Sáng nay (03/10/2025), trong tiết học Hoạt động trải nghiệm, dù chưa tới đêm rằm, tập thể 12D2 đã có một buổi liên hoan Trung thu ấm áp ngay tại lớp – một cuộc sum vầy nhỏ mà đủ đầy để mỗi chúng tôi kịp lắng lại giữa nhịp học cuối cấp.

Ban Phụ huynh cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Huệ chuẩn bị quà và hoa quả. Dưới sự hướng dẫn của cô, chúng tôi bày mâm cỗ ngay ngắn, xếp thành chữ NTT – D2. Những thao tác tưởng chừng giản dị ấy lại thành một giờ học sống động về sự chỉn chu, kỉ luật và tinh thần trách nhiệm – những phẩm chất cần có trước khi bước qua ngưỡng cửa mười tám.

Khi bàn tiệc hoàn tất, cả lớp hát vang “Chiếc đèn ông sao”. Tuổi đã chạm ngưỡng trưởng thành mà tiếng hát tiếng cười vẫn trong veo như ngày đầu đến trường. Chúng tôi hiểu ra rằng lớn lên không phải rời xa điều hồn nhiên, mà là giữ được trái tim trong trẻo giữa lịch học và kế hoạch ôn thi dày đặc. Cô chủ nhiệm phân công nhóm hậu cần, trang trí, dẫn chương trình để ai cũng có phần việc; dặn dò chúng tôi để dành phần quà cho người thân nếu mong muốn. Cô không chỉ tổ chức một buổi liên hoan, cô dạy chúng tôi ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên - dịp mỗi chúng tôi biết quay về, biết tri ân cha mẹ và thầy cô, biết san sẻ với bạn bè, biết trân trọng sự gắn bó hơn mọi bày biện trên mâm cỗ.

Buổi sáng hôm nay không cầu kì nhưng giàu ý nghĩa giáo dục. Chúng tôi biết ơn cha mẹ đã lặng thầm đồng hành, biết ơn cô chủ nhiệm Minh Huệ – người nghiêm khắc, cầu toàn và bao dung – đã dạy cách học, dạy cách sống, dạy chúng tôi thấy vẻ đẹp của một tập thể khi mỗi người biết nhận phần việc, hoàn thành phần việc và nhường nhịn vì nhau. Từ một cái gật đầu động viên trước giờ kiểm tra, một bàn tay phụ dọn lớp sau mỗi tiết học, đến một miếng bánh cắt đôi cho bạn ngồi cạnh, những mảnh ghép nhỏ bé ấy kết lại thành văn hóa lớp học – thứ tài sản tinh thần sẽ theo chúng tôi đi suốt những năm tháng sau này.

Viết về Trung thu của 12D2 mà không nhắc đến ngôi nhà lớn Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thì thật thiếu. Từ bậc THCS đến THPT, ngôi trường đã cho chúng tôi một môi trường an toàn, kỉ luật và nhân ái để lớn lên từng ngày; những thầy cô mẫu mực, kiên nhẫn nâng đỡ chúng tôi; tình bạn tử tế biết nhường nhịn, nắm tay nhau qua mỗi mùa thi; những giờ học sôi nổi, những hoạt động trải nghiệm rèn bản lĩnh, biết tôn trọng khác biệt khi làm việc nhóm và trên hết, cho niềm tự hào được gọi mình là NTTers. Sân trường, hành lang, thư viện, những góc lớp ngập nắng… đều lưu dấu những mùa phượng, những tiếng cười, những lần tranh luận rồi lại giảng hòa. Năm cuối cùng ở mái trường này, ngoảnh lại chúng tôi thấy may mắn vì đã được gọi tên, được lắng nghe, được dìu dắt để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trung thu ấm áp bên 12D2

Từ buổi sáng Trung Thu giản dị hôm nay, mỗi bạn 12D2 thêm một lần tự hứa sẽ giữ nếp lớp gọn gàng, đến lớp đúng giờ, học tập nghiêm túc, giúp đỡ bạn bè, tôn trọng kỉ luật chung; sẽ biến tình thương và sự sẻ chia thành hành động mỗi ngày; sẽ bước vào kì thi với tâm thế bình tĩnh, trách nhiệm và biết ơn. Bởi chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ đo bằng điểm số, mà còn bằng tư cách và dấu ấn đẹp để lại trong tập thể. Trung thu 12D2 không rực rỡ bởi mâm cỗ lớn, mà đủ đầy vì chúng tôi có nhau: có bạn bè bên cạnh, có cha mẹ sát cánh, có cô chủ nhiệm dẫn đường, có ngôi nhà lớn Nguyễn Tất Thành luôn mở cửa yêu thương. Mai này khi xa ngôi trường thân yêu, 48 thành viên D2 mỗi người một phương, khi nhìn lên bầu trời tháng Tám, chúng tôi vãn sẽ luôn nhớ về buổi sáng hôm nay như một “dấu lặng” đẹp của năm cuối THPT – nơi truyền thống thắp sáng trách nhiệm, và tình thầy trò lặng lẽ soi đường cho tuổi trẻ đi xa.

Tập thể 12D2 niên khóa 2023–2026 xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô, các cô bác cán bộ, nhân viên, học sinh toàn trường một mùa Trung thu đoàn viên thật an lành, ấm áp và tròn đầy bên gia đình.

Thực hiện: Phạm Lê Bảo Minh (12D2)