Ấn tượng đầu tiên của tôi về Bùi Lê Thùy đó là vẻ hiền lành và đôi mắt sáng ẩn sau tròng kính cận, luôn nhìn thẳng người đối diện. Và thật ngưỡng mộ khi biết được những kết quả xuất sắc mà bạn đã đạt được trong học kì I năm học 2011- 2012. Giữa học kì I, bạn giành ngôi vị quán quân của khối 12 với điểm số các môn là: Toán 10, Hóa 10, Lý 9, Văn 9, Anh 9. Đến hết học kì I, bạn đứng thứ hai của khối 12 với điểm số các môn là: Toán 10, Hóa 9, Lý 8.5, Anh 8.5, Văn 9. Hãy cùng mình trò chuyện với cô bạn thông minh và dễ thương này nhé!



Bùi Lê Thùy (trái)

 - Chào bạn, mình thấy rất thán phục về kết quả bạn đạt được trong học kì I vừa rồi. Còn với bạn, bạn có hài lòng với những điểm số đã đạt được không?

BLT: Nhìn chung là mình khá hài lòng với kết quả này.

- Trong kì thi giữa học kì, bạn đứng thứ nhất khối 12 thế nhưng đến cuối kì I, tuy điểm số các môn vẫn rất cao nhưng bạn đã đánh mất ngôi vị quán quân, bạn có cảm thấy buồn vì điều này không?

BLT: Mình cũng hơi buồn nhưng mình sẽ cố gắng hơn trong kì học tiếp theo.

- Bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm học tập để có thể đạt được số điểm gần như tuyệt đối như vậy không?

BLT: Theo mình, quan trọng nhất là phải chăm chỉ, trên lớp tập trung nghe giảng và cố gắng ghi nhớ luôn, như thế về nhà sẽ bớt được một lượng thời gian ôn tập, mình sẽ dùng thời gian ở nhà vào việc tổng hợp và nâng cao kiến thức.

- Bạn cảm thấy mình có khả năng nhất trong môn học nào?

BLT: Mình khá nhất là ba môn Toán, Lý, Hóa, cả ba môn đều như nhau, không môn nào nổi trội hơn cả.

- Vậy có môn học nào mà bạn cảm thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế không?

BLT: Trước đây mình cảm thấy hơi gặp khó khăn với hai môn Âm nhạc và Mĩ thuật, nhưng hiện tại, không còn học hai môn này nữa, mình không còn vướng mắc ở môn nào nữa

- Là học sinh khối A mà điểm số môn Ngữ Văn và Tiếng Anh của bạn lại xuất sắc như vậy, có phải bạn có dự định thi hai khối A và D không?

BLT: Thực ra thì mình định thi hai khối là khối A và khối B.

- Mình đang thắc mắc là vì sao bạn lại chọn thêm khối B và vì sao bạn không thi khối D mà kết quả Văn, Anh lại cao như thế?

BLT: Khi chọn thi khối B mình cũng không hướng đến một nguyện vọng cụ thể nào cả, chỉ là mình đã có nền tảng kiến thức hai môn Toán và Hóa nên chọn thi khối này thôi. Còn việc thi khối D, môn Tiếng Anh của mình vẫn chưa thực sự xuất sắc nên mình không nghĩ đến.

- Có người nói rằng: “Học sinh thi khối A thì không cần chú trọng việc học các môn như Văn và Anh”, bạn có suy nghĩ gì về quan điểm này?

BLT: Mình thấy các môn đều quan trọng như nhau và không thể xem nhẹ bất cứ môn nào. Ví dụ như môn Văn, mình hiểu rằng học Văn là học làm người, chức năng của văn học là biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục.

- Có nghĩa là nếu các kì thi bắt học sinh phải thi tất cả các môn học thì…

BLT: Thì mình sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất ở tất cả các môn, không có sự phân biệt.

- Bạn đã vượt lên quan điểm học thực dụng của rất nhiều các bạn học sinh hiện nay, điều này thật đáng quý. Với nền tảng kiến thức toàn diện và chắc chắn mà bạn đã bền bỉ trang bị trong suốt 12 năm học, chắc chắn bạn sẽ tiến được rất xa. Mình muốn hỏi thêm bạn điều này, nhiều bạn học sinh rất thích đi học thêm các nơi để vừa mở rộng vừa khắc sâu kiến thức, thế còn bạn thì sao?

BLT: Đối với lớp mình, cô giáo đã sắp xếp việc học và ôn tập phù hợp. Mình cảm thấy như vậy là đủ nên mình không học thêm ở đâu cả.

- Ngoài việc học, bạn có thời gian rỗi để giải trí không? Bạn có tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường mình không?

BLT: Mình vẫn có thời gian rỗi để xem phim hoặc vào mạng đọc truyện. Còn hoạt động ngoại khóa thì mới đây, mình có tham gia trong đội văn nghệ của lớp và đạt được giải Nhất trong chương trình hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 của trường mình.

- Mình rất bất ngờ về sự phân bố thời gian rất khoa học của bạn! Được biết là bạn đã theo học tại ngôi trường THPT Nguyễn Tất Thành suốt từ những năm lớp 6, vậy ấn tượng của bạn về nơi này như thế nào?

BLT: Thời gian mình gắn bó với ngôi trường này quả thực không phải là ngắn, trong những năm tháng đó, có rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn nhưng những kỉ niệm của mình về nơi này sẽ còn lại mãi như những hồi ức tốt đẹp nhất về tuổi học trò.

- Thầy cô và bạn bè tại tập thể 12A3 có ý nghĩa như thế nào với bạn trong suốt quá trình học tập của mình?

BLT: Phải nói rằng các bạn đều rất hiền và dễ gần, còn các thầy cô thì đều tận tâm và nhiệt tình. Được học tập trong một môi trường như vậy, mình thật sự cảm thấy thoải mái.

- Mình đã từng nghe nói về cô giáo Trần Thu Hảo là một giáo viên rất xuất sắc, đã làm nên những tập thể lớp A3 tuyệt vời. Với bạn - một học sinh của lớp 12A3, bạn có suy nghĩ như thế nào về cô giáo chủ nhiệm của mình?

BLT: Cô là một người vô cùng đặc biệt, cô có nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh. Cô nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm. Cô luôn quan tâm, nhắc nhở học sinh phải giữ gìn sức khỏe để học tập cho tốt. Ngoài kiến thức, cô còn dạy chúng mình cả phương pháp học và đạo lí làm người. Cô luôn dạy chúng mình điều quan trọng nhất là phải trung thực, cô đã giúp chúng mình hình thành những nhân cách tốt đẹp.

- Đạt được kết quả cao trong học tập như vậy, sự hỗ trợ từ phía sau của gia đình là…?

BLT: Bố mẹ luôn động viên, khuyến khích mình trong việc học tập. Mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống cũng như học tập, mẹ luôn là người mình muốn chia sẻ nhất.

- Nếu bạn có kết quả không tốt trong một kì thi nào đó, thì thái độ của bố mẹ sẽ là…?

- BLT: Bố mẹ rất hiểu mình. Sẽ tùy thuộc vào lí do chủ quan hay khách quan mà quyết định thái độ của bố mẹ, hoặc là động viên, chia sẻ nếu vì các lí do khách quan, hoặc là nghiêm khắc nhắc nhở nếu vì các lí do chủ quan

- Là một học sinh xuất sắc trong học tập, bạn có giữ chức vụ gì trong lớp không?

BLT: Mình là một trong sáu cán sự của lớp, nhưng mình nghĩ mình cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho lớp…

- Cuối cùng, bạn có thể chia sẻ về ước mơ của mình sau khi kết thúc 12 năm đèn sách được chứ?

BLT: Ước mơ gần nhất là có thể đỗ vào đại học Ngoại Thương và xa hơn là mình mong muốn trở thành một nhà kinh doanh.

Cảm ơn bạn. Chúc bạn tiếp tục thành công trong học tập, cuộc sống và tương lai không xa là thực hiện được mơ ước của mình!

Lê Bích Ngọc A- lớp 11D4