Cô bé Nguyễn Ngọc Gia Hân học sinh lớp 7A1 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã có một kỉ niệm đáng nhớ khi xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để trở thành Á quân MC Nhí toàn quốc 2025, với phong thái tự tin và khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu.

Vượt qua thử thách tâm lý, chứng tỏ bản lĩnh trên sân khấu lớn

Cuộc thi MC Nhí Toàn Quốc 2025 vừa khép lại với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, trong đó phần thi của Á quân Gia Hân về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị anh hùng huyền thoại của dân tộc – đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Gia Hân cùng mẹ em - chị Huyền Dịu, để cùng lắng nghe những cảm xúc, suy nghĩ và hành trình chuẩn bị đầy tâm huyết của cô bé MC nhí tài năng.

Cô bé Gia Hân với phong thái tự tin, chuyên nghiệp

Gia Hân sinh năm 2013 là học sinh lớp 7A1 trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội). Khi được hỏi về cảm xúc sâu sắc nhất khi đứng trên sân khấu chung kết và kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Gia Hân chia sẻ: “Khi được đứng trên sân khấu chung kết và kể cho mọi người nghe về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị anh hùng huyền thoại của dân tộc, cảm xúc trong con thật khó tả! Đó là niềm tự hào xen lẫn xúc động, bởi con biết mình đang được nói về một con người vĩ đại – đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu chiếu sáng không chỉ có gương mặt con, mà còn thắp lên trong tim một ngọn lửa – ngọn lửa của lòng yêu nước, của khát vọng được tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam. Con cảm nhận rằng, mỗi lời mình nói ra không chỉ là một phần của bài thi, mà còn là lời tri ân, là niềm tự hào mà thế hệ trẻ hôm nay muốn gửi đến Đại tướng và các thế hệ cha anh.

Và con nghĩ, được đứng ở đó – giữa tiếng vỗ tay, giữa niềm tự hào dân tộc – chính là khoảnh khắc khiến con tin hơn bao giờ hết rằng: tuổi trẻ Việt Nam hôm nay hoàn toàn có thể viết tiếp những trang sử đẹp bằng chính ước mơ, nghị lực và trái tim của mình!”.

Riêng với phần thi ứng biến 1 phút chủ đề cây tre – biểu tượng văn hóa Việt Nam – cô bé Hà Nội sinh năm 2013 tâm sự: “Khi bước vào phần thi ứng biến con cảm thấy vô cùng phấn khởi và tràn đầy năng lượng! Cây tre không chỉ là hình ảnh quen thuộc của làng quê, mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Vì thế con chọn cách nói thật tự nhiên, gần gũi để khán giả cảm nhận được tinh thần “dù gió có thổi mạnh đến đâu, cây tre vẫn đứng thẳng” – cũng như người Việt Nam luôn vững vàng, không chịu khuất phục trước khó khăn.

Tuy nhiên con cũng áp lực vì 1 phút trôi qua rất nhanh, song con nghĩ khi nói bằng cả trái tim thì mọi lo lắng tan biến. Càng đứng trên sân khấu, con càng thấy hạnh phúc và tự tin hơn, vì biết mình đang kể một câu chuyện thật đẹp về bản lĩnh Việt Nam”.

Gia Hân cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong hành trình thi đấu: “Có lúc con lo sợ quên lời, nói chưa hay hoặc thấy các bạn giỏi khiến con mất tự tin. Nhưng con nhận ra điều quan trọng nhất là dám bước lên sân khấu với chính mình. Con hít sâu, mỉm cười và nghĩ: ‘Mình không thi để thắng người khác mà để tốt hơn chính mình hôm qua’. Khi thay đổi suy nghĩ, con thấy nhẹ nhõm và tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu.

Con cũng luyện tập thở, nói trước gương và luôn nhớ lời ba mẹ, thầy cô: ‘Cứ nói bằng trái tim, khán giả sẽ cảm nhận được.’ Nhờ vậy, con biết tỏa sáng không phải không có áp lực mà là biết biến áp lực thành động lực.”

“Khoảnh khắc nhìn con trên sân khấu là hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con trưởng thành”

Chia sẻ với chúng tôi sau chung kết, chị Huyền Dịu - mẹ của Gia Hân bày tỏ: “Cảm xúc của tôi vẫn còn nguyên vẹn – vừa xúc động, vừa tự hào khi chứng kiến con dẫn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Con không chỉ nói bằng lời mà bằng cả trái tim, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc.

Hành trình thi không dễ dàng, có lúc con căng thẳng nhưng đã học cách kiểm soát cảm xúc và truyền cảm hứng bằng chính con người thật của mình. Khoảnh khắc con tỏa sáng không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con trưởng thành, tự tin và biết lan tỏa giá trị đẹp của dân tộc”.

Về phần thi ứng biến, chị nói: “Một chủ đề này tưởng chừng quen thuộc, nhưng để nói về nó trong thời gian ngắn mà vẫn sâu sắc thì không hề dễ. Nhưng con thể hiện sự nhanh nhạy và sáng tạo trong giao tiếp, biết cách truyền tải thông điệp sâu sắc trong thời gian ngắn. 

Tại vòng Bán kết, Gia Hân ghi dấu ấn khi dẫn về Nhà cổ

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là con biết kết nối hình ảnh cây tre với tinh thần kiên cường, đoàn kết của người Việt, và lồng ghép vào đó thông điệp tích cực dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Qua phần thi ấy, tôi nhận ra con không chỉ có kỹ năng giao tiếp tốt, mà còn có tư duy độc lập, khả năng phản xạ nhanh và biết truyền cảm hứng bằng chính giọng nói, ánh mắt và trái tim của mình. Là một người mẹ, tôi hạnh phúc khi thấy con không chỉ tỏa sáng bằng kiến thức, mà còn bằng bản lĩnh và tâm hồn của một MC thật sự yêu văn hóa Việt”.

Về định hướng tương lai, chị chia sẻ: “Giải Á quân MC nhí toàn quốc là một bước đệm rất quan trọng đối với con. Thành công này không chỉ ghi nhận những nỗ lực và niềm đam mê của con trong lĩnh vực dẫn chương trình mà còn giúp con tự tin hơn, biết cách sử dụng giọng nói và cách biểu đạt để truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, cuốn hút.

Gia đình sẽ tiếp tục đồng hành, khuyến khích con rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phát triển giọng nói và học cách truyền cảm hứng. Chúng tôi mong con không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực MC mà còn phát triển toàn diện, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và lan tỏa giá trị văn hóa Việt tới mọi người”.

MC nhí Gia Hân đang là thành viên của “Thư viện sách nói Nâng cánh tri thức” - một dự án ý nghĩa đồng hành cùng cô MC Thanh Mai

Hiện tại, Gia Hân đã chính thức trở thành thành viên của “Thư viện sách nói Nâng cánh tri thức” – một dự án ý nghĩa đồng hành cùng cô MC Thanh Mai, người đã tận tình chỉ dạy và truyền cảm hứng cho con về kỹ năng giọng đọc và phương pháp thể hiện. Trong thời gian tới, MC nhí Gia Hân và MC Thanh Mai sẽ cùng nhau lan tỏa dự án sách nói, mang đến cho nhiều bạn nhỏ và những người yêu văn hóa đọc cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức quý giá, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt – ngôn ngữ thiêng liêng của dân tộc.

Hành trình của Gia Hân tại cuộc thi MC Nhí Toàn Quốc 2025 không chỉ là câu chuyện về tài năng và bản lĩnh trên sân khấu mà còn là hành trình của một cô bé biết trân trọng và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc. Với sự đồng hành vững chắc từ gia đình và thầy cô, Gia Hân hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển tài năng, trở thành MC nhí truyền cảm hứng và giữ gìn niềm tự hào Việt Nam trong lòng nhiều thế hệ trẻ./.

 Mai Anh

 

Nguồn:
Link bài viết gốc