Vào ngày 11-12/10/2025 vừa qua, học sinh lớp 12 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã có cơ hội được tham gia hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp tại Khu du lịch sinh thái Quảng Ninh Gate. Chuyến đi trải nghiệm được Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo, giúp học sinh cuối cấp vừa có cơ hội tiếp thu những kiến thức, kĩ năng cần thiết trước khi bước vào con đường nghề nghiệp tương lai, vừa được lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè.

Cầu mong cho chuyến đi trải nghiệm nói riêng và con đường tương lai của học sinh khối 12 hanh thông tốt đẹp, đoàn trường Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ dâng hương trang trọng tại đền thờ Chu Văn An (thành phố Hải Phòng), một địa điểm linh thiêng gắn liền với truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, học sinh được gửi gắm những ước nguyện, cầu mong may mắn và thành công trước kì thi quan trọng sắp tới, giúp các em thêm tự tin và bình tâm, thêm thấu hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hiếu học của dân tộc.

 

Đoàn trường Nguyễn Tất Thành cầu nguyện cho 1 kì thi “vượt vũ môn” thành công tốt đẹp

Trong suốt quá trình học tập và trải nghiệm Quảng Ninh Gate, học sinh đã có cơ hội tham gia vào chuỗi hoạt động phong phú và bổ ích, mang lại nhiều giá trị về cả tri thức lẫn cảm xúc. Nổi bật trong đó là buổi tư vấn hướng nghiệp cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm, nơi học sinh được lắng nghe, chia sẻ và định hướng rõ ràng hơn về con đường học tập, nghề nghiệp tương lai của bản thân. Với khoảng 120 phút, Th.S Lê Anh Tuấn đã đem đến những thông tin chọn nghề, chọn trường hữu ích cho học sinh khối 12 và các thầy cô, cha mẹ học sinh. Từ những trải nghiệm và kiến thức thực tế mà diễn giả chia sẻ, học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã có khái niệm rõ ràng về việc “hiểu mình - hiểu nghề” và có hành trang tốt hơn cho tương lai.

Th.S Lê Anh Tuấn - chuyên gia Hướng nghiệp chia sẻ về cách “hiểu mình - hiểu nghề” để chọn nghề, chọn trường phù hợp

Học sinh tương tác nhiệt tình với diễn giả

Trong chuỗi các hoạt động trải nghiệm, đoàn giáo viên và học sinh khối 12 còn được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước tại nhà hát Quảng Ninh Gate và tham gia các bài học kĩ năng mềm được tổ chức dưới hình thức trải nghiệm sinh động. Những giờ phút vừa học vừa chơi đã giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực, cảm xúc và kết nối tập thể. Điểm nhấn nổi bật nhất của chuyến đi 2 ngày 1 đêm chính là đêm Gala “Thiên chương - Khúc dạo đầu” rực rỡ sắc màu và cảm xúc, nơi học sinh và thầy cô cùng cháy hết mình trong không khí sôi động, trẻ trung. Đêm hội quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc như “Vùng kí ức” đến từ các lớp 12D1, 12A2 và 12D4, phần trình diễn thời trang sáng tạo, cùng tiết mục bất ngờ, vui nhộn của các thầy cô khiến không gian bùng nổ tiếng cười và niềm hứng khởi. Khép lại chương trình là tiết mục DJ đầy cảm xúc, đưa tất cả hòa vào nhịp điệu âm nhạc và ánh sáng rực rỡ. Không chỉ là một buổi biểu diễn, đêm Gala còn để lại trong lòng học sinh những bài học về sự tự tin, tinh thần đồng đội và giá trị của tình bạn, trở thành kỉ niệm đẹp đẽ khó quên trong những năm tháng cuối cấp.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ học sinh khối 12

Phần trình diễn thời trang đầy mãn nhãn với chủ đề lấy cảm hứng từ biển xanh và hi vọng

Lắng nghe những chia sẻ về hành trình “hiểu mình - chọn nghề” từ một số cựu học sinh trưởng thành từ mái trường mang tên Bác

Màn DJ bùng cháy đã khép lại hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đầy trọn vẹn của thầy và trò khối 12

Chuyến đi trải nghiệm của thầy và trò khối 12 khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi học sinh. Chương trình bổ ích đã giúp học sinh phần nào định hình được con đường tương lai của mình, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để trau dồi kiến thức, phát triển kĩ năng, thêm trưởng thành và tự tin hơn.

Bài viết: Phạm Lê Vy (12D1)

Ảnh: Nguyễn Thùy Chi (12A1)