hào xen lẫn xúc động, đồng thời nhìn lại quá trình nỗ lực, phấn đấu của bản thân và thể hiện rõ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của một Đảng viên trẻ trong chặng đường sắp tới: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự to lớn và dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Mình nhận thức được niềm tự hào ấy đi kèm với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và sự cống hiến – sống gương mẫu, không ngừng hoàn thiện bản thân và đóng góp cho tập thể. Quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng là một hành trình dài đầy nỗ lực, với sự đồng hành, động viên của thầy cô, gia đình và bạn bè. Mình trân trọng tất cả và xem đây là điểm khởi đầu cho một tương lai sống trách nhiệm, bản lĩnh hơn, không ngừng cống hiến và luôn tự hào với lí tưởng sống mà mình đang mang.”

Khoảnh khắc những gương mặt trẻ đứng vào hàng ngũ của Đảng chính là minh chứng cho lí tưởng sống cao đẹp và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay. Đây không chỉ là dấu mốc đáng tự hào, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình rèn luyện lâu dài. Mong rằng các Đảng viên trẻ – những “hạt giống đỏ” của mái trường mang tên Bác – sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh và cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Bài viết: Bùi Mai Anh (10A6)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại