Trải qua vòng sơ loại giữa các thí sinh khối 11, vào ngày 20/6/2025, tại phòng 107, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trong sự hào hứng của các học sinh. Bốn gương mặt xuất sắc nhất bước vào trận đấu trí đầy kịch tính, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, thể hiện bản lĩnh, sự nhanh nhạy và vốn kiến thức vững vàng.

Trận chung kết có sự tham gia của bốn nhà leo núi: Phùng Đào Trí Uy (11A1), Trần Minh Trang (11A1), Phạm Lê Bảo Minh (11D2), Nguyễn Tuấn Minh (11D2) và MC chương trình là học sinh Trương Xuân Hoàng Tùng (12A4).

MC Hoàng Tùng giao lưu cùng bốn thí sinh (từ trái sang phải): Tuấn Minh, Trí Uy, Minh Trang, Bảo Minh

Cuộc thi gồm 4 phần quen thuộc: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Ngay từ phần Khởi động, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh với phản xạ nhanh nhạy và kiến thức vững vàng. Trải qua sáu câu hỏi cá nhân, Bảo Minh chưa may mắn khi không đạt được điểm số ở vòng này, Minh Trang và Trí Uy có cùng số điểm 20 và Tuấn Minh sở hữu số điểm cao nhất 40.

Trận chung kết nhanh chóng “nóng lên” từ vòng thi đầu tiên

Bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật, Minh Trang đã xuất sắc trả lời đúng chướng ngại vật “Ô nhiễm môi trường” chỉ sau một gợi ý duy nhất. Cú bứt phá này đã giúp cô gái đến từ 11A1 vươn lên mạnh mẽ với 85 điểm và làm “dậy sóng” cả hội trường.


Bốn chiến binh tập trung giải mã các ô chữ

Vòng thi Tăng tốc đúng như tên gọi, đây là một cơ hội quý giá để các nhà leo núi bứt tốc và lật ngược tình thế. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, các câu hỏi với độ khó cao dần đã thực sự thử thách khả năng tư duy, độ chính xác và quyết đoán của các thí sinh. Không khí trở nên nghẹt thở khi điểm số giữa các bạn thay đổi liên tục sau từng câu trả lời. Ở phần thi này, Trí Uy đã vươn lên dẫn đầu với 150 điểm, Minh Trang có 135 điểm, Tuấn Minh xếp ngay sau với 125 điểm và Bảo Minh đã lấy lại phong độ với 100 điểm.

Càng về cuối, khoảng cách về điểm số giữa bốn thí sinh càng được thu hẹp lại

Sau những giây phút căng thẳng, các chiến binh của chúng ta bước vào vòng thi cuối cùng: Về đích - nơi bản lĩnh và chiến lược được thể hiện rõ nét. Thật trùng hợp khi cả bốn thí sinh đều có sự lựa chọn an toàn với gói 60 điểm và khiến không khí trở nên gay cấn hơn với mỗi đáp án được đưa ra, điểm số thay đổi liên tục.

Bốn nhà leo núi lần lượt về đích

Kết thúc 4 vòng thi căng não, với phong độ ổn định cùng những lựa chọn thông minh ở các phần thi, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia cấp Trường năm nay vinh dự gọi tên cô gái bản lĩnh đến từ lớp 11A1 Trần Minh Trang với số điểm 175, xếp sau là Trí Uy với 130 điểm, Tuấn Minh có 115 điểm và cuối cùng là 80 điểm của Bảo Mình.


Bốn học sinh tài năng trong khoảnh khắc vinh danh và nhận giải

Khi được hỏi về cảm xúc khi trở thành nhà vô địch, Minh Trang chia sẻ: “Cảm giác của mình khó mà diễn tả thành lời. Nói thật thì bản thân mình chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng trong trận Chung kết lần này, bởi mình cũng khá hiểu rõ về năng lực của 3 bạn còn lại. Mình rất bất ngờ và vỡ òa trong khoảnh khắc trở thành nhà vô địch. Khi bạn bè chạy đến, mình chỉ muốn bảo với tất cả mọi người rằng mình làm được rồi. Đến tận bây giờ, mình vẫn cảm thấy khá là lâng lâng, vô cùng tự hào trước màn thể hiện của mình trong trận Chung kết.

Trải qua những phần thi đầy cạnh tranh, chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế năm nay chính thức được tìm ra. Trần Minh Trang đã thành công trở thành đại diện trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 25 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chúc cho cô gái của chúng ta bình tĩnh, tự tin mang vinh quang về với mái trường mang tên Bác.

Bài viết: Trần Phương Giang (10D2)

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Bá Đại - Lê Phan Nhật Thi (10D2)