Những tuần đầu năm học 2025-2026, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm học kĩ năng sống tại Trung tâm IOGT – Sóc Sơn cho học sinh khối 7. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà còn là hoạt động đánh dấu bước trưởng thành, giúp học sinh trau dồi sự tự lập, rèn luyện sự tự tin và gắn bó với nhau hơn dưới mái trường mang tên Bác.

Năm nay, với mục tiêu phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh, các chương trình tại IOGT được thiết kế với nhiều hoạt động mới mẻ, thú vị, tập trung rèn luyện tinh thần tự chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm xã hội ở học sinh.

Trải nghiệm để trưởng thành – “Học mà chơi, chơi mà học”

Đến với IOGT, các NTTers sẽ được chú trọng trau dồi những kĩ năng như: làm việc nhóm, thuyết trình,... Học sinh khối 7 tiếp cận những kĩ năng mới thật tự nhiên khi các bài học được lồng ghép khéo léo thông qua các trò chơi vận động, thử thách tư duy. Trong không gian sinh thái rộng lớn, gần gũi với thiên nhiên tại IOGT, học sinh được chia thành các nhóm và tham gia những hoạt động thực hành kĩ năng mềm và kĩ năng sinh tồn. Các học sinh đã được tham gia rất nhiều hoạt động như: “nấu cơm niêu”, “trượt tuyết”, “vượt sông Pirama”, “dò mìn”, “đặt bậc thang”, “vượt chướng ngại”, “chuồng cừu”,... Những hoạt động đó không chỉ mang tính giải trí, mà còn giúp các NTTers rèn luyện tư duy, khả năng lắng nghe cùng sự bình tĩnh, tinh thần giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn.

Trò chơi “dò mìn” đòi hỏi sự làm việc ăn ý, trí thông minh cùng sự cẩn thận của người chơi

Sự khéo léo của các NTTers trong trò chơi “xếp gỗ”

Hoạt động “nấu cơm niêu” rèn luyện sự khéo léo và tỉ mỉ

Học sinh được rèn luyện các kĩ năng sinh tồn qua hoạt động “dựng lều”

Đặc biệt, các hoạt động như thắt dây thoát hiểm, sơ cứu cơ bản, rửa bát sau bữa ăn, giữ gìn không gian sinh hoạt chung đã tạo cơ hội cho học sinh phát triển tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường sống tự nhiên.

Bữa ăn vui vẻ sau những giờ học trải nghiệm đầy thú vị

Lửa trại bừng sáng – Thắp lên những kỷ niệm thanh xuân

Có lẽ, điều mà học sinh mong chờ nhất chính là đêm lửa trại lung linh và ấm áp - nơi mọi khoảng cách được xóa nhòa, tiếng cười nối dài và tình bạn thêm gắn bó. Các trò chơi tập thể, tiết mục văn nghệ sôi động, cùng khoảnh khắc nắm tay nhau quanh ngọn lửa đã để lại trong lòng mỗi học sinh những cảm xúc khó quên. Ánh lửa cháy rực không chỉ sưởi ấm không gian, mà còn như thắp sáng lên một phần kí ức tuổi học trò – nồng nhiệt, rực rỡ và đầy cảm hứng.

Học sinh sôi nổi tham gia các trò chơi tập thể

Ngọn lửa thắp lên thanh xuân đoàn kết và đầy rực rỡ

Có thể nói, chuyến học tập trải nghiệm tại IOGT là hành trình khơi dậy tiềm năng, bản lĩnh và sự trưởng thành trong mỗi học sinh. Từ những va chạm đầu tiên với thử thách, đến những giây phút chia sẻ chân thành với bạn bè và thầy cô, các học sinh đã bước ra khỏi vùng an toàn, biết quan tâm, lắng nghe và sống có trách nhiệm hơn. Xin chân thành cảm ơn Trung tâm IOGT – Sóc Sơn và các thầy cô đã mang đến cho học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành một hành trình ý nghĩa – nơi mỗi kỉ niệm đều trở thành một viên gạch vững chắc trong hành trang bước vào tương lai!

Bài viết: Phạm Phương Thảo (7A7)

Ảnh: Cô giáo Hoàng Huyền Thương (Tổ Ngữ văn)