Tặng các em cựu học sinh

Có một chiều sân trường đầy nắng
Em có về nghe lá vàng rơi
Khung cửa sổ vẫn xanh màu biếc
Trong ngăn bàn, ai vội bỏ quên thư

Có một miền kí ức đã đặt tên
Em ngồi lặng ngắm thời gian dừng lại
Nghe rất khẽ một tiếng cười con gái
Nơi gốc bàng, tay nắm nhẹ bàn tay

Em sẽ về, sẽ nhớ phải không em
Thuở học trò những vui buồn vụng dại
Có lớp học bảng đen cùng phấn trắng
Có thầy cô vẫn cần mẫn “đưa đò”

Em sẽ về để nối kỉ niệm xưa
Với kí ức đong đầy trong nỗi nhớ
Trong hành trình của đời người phía trước
Em và tôi có một chốn để quay về

Thu Nguyên